Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mây !



mây
25-03-2006, 01:34 AM
Mây lang thang Mây bay đi khắp nẻo
Mây thẩn thờ ,gió cũng ngẩn ngơ theo
nắng reo vui Mây trở gót quay về
Rồi lặng lẽ Mây tìm nơi ẩn náo

Gió còn không đưa Mây về hư ảo
Mưa còn không vần vũ đám mây mờ
Trăng đến không cho Mây hết bơ vơ
Và lấp lánh sao hoà trong mắt biếc

Áng Mây nhỏ bay thướt tha khắp nẻo
Biết đâu tìm khi Mây mãi phiêu du
Dừng được chăng gió đang gọi vi vu
Mây trở lại Mây ơi ! đừng đi nhé .....

lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 01:45 AM
Rồi có lúc mây tan thành giọt nước
Ướt vai ai gieo lại vấn vương

mây
25-03-2006, 02:17 AM
Gió chợt lạnh cho hồn mây thành tan chảy
Giọt rơi đều làm ướt cả áo anh
Thấm vai thêm từng giọt thấm êm đềm
Rồi e ngại khi nhìn anh buốt giá

Gió đùa vui cho Mây mờ giăng phủ
Mây vô tình rơi lạnh cả không gian
Đứng bơ vơ anh trú ẩn bên thềm
Mưa đừng mãi rơi hoài mưa mưa nhé !

lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 02:25 AM
Anh hứng mãi những giọt mây êm ái
Ướt hết rồi anh thoải mái lắm em
Gió vô tình thổi mây bay đi mất
khô hết rồi anh bỗng thấy bâng quơ

so_cold
25-03-2006, 02:27 AM
Mây cũng nhớ ai, trong lòng khe khẽ
Nỗi buồn vơi dang díu cõi lòng the
Từ khi em đi, tâm hồn ai nhớ
Mây cũng buồn chút nắng chiếu hàng me

Tiễn bước ai đi, mây nhìn thở nhẹ
Giữa bóng dập dờn, lấp lánh vàng hoe
Mây cũng nhớ em như lòng ai đó
Vẫn một chiều nào, thấp thoáng bờ tre ...

mây
25-03-2006, 03:22 AM
Nắng lung linh trên bầu trời xanh biếc
Mây lượn lờ trôi mãi biết về đâu
Mây bơ vơ thơ thẩn ngẩn ngơ hoài
Hoà giọt nắng Mây trải hồn bất tận

Tím không gian hoàng hôn nhàn nhạt nắng
Chiều trở mình Mây lặng lẽ cô đơn
Bóng chiều buông Mây ngơ ngác đi tìm
Tìm đâu nữa Mây mờ chìm yên lặng....

hanquoc00
25-03-2006, 06:11 AM
Mây đi rồi núi mãi bơ vơ

mây
25-03-2006, 07:13 AM
Hoàng hôn lạnh mây giăng mờ bao phủ
Lạnh đất trời lạnh buốt cả không gian
Gió đi hoang Mây hối tiếc ngở ngàng
Mây lặng lẽ bay hoài trong cô hoạnh

khúc mưa
25-03-2006, 07:17 AM
mây vẫn mây bay bay mãi thôi
gió thổi mây bay cuối chân trời
nhà không có ở mây bay mãi
hờ hững mây trôi mây chơi vơi
------------------mây là thế đấy ----------

Hoa hồng mai
25-03-2006, 01:59 PM
Mây ơi! sao mây cứ bay mãi
Để tôi đứng đây mãi đợi chờ
Đợi hoài mà chẳng thấy mây đâu
Làm tôi buồn với hai dòng lệ.

mây
25-03-2006, 04:59 PM
Nắng nhạt dần hoàng hôn chìm im lặng
Gió ru dần lá từng chiếc rụng rơi
Mây cô đơn bay lạc lỏng chơi vơi
Chiều hoang vắng Mây ươm sầu vương lạnh

Chiều rơi rụng lá vàng bay hờ hửng
Em đi tìm nhặt từng chiếc bơ vơ
Ướp mộng mơ ép gọn những vần thơ
Như ép lại trái tim đang bở ngở

Tình là chi cho ta hoài nhung nhớ
Rồi thẩn thờ hoà quyện trải vần thơ
Rồi ngũ vùi trong giấc mộng ngu ngơ
Cho nhung nhớ đong đầy dâng khoé mắt......

