PDA

Xem đầy đủ chức năng : đối thơ bốn câu !



hải yến
25-03-2006, 03:08 AM
anh ngôi sao cô đơn buồn le lói
hướng về em chắp nối mảnh thời gian
tình yêu đầu em chẳng tiếc xé tan
anh nuối tiếc nhặt gom từng mảnh vỡ

tiểu thư lang thang
25-03-2006, 05:19 AM
Em chỉ là ngôi sao bé nhỏ
Lỡ quăng mình bay trong vũ trụ bao la
Em chẳng nơi dừng chân của gió
Nhưng biết yêu anh từ một mùa rất xa...

mykim
25-03-2006, 08:19 AM
em be nho nhung em la tat ca
cuoc doi anh da dang hien cho em
hoi vi sao tren vu tru bao la
da yeu anh sao ngai gi khong noi

_ Girl Buồn _
25-03-2006, 10:37 AM
Vì ở xa nên ngại ngùng ko nói
Đừng giận cũng đửng bỏ , rời xa
Bởi vì giữa một vũ trụ bao la
Biết tìm đâu khi cô đơn lại về

lehoangtuankiet
25-03-2006, 10:37 AM
Trên bầu trời anh là vì sao đơn chiếc,
Dưới trần gian em là kẻ cô đơn
Hỏi bao giờ chúng mình mới gặp nhau
Để trọn đời mãi yêu và mãi nhớ.

em chua biet yeu
25-03-2006, 06:18 PM
đêm hôm nay buồn quá
bỗng nhớ về một ai
lòng mình không biết nữa
phải chăng là ngươi xưa

_ Girl Buồn _
25-03-2006, 08:17 PM
Người xưa uh , thui đừng nên nhớ nữa
Kẻo bi giờ người mới lại đi xa
Nếu đã yêu xin em hãy chọn 1
Đừng nên lưỡng lự giữa 1 và 2

em chua biet yeu
25-03-2006, 08:55 PM
cảm ơn người vì lời khuyên chân thật
nhưng mà người lại nói trật mất rồi
vì khi yêu ai chẳng có một thời để nhớ
nhớ về người mà mình đã từng yêu

***************************
nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn bạn bằng đại bác

k4o_n3_tui_b4y
25-03-2006, 11:59 PM
Tôi đến với hoa, thì hoa đã nỡ
Tôi đến với đò ,đò đã sang sông
Tôi đến với em, em đã có chồng
Tôi buồn mà hỏi tại vì sao???????????????????????

royal_vnn
26-03-2006, 03:19 AM
Đừng xuôi về mối tình đôi ngả
Nuối tiếc làm chi áng tình hồng
Mơ về một cõi đêm đông lạnh
Chia sẻ giang san một chữ Tình
DuNgNuOiTiEc

Kha'p Ne?o Giang San A'nh Du+o+ng Ho^`nG . Vu+o+ng Ma.ng Mo+ La.i Nga`y Phu.c Hu+nG . Ke^` Vai Sa't Ca'nh Ta Tha`nh Ho^.I . Giu+~ Ma~i Trong Tim Mo^.t Chu+~ Hu`nG

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 01:20 AM
Tình đầu biết đã chia xa
Nhưng mà đâu biết người ta có về
Chút tình luyến ái đê mê
Giang sơn chẳng kể, câu thề nặng hơn.

côgáitrunghoa
27-03-2006, 05:48 AM
ngươi toi dang yeu thi da co vo
nguoi toi chan ngat thi luon di theo
toi ko biet lam phai lam the nao
lien nhay xuong song tu tu.
hehehekakakak

soluuhuong
27-03-2006, 05:54 AM
có vợ rồi thì bắt li dị vợ
còn thằng kia đá quách cho xong
làm xong việc ắt thấy nhẹ lòng
đời còn dài tội chi ta tự tử

kyniem1989
27-03-2006, 08:33 AM
trời ơi sao lại có người như vậy
khi yêu ai hãy để người ấy vui
mình dành lấy bao đâu thương bất hạnh
gắn gượng cười để người ấy yên vui

nhungngayxuayeudau
27-03-2006, 06:45 PM
ba năm đi học tạm xa nhà
anh về thôn xóm đã nở hoa
người yêu bế cháu ra chào bác
đau lòng bác lắm cháu bác ơi:im:

hải yến
28-03-2006, 03:11 AM
mùa hạ trước em viết bài thơ dở
định tặng anh trong ngày lễ ra trường
ấp úng mãi thế là đành lỡ hẹn
dối lòng mình mắc nợ một từ thương

nini_mtv
28-03-2006, 01:18 PM
mùa hạ ấy đến bây giờ vẩn nhớ
hảy còn đây dòng mục tím đợi chờ
trăm nét chử lập loè đang nhảy nhót
thoáng vụng về nên lở chẳng trao tay

kyniem1989
28-03-2006, 08:14 PM
mùa thu trước năm nay tôi vẫn nhớ
1 chiều buồn em đã bước ra đi
khi chia tay dù lòng tôi vẫn nhớ
nhưng cũng đành vì em chẳng yêu tôi

