Xem đầy đủ chức năng : Lại Là Mưa!
[L]ight
24-03-2006, 09:22 PM
Ta lại là Ta trong những cơn mưa
Lại là bản thân ta dưới những lời cổ tích
Trong đêm khuya trong màn mưa tĩnh mịch
Mưa lạc dòng lặng thầm không cất tiếng vu vơ
Ta lại là Ta trong những câu thơ
Trong câu thơ cơn mưa nhiều hơn là nước mắt
Để một ngày vô tình sao chát mặn
Ta khóc thật nhiều giữa những tiếng miên man
Ta muốn trở về một thủa vô can
Không màng đến những nỗi buồn, niềm vui đã có
Những cơn mưa có một thời đã cho ta và nhận
Để cho hôm nay ướt sũng những nỗi niềm...
phonglantim
24-03-2006, 11:00 PM
Ta đắm chìm trong những giấc mơ xa
Cố hóa trang cho mình thành người khác
Bước xiêu vẹo trên con đường lầm lạc
Cổ tích chuyện buồn ...ta chẳng muốn là ta
Ta muốn biến mình thành những hạt mưa sa
Rơi nhè nhẹ ...ướt bờ mi...khoé mắt
Quay về ngày xưa...ta âm thầm góp nhặt
NHững mảnh vụn tình...những vụn vỡ xa xăm
Ta muốn trở về một khoảnh khắc giữa tháng năm
Một khoảnh khắc ....chứa ngàn điều hạnh phúc
Có nghe không ? Trái tim đang thúc giục
Ta chợt giật mình ...ta lại chính là ta
toi_yeu_tho
25-03-2006, 12:25 AM
Ta bước đi trên một con đường mới
Cố tìm nguồn hạnh phúc ở nơi xa
Nhưng con đường như chỉ là ngõ cụt
Đi mãi rồi lại thấy bóng hình ta .
Lost.
26-03-2006, 01:45 AM
Từ bao giờ biết yêu những cơn mưa
Và biết lòng chưa bao giờ tĩnh mịch....
Biết đời kia xa vời ngàn cổ tích ...
Và biềt rằng sống thực tại vẫn hơn ....
Một thoáng đời kia hình như đã cũ sờn
Đề dĩ vãng tắm gội mình lần nữa
Giữa mưa chiều nỗi buồn kia ngã ngửa
Ta nghẹn ngòa, vụng dại dỗ..... vu vơ
Dỗ phố quen đừng bật khóc vì mưa
Đừng biến mất trong nụ cười thân ái
Dỗ tim ta ấm nồng hơn trở lại
Dỗ mưa chiều đừng khóc mãi - ta đau ....
ShadowSunset
26-03-2006, 03:52 AM
Lại một ngày,trời ảm đạm
Mặc bao nhiêu áo,cho vừa được đây...?
Trời buồn,trời lại đổ mưa...
Ta buồn...Chỉ biết khóc thầm mà thôi...!
Giọt lệ buồn...Chẳng ai lau...!
Ta vương nỗi nhớ,vòng tình hôm nao
Thôi thì...Mặc kệ cuộc đời...!
Mưa dông,bão tố...Một mình nổi trôi...!
Đêm qua Mẹ lại bảo rằng:
'' Chờ chi con hỡi,người đi không về...
Hãy nghe lời Mẹ nha con
Quên đi người ấy...Tương lai đang chờ ''
phonglantim
26-03-2006, 08:31 AM
Xin một lần cho tôi ...chẳng là tôi
Là kẻ khác...là một cuộc đời khác
Không bước lỡ ..giữa cuộc đời lầm lạc
Giấc mơ hồng ...xin hãy đón đời tôi
Xin một lần ...chỉ xin một lần thôi
Để thoát khỏi ...cảnh cô đơn ..giá lạnh
Để quên đi ..mối tình xưa ..chóng vánh
Và một lần ...tôi thử sống vui tươi
Xin một lần ...chỉ một lần mà thôi
Để không khóc giữa dòng dời nghiệt ngã
Để quên đi ..những niềm đau buốt giá
Để một lần ...tôi chẳng phải là tôi...
vethantratim
26-03-2006, 02:01 PM
mưa....tầm tả đêm buồn
khói thuốc trắng..cafe đắng
1 mình anh lặng lẽ..
lang thang....
mưa...con mưa đầu hạ
gió vi vu..khóc với mây
anh vô tình..biết được
gió ,mây từng yêu như anh và em
mưa vẫn mưa tí tách
gió vẫn buồn thơ thẫn trời mây
anh vẫn lê bước con phố nhỏ
để dòng đời vẫn tiếp tục vòng xoay
Lost.
26-03-2006, 10:30 PM
Mưa ....
Mưa ướt phố...
....ướt nhoè đôi mắt
....ướt cánh chim...
bị lỡ cuối trời...
...ướt khúc hát
khi chiều quên nắng...
..ướt đôi môi...
đã vắng nụ cười...
Rồi...
Đôi mắt ấy
...vẫn còn hi vọng..