Lost.
25-03-2006, 08:54 PM
Mây tự trách mình sao cứ mãi lang thang
Chẳng thể giữ đc điều gì ở lại
Sinh ra trên đời là trôi đi mãi
Để trọn đời này mây cứ mãi lang thang

kiếm khach
25-03-2006, 09:26 PM
một cuộc đời sống hiên ngang bất khuất
ở tận nơi nào mây vẫn mãi là mây
vậy cớ sao nỗi sầu trong khoé mắt
vẫn lăn dài theo tháng năm trôi ?

loandi
25-03-2006, 09:38 PM
Mây ơi em trôi về đâu
Em trôi về đó có anh không
Anh ở đây mãi chờ em quay lại

mây
25-03-2006, 09:48 PM
Mây mãi bay về nơi chốn xa
Lang thang bất tận khắp mọi nơi
Cô đơn một bóng chiều hoang vắng
Lơ lửng Mây chiều mãi rong chơi

Níu kéo Mây về làm chi vội
Vì Mây phiêu lãng tháng năm trôi
Trời xanh Mây trắng hoà chung lối
Chẳng vội vương tình chỉ khổ thôi.....

mây
26-03-2006, 08:25 AM
Cuối trời Mây thong thả
Lòng thoáng nhẹ lâng lâng
Mây bay hoài lơ lửng
Mang nổi buồn mênh mông

Mây gợn trong chiều vắng
Gió ngũ yên nhọc nhằn
Mây vươn mình trải rộng
Gió lạc vào hư không

Lang thang tìm hạnh phúc
Mây thả hồn bâng khuâng
Chiều buông mình bở ngở
Mây cuộn mình ngây thơ

Gió ơi cho nhắn gởi
Chờ ai Mây đợi hoài
Gió vô tình không biết
Ai hửng hờ ? Mây trôi......

Sắc Thu Phong
26-03-2006, 10:31 AM
Cuối trời Mây thong thả
Lòng thoáng nhẹ lâng lâng
Mây bay hoài lơ lửng
Mang nổi buồn mênh mông

Gió lạc vào hư không
Mây cuối trời lơ đãng
Tình rơi vào quên lãng
Nỗi buồn thành mênh mông!



Mây gợn trong chiều vắng
Gió ngũ yên nhọc nhằn
Mây vươn mình trải rộng
Gió lạc vào hư không

Mây có hiểu gì không
Nhọc nhằn vì mây đó
Chiều buồn vì không gió
Mây vì đó gợn buồn.


Lang thang tìm hạnh phúc
Mây thả hồn bâng khuâng
Chiều buông mình bở ngở
Mây cuộn mình ngây thơ

Mây làm gió mộng mơ
Gió một đời phiêu lãng
Bên mây trời lãng đãng
Mơ hạnh phúc một chiều!


Gió ơi cho nhắn gởi
Chờ ai Mây đợi hoài
Gió vô tình không biết
Ai hửng hờ ? Mây trôi......

Mây ơi mây nào biết
Gió nào có vô tình
Dù chỉ chút mộng xinh
Gió đem vào nỗi nhớ..

mây
26-03-2006, 11:54 PM
Nếu....!



Nếu tóc em là mây
Anh hãy là ngọn gió
Nếu mắt em sâu thẳm
Chỉ đọng bóng hình anh

Nếu hình dáng thon gầy
Cũng mong mình anh ngắm
Và nếu như tất cả
Tuyệt vời vẫn là em

Thì hãy bước lại gần
Gói gọn vòng tay ấm
Để cùng nhau cảm nhận
Vị ngọt của tình yêu

Không phải nghĩ suy nhiều
Chẳng e dè ngần ngại
Cho tình này đẹp mãi
Dạo bước với thời gian

Cho hạnh phúc ngập tràn
Cùng tình ta bất diệt
Muôn đời không ly biệt
Nếu người đó là em.....

Nếu người đó là em
Anh sẽ là tất cả........

mây
27-03-2006, 04:45 AM
Màu tím đợi chờ

Hoàng hôn tím một màu tím biếc
Tím không gian màu tím của thuỷ chung
Tím cả trang giấy trắng ngập hồn thơ
Và tím ngắt một màu hoa Forget....