Pháp Sư Phiêu Diêu
29-03-2006, 12:13 AM
mùa hạ trước em viết bài thơ dở
định tặng anh trong ngày lễ ra trường
ấp úng mãi thế là đành lỡ hẹn
dối lòng mình mắc nợ một từ thương
Mắc nợ ư? không đời nào bạn hỡi
Bởi trái tim chính bạn đã buông lời
Cầm bút viết trong lòng đã thầm gởi
Người mến thương yêu dấu ở trong trường

tinhtractro87
29-03-2006, 06:20 AM
em nữ nhi sao chua chát vậy chi ?
lòng anh đó sao em không hiểu tỏ
như trăng kia lạnh lùng sương gió
để mây chờ thương nhớ ngẫn ngơ

bạn ơi đối chi mà ác thế
nỗi buồn ão nạo thấm lòng người
sương đêm rơi rớt buồn ão nạo
lạnh lùng em viết vần thơ chơi



hì hì


em nữ nhi sao chua chát vậy chi ?
lòng anh đó sao em không hiểu tỏ
như trăng kia lạnh lùng sương gió
để mây chờ thương nhớ ngẫn ngơ

bạn ơi đối chi mà ác thế
nỗi buồn ão nạo thấm lòng người
sương đêm rơi rớt buồn ão nạo
lạnh lùng em viết vần thơ chơi



hì hì



.... vế đối của bạn buồn quá. Ai nhìn cũng thấy - nó không có chút gì lãng mạn hết . Mình có cảm nhận bạn đang mang tâm lý quá nặng nề...........

neutaconyeutn
29-03-2006, 07:12 AM
Bước cô đơn anh tìm về chốn cũ
Tìm lại em bên bờ cỏ ngày xưa
Cánh phượng rơi...
Em đi cùng người ấy....

Buồn ! (*:_:*)
29-03-2006, 08:28 AM
Sao ở trên đang sao chừ :haha: :cungly:

Sao ở trên đang sao chừ đén cô đơn ?:D



trên trời cao có bao vì sao lẻ
dươi trần gian tui là ke cô đơn
nếu ai thích thì lấy tui làm ban
còn không thì hãy làm ban cùng trăng
:D

Sao ở trên đang sao chừ đén cô đơn ?:D



trên trời cao có bao vì sao lẻ
dươi trần gian tui là ke cô đơn
nếu ai thích thì lấy tui làm ban
còn không thì hãy làm ban cùng trăng
:D:D:D

thanphahoai
29-03-2006, 09:49 PM
Đối với họ! em chỉ là một người
Nhưng với anh em mãi là tất cả
Là chút nắng trong mùa đông lạnh giá
Là ngọn lửa sưởi ấm một trái tim
Khi dòng đời là dòng sông băng giá

boy_co_don_1510
30-03-2006, 02:41 AM
dù biết yêu em là sẽ khổ
nhưng mà anh vẫn muốn khổ vì em.
=> đời là thế, biết là thế, nhưng không phải thế, ma sự thật chính là như thế.

ufo_1988
30-03-2006, 04:38 AM
ngay xua noi yeu anh nhung that ra
trai tim em yeu anh va yeu anh nhieu lam

boy_co_don_1510
31-03-2006, 03:58 AM
yêu làm chi cho đời thêm khổ.
mong chờ hoài chẳng được cái chi

em chua biet yeu
01-04-2006, 01:39 AM
dù biết yêu em là sẽ khổ
nhưng mà anh vẫn muốn khổ vì em.
=> đời là thế, biết là thế, nhưng không phải thế, ma sự thật chính là như thế.
đề nghị bạn ko nên lặp lại những gì đã viết chứ

boy_co_don_1510
01-04-2006, 03:27 AM
bắt thang lên hỏi ông trời,
đưa tiền cho gái cóa đòi được không.
ông trời ổng bảo rằng không,
tao còn bị gạt huấn chi là mày.

