Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tại sao??



Killer13
25-03-2006, 04:02 AM
Anh muốn hỏi tại sao
Tại sao em từ chối
Con tim anh dại khờ
Biết nói dối em sao
Anh muốn hỏi tại sao
Tại sao em vẫn vậy
Mãi chờ mong một người
Người đó đã xa rồi
Tại sao em vẫn đợi
Anh muốn hỏi tại sao
Tình yêu thành tình bạn
Dễ dàng vậy thôi sao
Tại sao em ác thế
Bóp nát trái tim anh
Tại sao em xa anh
Đến giờ anh vẫn hỏi

Hoa hồng mai
25-03-2006, 02:06 PM
Chùi! sao mà bài thơ nó bi đát thế này?

mây
25-03-2006, 04:42 PM
Anh đã hỏi vì sao
Thì bây giờ em nói
Con tim em có một
Lỡ trao trọn cho người
Chia xẻ làm sao được
Thôi đừng buồn anh ơi

Nếu mình không duyên số
Tình bạn có được ko
Còn hơn tình đơn độc
Chuốt nổi buồn mênh mông

Còn gì hơn thế nữa
Chữ tình rất ngây thơ
Mang theo mình đi mãi
Suốt cuộc đời ngu ngơ

Killer13
25-03-2006, 10:11 PM
Chẳng thể nào như vậy
Tình anh em đã biết
Dạt dào và tha thiết
Mãi chẳng thể đổi thay
Cho dù có đắng cay
Em ơi anh vẫn vậy