Tôi chỉ biết anh rất yêu màu tím
Màu của đợi chờ màu của nhớ nhung
Bởi vì xưa anh thua thiệt rất nhiều
Người thay đổi cho anh buồn da diết

Tôi chỉ có màu của dòng mực tím
Dệt vần thơ bở ngở viết tặng anh
Tình ngây thơ và mộc mạc chân thành
Gởi anh đó ấm lòng người lữ khách

Tôi rất sợ tình kia rồi đi mất
Lại ngại ngần nghe anh nói lời yêu
Gìơ xa xôi cách trở nhớ nhau nhiều
Cùng màu tím tôi dệt thành kỷ niệm

Tôi chỉ biết anh rất yêu màu tím
Màu của đợi chờ màu của thuỷ chung
Giờ xa nhau ngàn dặm nhớ vô cùng
Tôi sẽ mãi yêu anh cùng màu tím

Mây Phiêu Lãng
27-03-2006, 04:51 AM
Mây lại gặp Mây giữa chốn này
Lang thang khắp chốn thỏa cơn say
Phiêu lãng để rồi gặp tri kỷ
Khoác vai nhau cười: hay! hay! hay!...:):)

mây
27-03-2006, 05:00 AM
Phiêu lãng tháng ngày Mây với Mây
Êm ả bồng bềnh tha thướt thay
Chàng gió ngập ngừng khe khẻ gọi
Thanh thoát nhẹ nhàng Mây trắng bay .......

koconnuakeolac
27-03-2006, 05:08 AM
TRONG ĐÊM KHUYA THANH VẮNG
TRĂNG CHỈ CÓ MỘT MÌNH
GIỐNG NHƯ CUỘC ĐỜI ANH
VẮNG EM BUỒN CÔ QUẠNH

mây
27-03-2006, 07:11 AM
Trăng dịu dàng toả sáng
Mây lãng đãng mơ màng
Bóng trăng tròn trong sáng
Mây thả hồn lang thang .......

motnguoiban
27-03-2006, 07:31 AM
Rùi một ngày gió thổi mây bay
Mây ở đâu thì có gió đó
Mây và gió là đôi ban tri kỉ
Đi đến chân trời gió vẫn nguyện theo mây
:D hay te` le hi`:D

Rùi một ngày gió thổi mây bay
Mây ở đâu thì có gió đó
Mây và gió là đôi ban tri kỉ
Đi đến chân trời gió vẫn nguyện theo mây
hay te` le hi`

Rùi một ngày gió thổi mây bay
Mây ở đâu thì có gió đó
Mây và gió là đôi ban tri kỉ
Đi đến chân trời gió vẫn nguyện theo mây
hay te` le hi`

mây
27-03-2006, 07:37 AM
Ai dzậy chòy ...?


Gió muốn thổi Mây tan
Mây chẳng màng thơ thẩn
Gió ngập ngừng ngơ ngẩn
Mây một mình lang thang

Thoáng qua rồi chợt mất
Gởi chút tình bâng khuâng
Gió cùng Mây phiêu lãng
Hợp rồi cũng lại tan

mây
28-03-2006, 12:53 AM
Nhớ một người ...!



Đêm vắng lặng một mình em đếm bước
Nhớ đến người còn biền bịêt tha hương
Đang một mình trong cơn lạnh cuối đông
Mơ một buổi tao phùng ta sánh bước

Em mong sao tình mình không ly biệt
Vì bên đời em mãi mãi là anh
Đêm lang thang trên phố rộng bâng khuâng
Nhớ anh mãi phương xa anh có biết

Có phải chăng tình em dành tất cả
Cho anh rồi nên cứ mãi vấn vương
Gọi tên anh ,anh đó ! hỡi người thương
Dù xa cách em sẽ chờ anh mãi.....

mây
28-03-2006, 04:31 AM
Viết cho người ở phương xa ...!




Anh bảo rằng mùa hè kia vừa đến
Nhưng ngoài trời tuyết vẫn trắng lối đi
Phương trời xa cơn lạnh cứ tràn về
Trong buốt giá anh nhớ em nhớ quá

Ở nơi này nắng ngập tràn muôn lối
Nắng nung người nóng chảy cả không gian
Nắng reo cười từng giọt nhẹ mơn mang
Em lại ước giá như mình là nắng

Mang hơi ấm đến cho anh bớt lạnh
Mang nồng nàng lùa cho tuyết vở tan
Mang tình yêu em đầy ấp hân hoan
Sưởi ấm cả tâm hồn anh ,anh nhé !

Nơi xa ấy anh có còn vất vả
Đêm lạnh lùng không có cả em bên
Rồi lang thang trên phố vắng buồn tênh
Đếm ngày tháng trong nổi buồn xa xứ.....

Đêm lạnh căm một mình trong nổi nhớ
Hãy ôm vào hơi ấm của em trao
Hãy say sưa trong giấc mộng ngọt ngào
Và hãy nhớ bên anh còn tất cả ...