PHAMTIEUTHI
01-04-2006, 05:36 AM
Em, ngôi sao không bao giờ vươn tới
Và, mõi đêm tôi vẫn cố đi tìm
Chợt, ngày về tôi luôn nghĩ là mơ
Sao trống vắng một mình, ai biết được

boy_co_don_1510
01-04-2006, 09:16 PM
trên trời cao có muôn vì sao đẹp,
em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao.
cỡ như em anh chẳng thèm để ý,
bỏ 5000 chơi gái sướng hơn em.

hải yến
04-04-2006, 03:46 AM
lâu lâu không vô thấy cũng nhìu người vô topic này quá hen vậy mà cứ sợ chẳng có ma nào vô nữa chớ

hoanghonkiniem_3000
04-04-2006, 04:49 AM
anh chỉ là người gom từng mảnh vỡ
của tình yêu mà em nỡ xé tan
tiếc cho ngôi sao sáng rồi lại tàn
đành chôn dấu tình đầu vào bóng tối

em chua biet yeu
04-04-2006, 05:43 AM
hãy coi đó là kỉ niệm đẹp
sao người lại nỡ bỏ nó đi
dù sao nó có tội tình gì
mà người lại bỏ đi không nuối tiếc

hiaki_kino
04-04-2006, 06:44 AM
Tình đầu thiệt khó đẹp lắm anh ơi
Em cũng chỉ là một cơn gió thoảng
Thoảng qua đời anh thật nhẹ thật êm
vậy nên xin anh đừng mãi nuối tiếc

Phan_Tom
04-04-2006, 08:42 AM
đi trên xa lộ sự đổ vỡ
trong lòng luôn cất tiếng hát ca
cớ sao tâm hồn phải hoá đá
niềm vui luôn ở trong tim ta.

hải yến
06-04-2006, 01:38 AM
còn đâu những bước chân quen
còn đâu lời hẹn những đêm trăng rằm
còn đây những tiếng khóc thầm
bởi em mang mối tình câm muôn đời

hoanghonkiniem_3000
07-04-2006, 04:40 AM
dù xa những bước chân quen
tim anh vẫn nhớ về em mỗi ngày
dẫu đành dang dở tình này
mong em vui vẻ -lau ngay lệ buồn

tongnguyenhuy
07-04-2006, 04:45 AM
Ngôi sao lấp lánh chính là anh
Rơi xuống địa cầu là em đó
Trái tim anh tan thành trăm mảnh
Bởi anh và em chẳng đồng hành

cu_huy_thuan_dn
07-04-2006, 06:06 AM
Thơ
Anh yêu em nhiêu,mà em đâu hay
Mối tình anh:huglove: tha thiết tượng biển khơi
Nhưng lòng anh sao lững giữa trời
anh yêu em nhiều , mà em dau hay biết
:think:

nhóc mẫu giáo
07-04-2006, 06:12 AM
hixxxx.thơ hay quá......

ong_chu_hao_hoa
07-04-2006, 07:27 AM
Là kẻ điên anh vẫn nhớ về em
Kể cả khi hồn anh là ngớ ngẩn
Anh vẫn đem hình em vào trí óc
Bởi vì em là tất cả của anh
Hồn anh điên nhưng tim anh vẫn nhớ
Bóng hình em với điều nhỏ nhất
Của chúng ta với bao êm đềm
Và như thế!Anh là kẻ điên
Vẫn nhớ em và mãi yêu em

meoiconnhonha
08-04-2006, 05:35 AM
:type: Trong Bao Sao Sáng Ngợi ca
Mong Manh Song' Nước Như Là Sương Đêm
Ngôi Sao Ta Chọn Là Em
Từ Đây Mãi Mãi Kề Bên Ta Nằm:huglove:

langtukiem87
08-04-2006, 08:18 PM
lạnh lùng 1 ánh sao xa
làm ta đây mãi đắm say ngắm nhìn
cớ sao sao mãi lặng im
vô tâm đứng đó ko màng đến ta

tongnguyenhuy
08-04-2006, 08:22 PM
có mấy đứa ko làm thơ mà dzô đây phá quá

hao tiensinh
08-04-2006, 08:47 PM
Bởi vì Sao biết ta già
Vậy nên Sao muốn tránh xa ta hoài
Năm năm tháng tháng dài dài
Sao xa xa mãi -ta già Sao càng xa !