Cánh chim kia
...tìm bóng một người
Mang khúc hát
...cho người yêu dấu
Chờ nụ cười
...ấm lại tái tê
vethantratim
27-03-2006, 03:12 AM
đêm mịt mù em bán tình yêu
sương cỏ ướt hay lệ em tràn ướt cỏ
tiếng ân ái lả lơi trong tiếng gió
và tinh yêu có tự bao giờ
mưa vẫn rơi...số phận em vẫn thế
khúc hát, cánh chim chỉ là thoáng ngày xưa
đôi mắt ướt hòa mưa đổ lệ
cuộc đời buồn...em vẫn bước đi
[L]ight
27-03-2006, 06:31 AM
Mưa gợi nhớ những miền xa bỡ ngỡ
Trời nghiêng nghiêng gọi nỗi nhớ xôn xao
Mưa ơi mưa, mưa có về bên ấy
Gửi giùm em một giọt nghĩ trong đêm
Mưa khó hiểu như tình ta khó hiểu
Mưa giận, mưa hờn, thương biết mấy hở mưa
Khoảng nhớ nhung và mưa rơi ướt áo
Có còn gì đọng lại ở trong nhau?
Mưa chập chờn trong giấc ngủ em mơ
Nửa chân trời đang nhuộm mầu pha tím
Khuôn mặt anh cũng chập chờn ẩn hiện
Hai nửa chúng mình - dấu lặng, anh biết không?
phonglantim
27-03-2006, 07:48 AM
Lại một đêm mưa ..lại thấy buồn
Lại một lần nghĩ ...lệ lại tuôn
Hỏi ai gieo giắc..tình nhân thế
Để kẻ nhớ ,mong...để kẻ buồn
Một ngày ủ rũ ...nắng chiều buông
Con nhóc nhìn xa ...mắt đượm buồn
AI người nỡ cướp niềm vui ấy
Mà nhóc âm thầm ...lệ cứ tuôn
demtrangtinhyeu_16785
27-03-2006, 09:29 AM
thao thuc nam canh nho mot người rat minh nghe nhu tieng mua roi tieng mua roi tieng long toi thon thuc hoi mua rang em co nho toi trang mua khong noi toi bồi hồi nhung nhó em bay giò chac trảng nho toi dau chỉ co mua voi lòng toi thon thuc nghe mua bươn thao thuc sươt nam canh
Mua Sao Bang
27-03-2006, 12:15 PM
Tôi bảo chiều mưa tôi không đến
Cho trời mưa thấm ước mắt em
Cho nắng hoàng hôn chiều nhạt bến
Con đò xuôi nước thấy cô đơn
Rồi đấy chiều mưa tôi đã đến
Một chiều thơ thẩn ngấm mây trôi
Dòng sông lơ đãng như quay mặt ..
Vắng bóng người ta ...tôi với tôi ??
vethantratim
27-03-2006, 09:19 PM
Tôi bảo chiều mưa tôi không đến
Cho trời mưa thấm ước mắt em
Cho nắng hoàng hôn chiều nhạt bến
Con đò xuôi nước thấy cô đơn
Rồi đấy chiều mưa tôi đã đến
Một chiều thơ thẩn ngấm mây trôi
Dòng sông lơ đãng như quay mặt ..
Vắng bóng người ta ...tôi với tôi ??
anh nói chiều mưa anh ko đến
nhưng quá yêu anh,tôi vẫn mong
hạt mưa làm ướt đôi vai nhỏ
nhưng vi yêu anh tôi vẫn trong
và thế là chiều mưa anh ko đến
trái tim tôi bi hạt mưa đóng băng
than trách làm chi cho số phận
ko phải hạt mưa bởi vì anh
[L]ight
30-03-2006, 01:23 AM
Em vãn sống với khoảng trời riêng Mưa nhớ
Chẳng biết bến bờ cứ phiêu lãng mình Em
Với những niềm vui, nỗi buồn mà chẳng thể nói ra
Và chẳng biết: Với cùng ai chia sẻ
Em vẫn biết rằng Em còn nông nổi
Khi chẳng thể nào quên được những ngày xưa
Bước một mình lặng bước dưới màn mưa
Em chợt nhận lại chính Em, và chỉ thế....
Anh không tin và có khi không thể
Hiểu được những gì Em nói với Anh đâu
Nhưng với riêng mình Em chỉ có một câu
Em yêu mãi vẫn cái màu mưa xám....
anh nói chiều mưa anh ko đến
nhưng quá yêu anh,tôi vẫn mong
hạt mưa làm ướt đôi vai nhỏ
nhưng vi yêu anh tôi vẫn trong
và thế là chiều mưa anh ko đến
trái tim tôi bi hạt mưa đóng băng
than trách làm chi cho số phận
ko phải hạt mưa bởi vì anh
Bước trong mưa Em thấy mình nhỏ bé
Với những nỗi buồn không thể nói thành tên
Lúc một mình Em cứ ngỡ đã quên
Nhưng lại nhớ khi mưa rơi từng hạt
Buổi hẹn cuối anh dửng dưng ngoảnh mặt
Một kẻ khờ lặng im đứng nhìn anh
Lòng tan nát ..hỏi rằng ai còn nhớ
Lỡ hẹn rồi ..mưa mãi , mãi không thôi
vethantratim
30-03-2006, 01:25 AM
Nè bạn hiền còn nhớ ta ko?
