PDA

Xem đầy đủ chức năng : tinhyeu



cogaidentuthaonguyen86
23-03-2005, 12:04 AM
xxxxxxxxx
Có thể là anh quên
Có thể là anh không nhớ, anh quên
Cái ngày này của 4 năm về trước
Khi em và anh ta cùng chung bước
Có 1 người thì thầm :" I love you"

Có thể là anh không nhớ, anh quên
Đêm Noel xưa giữa dòng người tấp nập
Nép sau lưng anh em khẽ mỉm cười
Rét run người vẫn đáp:" Chẳng lạnh đâu!"

Có thể là anh không nhớ, anh quên
Những buổi chiều chờ hoàng hôn lụi tắt
Giấc mơ 2 đứa cùng nhau trên đất khách
Em thả hồn rối chia sẻ cùng anh.

Có thể là anh không nhớ, anh quên
Cái cảm giác 1 bàn tay ấm nóng
Từng len nhẹ vào trái tim cháy bỏng
Chưa 1 lần vướng bận nỗi sầu yêu.

Có thể là anh không nhớ, anh quên
1 ngày tháng 3 Mặt trời không thức dậy
Anh ra đi và em vẫn vậy
Vẫn âm thầm chờ mọi chuyện sẽ qua.

Rồi 1 ngày anh có người ta
Gạt nước mắt em cầu xin Thượng Đế
Người anh yêu không đến nỗi tệ
Sẽ dịu dàng chăm sóc cho anh.

Em chỉ là 1 cơn mưa mỏng manh
Đi qua đời anh rồi biến mất
Như dòng thư vô tình anh quên cất
Lạc giữa cuộc đời... mãi chẳng tìm ra!!!

fantasy_girl
23-03-2005, 03:44 AM
Anh không yêu tôi cũng phải rồi
Vì tình đời lắm kẻ hơn tôi
Hơn tiền tài địa vị lẫn hoa khôi
Nhưng chẳng buồn tôi hơn lòng chung thủy.

Chanh Chua
24-03-2005, 04:51 AM
wo bài thơ hay lúm ............. Ngậm ngùi kẻ nhớ người mong
Tình tan mộng vỡ tơ hồng đứt dây
Người phương đó ,kẻ phương này
Duyên yêu chưa trọn thương hoài ngàn năm..............xin được chia bùn với múi tìn đầu của bọn nghen........

so_cold
24-03-2005, 10:22 AM
Có thể anh đã quên
Về chuyện tình ngày ấy xa xưa
Bạn ơi, tiếc nuối cũng chỉ thừa
Vì giọt tình cũng tan vỡ rồi thôi...
Rồi một mai bạn sẽ không thấy đơn côi
Khi tìm được một tình yêu mới
Và ngày đó sẽ chảng mấy xa xôi
Khi bạn sãn lòng đón nhận nó
Dù tình xưa có mang bao đau khổ
Nhưng chỉ là một quá khứ mà thôi
Và đời sao đẹp như cây cỏ
Mãi xanh tươi mãi yêu đời....

cogaidentuthaonguyen86
28-03-2005, 05:55 AM
Hà Nội, em và ước mơ

Hà Nội chín thu rồi anh nhỉ
Sương âm thầm rơi vội lối em đi
Bâng khuâng vòng xe lăn tròn trên phố
Cứ đuổi bắt... có bao giờ hạnh ngộ?

Có một chiếc lá vừa rớt xuống thềm
Mùa rưng rưng tràn vào mắt em
Gió khẽ động cây khe khẽ thở dài
Phải chăng buồn , phải chăng xót xa?

Hà Nội cứ rộng hóa em thành nhỏ bé
Chỉ những khát khao khuất lấp được nhớ buồn
Góc phố nhỏ... đường quê thoải dốc
Hà Nội ko anh, em và ước mơ!


Đây là 1 bài thơ mà mình rất tâm đắc, do 1 người bạn cùng lớp DH với mình sáng tác. Mọi người đọc và nêu ý kiến nha!

onggia_ngoiomdan_ghita
28-03-2005, 07:06 AM
Hà Nội cứ rộng hóa em thành nhỏ bé
Chỉ những khát khao khuất lấp được nhớ buồn
Góc phố nhỏ... đường quê thoải dốc
Hà Nội ko anh, em và ước mơ!
hà nội rộng lớn thế sao em
sao anh thấy đời mình đơn lẻ
nơi xa ấy một mình em có lẽ
cũng như anh cũng ngóng đợi một người