Có thế mà cũng ko hỉu?

girl_buon88
08-04-2006, 08:49 PM
http://i35.photobucket.com/albums/d165/miyeu/untitled.jpg
Ai cũng nói mùa đông là lạnh giá
Nhưng đâu phải lạnh giá mỗi mùa đông
Mà ngay cả dươi nắng hồng rực rỡ
Nếu cô đơn lạnh giá gấp trăm lần
Cô đơn là con dao hai lưỡi
Đâm chết trái tim của kertrung tình
http://i35.photobucket.com/albums/d165/miyeu/hii-soqua.jpg

khỉ khờ
09-04-2006, 12:04 AM
anh ngôi sao cô đơn buồn le lói
hướng về em chắp nối mảnh thời gian
tình yêu đầu em chẳng tiếc xé tan
anh nuối tiếc nhặt gom từng mảnh vỡ
Nhặt rồi ghép vẫn mang tên kẻ nợ
Nợ duyên tình trả lại một mảnh thơ
Kỉ niệm xưa đóng rồi lại mở
Chỉ tại nhìn mảnh vỡ ghép ngày xưa

girl_buon88
09-04-2006, 03:52 AM
Nhặt rồi ghép vẫn mang tên kẻ nợ
Nợ duyên tình trả lại một mảnh thơ
Kỉ niệm xưa đóng rồi lại mở
Chỉ tại nhìn mảnh vỡ ghép ngày xưa
http://i35.photobucket.com/albums/d165/miyeu/midien.gif
Nợ tình là mối nợ muôn đời
Dẫu có vỡ nhưng chan hòa lưu luyến
Kỷ niêm mất đi rồi lại thoảng bay về
trách ai ? Chỉ trách trái tim ta
Không chan hòa giữa yêu và oán
Để tình xưa như gương vỡ lâu ngày .....

hải yến
10-04-2006, 01:27 AM
đau khổ nhất là yêu không dám nói
bao tháng ngày ấp ủ mối riêng tư
trước mắt ai lặng lẽ thờ ơ
trong đêm tối khóc thầm cùng trang giấy

vanthienphong
10-04-2006, 03:22 AM
may anh chi tho ca ghe hen

cogaibuongbinh87
11-04-2006, 01:59 AM
có mấy đứa ko làm thơ mà dzô đây phá quá

sao lặng lời quá thế bạn ơi

hải yến
11-04-2006, 02:58 AM
hoa ơi hoa đẹp thế này
mà hoa lại nở đúng ngày chia ly
để cho kẻ ở người đi
khác gì KIM TRỌNG biệt ly THÚY KIỀU

langtukiem87
11-04-2006, 07:59 AM
hoa cứ nở vô tình hay hữu ý
ngày xưa hoa cũng rộ lúc chớm yêu
giờ đến lúc hai người về hai ngả
hoa chẳng tàn mà vẫn nở vì đâu
người ta bảo hoa thật là tàn nhẫn
quá hững hờ khi thấy cảnh chia ly

tuan_sky
12-04-2006, 08:51 AM
ngồi buồn nhặt lá vàng rơi
xếp thành 4 chữ yêu em trọn đời
ngồi buồn anh nói lên lời
nói lên 4 chữ yêu minh em thôi

vns
12-04-2006, 09:06 AM
em mãi là cô thiên thần bé nhỏ
sống mãi trong anh cả trời thương nhớ

phu thuy htp
12-04-2006, 04:37 PM
Xa một lần để nghìn trùng xa mãi
Em bỏ đi lẻ một bóng hình anh
Có đau xót hay giận hờn chi nữa
Cũng muộn rồi em biết phải không em ?

dapphatchetluon
12-04-2006, 05:47 PM
Yeu Lam Chi Cho Doi Them Kho

Song co don kiep song doi toi !!!!

khỉ khờ
12-04-2006, 09:59 PM
mùa hạ trước em viết bài thơ dở
định tặng anh trong ngày lễ ra trường
ấp úng mãi thế là đành lỡ hẹn
dối lòng mình mắc nợ một từ thương
Em có biết anh cũng có bài thơ
Cũng ngại ngùng mà không giám tặng
Nên chỉ giám yêu trong thầm lặng
Sợ ngỏ lời em quay mặt thờ ơ.


hoa ơi hoa đẹp thế này
mà hoa lại nở đúng ngày chia ly
để cho kẻ ở người đi
khác gì KIM TRỌNG biệt ly THÚY KIỀU
Có hoa "chia ly" là có hoa "hội ngộ"
Đều rất đẹp và rất nên thơ
Lúc chia ly nước mắt đợi chờ
Lệ rơi hội ngộ bên bờ niềm vui....

hichic đối không hay lắm thông cảm nha:)

khỉ khờ
12-04-2006, 10:06 PM
Sao ở trên đang sao chừ :haha: :cungly:

Sao ở trên đang sao chừ đén cô đơn ?:D



trên trời cao có bao vì sao lẻ
dươi trần gian tui là ke cô đơn
nếu ai thích thì lấy tui làm ban
còn không thì hãy làm ban cùng trăng
:D