....

mây
31-03-2006, 12:59 AM
Mây đón từng ngọn gió
Lạnh đẩm cả không gian
Cho đất trời bỏ ngỏ
Cho Mây buồn mênh mang
...
Mây chào tia nắng ấm
Mắt tròn xoe ngở ngàng
Trời trong xanh gió mát
Mây một mình lang thang
...

Gió buồn không muốn thổi
Mây lượn lờ êm trôi
Thời gian đừng đi vội
Cho Mây thêm ngậm ngùi...

-----------------------MÂY -----------------------

Em lang thang dạo bước
Con đường ngập lá vương
bước chân xào xạt nặng
hoàng hôn rơi chậm dần

Cuối nhặt từng chiếc lá
Lá cuộn mình ngây thơ
Lá ơi! hoài rơi thế
Hay mùa thu đến rồi?

Thu với ngàn quyến rủ
Khung trời lặng như ru
Cho ai hoài tiếc nuối
Cho mùa thu ngậm ngùi

Khung trời đẹp như thơ
Cho lòng hoài mộng mơ
Thu êm đềm ngây ngất
Hạt sương đêm trong ngần

Rồi thu buồn mêng mang
Mây lững lờ lang thang
Cả khung trời thanh thản
Thu dần trôi mơ màng

Nhuốm lạnh chiều cuối thu
Cả đất trời âm u
Đông lạnh lùng tìm đến
Thu chìm trong sương mù

------------------------MÂY ---------------------------------

Giọt tình giờ đã lỡ
Còn lại gì cho ta
Mang dấu vào gối mộng
Ép vào những vần thơ

Chiều đếm từng bước nhỏ
Trải hồn với mộng mơ
Ngày lại ngày cứ ngỡ
Ai bên đời bơ vơ

Gởi ân tình theo gió
Gởi mộng mị cùng mây
Mây trôi về phương ấy
Lãng quên theo tháng ngày

Khối sầu treo lơ lững
tìm mõi mòn hư không
Cho không gian lắng đọng
Ta mệt nhoài nhớ mong.......

----------------------------------MÂY----------------------------


Đêm nay trăng đẹp sao
Trăng thả mình trên cao
Ta cùng trăng đi dạo
Bước dịu dàng thanh tao

Đêm nay trời đầy sao
Lấp lánh cười đẹp sao
Sao ai kìa nhấp nháy
Nhìn ta gửi lời chào

Đêm nay trời như thơ
Lãng đãng áng mây mờ
Mây còn không nổi nhớ
Ôi ! nổi buồn vu vơ

Đêm nay trời mưa tuôn
từng giọt lạnh nhớ thương
Mưa ơi! đừng rơi nữa
Nhìn mưa ta lại buồn ...

------------------------MÂY ---------------------------

tea_young
31-03-2006, 01:01 AM
Mây đón từng ngọn gió
Lạnh đẩm cả không gian
Cho đất trời bỏ ngỏ
Cho Mây buồn mênh mang
--------------
<<< Mây đừng Phiêu Lãng để lòng ai buồn ... nghen Mây ... ^^

khúc mưa
31-03-2006, 05:03 AM
mây lang thang phiêu bạt
luôn ẩn phương trời xa
mây bay vẫn là đà
như lão già say rượu

emyeuanh_cnl
01-04-2006, 08:56 AM
mây buồn mây bay khắp trốn
em buồn em khóc giữa đời bao la
chỉ có anh nơi trai tim em ngu yen
nhưng nào hay tim anh do
mang hàng vạn bóng hình khác
biết tìm đâu nơi con tim trú ngụ

mây
01-04-2006, 09:00 AM
Mây bay về phương xa
cùng cơn gió mượt mà
đắm hồn hoà hơi thở
cùng đất trời bao la

hoàng hôn dần buông mau
hỏi gió biết phương nào
cho khung trời êm ả
mây ẩn mình đêm thâu

trời đất rộng bao la
mây bay hoài thướt tha
theo từng cơn gió thoảng
ru hồn mây bay qua

một khung trời dịu êm
một cơn gió hữu duyên
đưa mây giờ lạc bước
nhớ ai mây buồn thêm

mây
04-04-2006, 09:53 AM
Em đánh mất tuổi hồn nhiên rồi đó
Khi giật mình bắt gặp mắt ai trao
Hờn giận hoài thật dể ghét làm sao
Sao nở bắt con tim em chao đảo

Rồi từ đó em như người khờ khạo
Cứ mãi tìm hình bóng kẻ nơi đâu
Cho vấn vương cho nhung nhớ thật sâu
Cho giọt lệ thêm hoài cay khoé mắt

Em sẽ giữ cho mình dù có mất
Yêu thật nhiều dẫu mai có ra sau
Em phương này anh ở tận nơi đâu
Vẫn nhớ mãi nhớ hoài hình bóng ấy.......