Sao ở trên đang sao chừ đén cô đơn ?:D



trên trời cao có bao vì sao lẻ
dươi trần gian tui là ke cô đơn
nếu ai thích thì lấy tui làm ban
còn không thì hãy làm ban cùng trăng
:D:D:D
"Trên trời cao em là vì sao lẻ
Dưới trần gian anh là kẻ cô đơn..."
Nguyên văn thế sao lại thay lời vậy
Để thơ người khác mất cả hay....

hải yến
13-04-2006, 01:18 AM
đã là bạn như LƯU BÌNH _ DƯƠNG LỄ
mà đã yêu như KIM TRỌNG _ THÙY KIỀU
đừng dang dở như chuyện tình LAN _ ĐIỆP
mà hãy yêu như CHỨC NỮ _ NGƯU LANG

ductam8x
13-04-2006, 06:34 AM
Anh mãi cất bươc trong chiều thu lạnh lẽo ,
Vì biết em đã có kẻ đón đưa
Anh hận mình không biết nắm thời cơ
Níu giữ em , nói lời yêu dịu ngọt...

Kim_alone
13-04-2006, 06:49 AM
Tình bay xa , giờ anh thương anh nhớ
Có muộn màng khi lỡ chuyến đò ngang ?
Khi bên em anh yêu như giả tạo
Vắng em rồi anh mới thấy cô đơn .

khoctham
13-04-2006, 07:07 AM
khi mang dem chim xuông
anh trang sang dan len
roi soi doi tinh lang
cho dong doi ve dau

cogaibuongbinh87
13-04-2006, 11:52 PM
nơi bắt đầu tình yêu
cũng là nơi khó nhất
trái tim dù biết hát
nhưng đường đời dễ đâu

hải yến
14-04-2006, 12:39 AM
đất hà thành đâu thiếu gì trai đẹp
anh kiêu căng tàn bạo lắm anh ơi
đời tôi đâu phải như anh tưởng
bước phong trần tôi cũng chẳng cần anh

hoanghonkiniem_3000
14-04-2006, 02:53 AM
yêu đơn phương là yêu không hò hẹn
không một lần chạm nhẹ bàn tay nhau
có gặp cũng chỉ biết cúi đầu
rồi ngơ ngẩn khi người ta khuất bóng

tình ơi sao lại đơn phương
để cho ai nhớ ai thương một người

khỉ khờ
14-04-2006, 02:13 PM
đất hà thành đâu thiếu gì trai đẹp
anh kiêu căng tàn bạo lắm anh ơi
đời tôi đâu phải như anh tưởng
bước phong trần tôi cũng chẳng cần anh
Em nặng lời với chàng trai chung thủy
Kiêu căng đâu? em chỉ nghĩ vậy thôi
Sự thật kia chẳng xé nổi thành lời
Rằng phong trần tri kỉ vẫn có anh..

langtukiem87
14-04-2006, 09:10 PM
em trách anh sao lạnh lùng vô cảm
nhưng lạnh lùng đâu phải tại anh đâu
bởi em đã quá vô tình ko để ý
trái tim anh đang nhức nhối từng ngày

mykim
14-04-2006, 09:37 PM
anh ơi anh em cũng như người khác
biết yêu thương nhưng cũng biết giận hờn
nhưng sẽ chẳng bao giờ anh biết được
bởi vì em sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó
và để rồi khi thấy anh bên người khác
em sẽ cười dù trong lòng nước mắt tràn tim

contimthonthuc
15-04-2006, 07:38 PM
Người đến sau chắc ko còn hi vọng
Bởi tim ai cũng có 1 lối mòn
Lối mòn đó dành cho người đến trước
Lỡ chuyến đò xin hẹn lại kiếp sau

hải yến
19-04-2006, 01:06 AM
yêu đơn phương là yêu không hò hẹn
không một lần chạm nhẹ bàn tay nhau
có gặp cũng chỉ biết cúi đầu
rồi ngơ ngẩn khi người ta khuất bóng

tình ơi sao lại đơn phương
để cho ai nhớ ai thương một người
yêu đơn phương tình yêu không hò hẹn
không ồn ào nhưng cháy bỏng biết bao
là ngơ ngàng thơ thẩn ngắm trời sao
là tưởng tượng suy tư và ngẫm nghĩ

langtukiem87
19-04-2006, 02:42 AM
yêu đơn phương 1 tình yêu đau khổ
chỉ dám ngắm nhìn mà chẳng dám nói chi
người vô tình cứ xa tôi mãi mãi
trong tim người sẽ mãi chẳng có tôi