Em sẽ nhớ thuở ban đầu anh nhé
Tình yêu mình thật đẹp phải không anh......
Dù mong manh hay ngắn ngủi trong anh
Em mãi giữ cho đời em kỷ niệm

mây
04-04-2006, 09:38 PM
Ngày cuối tuần buồn khi vắng anh
Phố ngợp bóng người dạo bước quanh
Mà sao cứ ngỡ như vắng lặng
Chỉ vì thiếu vắng bước chân anh

Ngày chủ nhật về em ngồi đây
Cặm cụi làm thơ gởi tặng anh
Từng nét mang theo tình em ấm
Gởi cả nắng hồng mang đến anh

Ngày chủ nhật buồn không có anh
Lạnh lẽo không gian phố lạnh tanh
Khung cảnh đìu hiu buồn rợp bóng
Ngày chủ nhật buồn không có anh

Ngày chủ nhật này phố xá vui
Tấp nập công viên rộn tiếng cưòi
Em bước lang thang hè phố vắng
Phố chợ không người khi vắng anh

Nhớ quá đi rồi anh biết không
Đìu hiu một bóng mãi ngóng trông
Lang thang phố rộng nghe hoang vắmg
Ngày cuối tuần buồn em nhớ anh.....

mây
09-04-2006, 05:48 PM
Em biết vâng lời
Vẫn ngoan nhưng vẫn nhớ
Bởi vì tình yêu cho em vào bở ngỡ
Cứ mãi đợi chờ
Mãi ngóng mãi trông

Dấu tâm tư vào tận đáy lòng
Chỉ thoảng thôi cho nổi buồn đừng dâng kín
Em không biết đời lắm mơ lắm mộng
Rồi sẽ ra sao
Khi chợt nhìn vào thực tại

Một giấc mộng liêu trai
Đưa em vào chốn thiên đường
Ngập tràn ánh sáng
Của tình yêu.............

Nhưng em vẫn cứ yêu
Và cứ nhớ
Để tháng ngày xa chờ đợi
Chỉ một người chỉ một thế thôi !........

angel_yuki
09-04-2006, 09:00 PM
mình ko hiểu nội dung co lắm

mây
10-04-2006, 02:56 AM
Rồi đó anh em lại nhớ
Biết làm sao em không sai khiến được
Con tim bướng bỉnh kia loạn nhịp mất rồi
Tức quá đi thôi
Nó cứ mãi cồn cào như cơn sóng ngoài khơi
Nó yếu mềm nên tình trao đi mất

Ôi ! trái tim khờ khạo
Lặng lẽ yêu rồi lặng lẽ buồn
Biết làm sao cho nó đừng mãi vấn vương
Đừng đợi đừng chờ đừng mong đừng nhớ
Em biết hỏi ai đây
Lạ lẫm cho cô bé ngu ngơ chưa một lần bở ngở
Đã biết yêu rồi đánh mất tuổi ngây thơ

Chẳng biết tự bao giờ
Em chẳng là em cô bé nhỏ không biết dỗi hờn
Bắt bướm hái hoa tung tăng bay nhảy
Thản nhiên nhìn mây trắng bay mĩm cười vơ vẩn
Ôi tuổi hồn nhiên đâu mất có tìm lại được chăng

Rồi đó anh ơi nổi nhớ
Đang từng ngày khoắc khoải xao động bâng khuâng
Cho em cứ âm thầm
Đếm thời gian trôi đong đầy thêm thêm mãi
Ở phương trời xa ấy có cùng chăng anh nổi nhớ?
Ôi! nổi nhớ xa xôi...

-------------------------MÂY --------------------------

mây
13-04-2006, 05:25 AM
Biển nhớ ai dậy sóng
Thuyền nhớ ai xa khơi
Gío nhớ ai gió thổi
Mây nhớ ai mây mờ

Trăng nhớ ai chờ đợi
Mưa nhớ ai sụt sùi
Đèn nhớ ai hiu hắt
Em nhớ người xa xôi

Ôi !mãi là nổi nhớ
Len vào hồn chơi vơi
Cho mắt buồn mắt ướt
Cho nổi buồn giăng tơ

Tình xa em xa lắm
Em dỏi tìm hư không
Đến rồi đi thoáng chốc
Chỉ mình em âm thầm

Thời gian dài vô tận
Đêm đến ngày đợi mong
Em vẫn hoài nổi nhớ
Cho đêm buồn mênh mông..


---------------------------MÂY ----------------------------