TA còn nhớ mãi tháng năm bên người
Nhắc lại chuyện xưa , ôi! dĩ vãng
ta trở về đây....nhớ đến ngươi
Bạn bè của ta ,,giờ đâu hết
quanh đi ngoản lại thoáng cô đơn
vần thơ ta ta viết ko tri kỉ
Hóa ra thơ cũng nhớ ban hiền
[L]ight
30-03-2006, 01:33 AM
Mưa rơi mãi...như đặng nhớ tri âm
Mà tìm hoài ..mãnh vỡ trong phút chốc
Có lẽ nào quen rồi ..mà không nhớ
Hay ta lại quen ..trong chiều mưa ấy
vethantratim
30-03-2006, 01:37 AM
Những vần thơ kết ta thành tri kỉ
Những giọt tí tách nỗi nhớ mong
Người đã quên hay người còn nhớ
Đem xuân sang ta dạo bước bên người
Nguyen Nghi
30-03-2006, 01:42 AM
mưa rơi ướt như tim em nhỏ lệ
có lẽ nào vẫn như thế phải không ?
phương trời xa em van cu cho mong
mot ngay moi anh ve day am lai
buoc vao yeu ai khong tung ngay dai
va da ai chua that bai mot lan
va da ai chua tung phai phan van
boi tinh yeu giong nhu bai toan kho
[L]ight
30-03-2006, 01:42 AM
Mùa mưa nào ta sánh bước bên nhau
Ngỡ rằng...tình bạn mãi trăm năm
Nào ngờ đâu...gió Đông vô tình
Mang băng tuyết, cho tri kỉ giá lạnh
Ngòai kia mưa , mưa bỗng dưng lại đến
mưa lạnh lùng mưa buồn lắm bạn ơi
mưa dội vào đêm da diết lúc chia xa
Và khỏang cách - ướt lời thơ ly biệt
NHưng vẫn hỏi bạn từ đâu đến nhỉ...
Xin lỗi người ...^^ em không nhớ là ai
vethantratim
30-03-2006, 01:48 AM
Tôi đến với thơ như người lạnh lẻo
Người ko nhớ tôi tôi chẳng trách người đâu
Bởi vì đời mông lung là thế
thoáng nhớ thoáng quên, thoáng âu sầu
[L]ight
30-03-2006, 01:52 AM
Cám ơn ai đó đã nhắn gởi
Lòng không nhớ không phải bởi do ta
Chắc tại bởi cuộc đời ta phải bước
Nhiều muộn phiền ..bởi do mưa ngâu
vethantratim
30-03-2006, 01:59 AM
Nhớ làm gì ta nhớ vẫn vơ
Bởi cuộc đời ta gắn với thơ
Ngươi thích làm thơ coi như nhớ
tri kỉ gặp nhau chỉ là mơ
[L]ight
30-03-2006, 02:05 AM
...Cảm nhận chưa quen ..giờ hóa quen
..Thơ người đọc mãi ..mang chút phiền
..Người đâu người hỡi ...quen lại nhé
..Bạn bè tri kỉ ..mưa chứng nhân ^^
vethantratim
30-03-2006, 02:14 AM
Đừng để giọt mưa làm chứng nhân
Bởi mưa rơi mãi cũng lúc dừng
Hảy để thơ kia luôn làm chứng
Bởi lẽ thơ mang chất cố nhân
Người ta với ta vốn là xa lạ
Nay gặp người xem đã là tri âm
kết nhau qua những vần thơ dở
Nhưng chắc thơ buồn hổng trách thân
looook này hãy nhớ năng tương ngộ
biết được đâu đó sẽ găp nhau
cho ta hỏi bé...ngươi đâu đó?( quê của ngươi ý mà)
Biết được đường trạm mặt nhau
trong cuộc sống vô vàng bí mật
Sống trên đời bít mấy tri âm
hay người nhé ta là tri kỉ
Mai gặp lại gọi nhau cố nhân
[L]ight
31-03-2006, 12:40 AM
Hạnh phúc không bao giờ định nghĩa
Là những gì rung cảm đến tự nhiên ?
Là những điều tha thiết thật bình yên
Là giọt lệ ...là nụ cười ai biết ?
Hạnh phúc là khi mất đi mới biết
Là có thêm ngày hít thở yêu thuơng
Sáng trưa chiều cảm thấy lòng bình yên
Đêm vùi gối ...trong mộng mơ tình ái
Hạnh phúc có và là điều có thật
Như bình minh ....như chim hót ban mai
Hạnh phúc cuời ....hạnh phúc hiện tại đây
Mắt không thấy nhưng hồn dường như biết
Hạnh phúc đến ... tri kỉ ghé chân lại
Hỏi phải là hạnh phúc của cố nhân
Dù ngắn ngủi...tha thiết nhưng nồng thắm
Đó chính là ..tình bạn ..vô tình quen
...Ấy có YM không ..pm cho L nhé ^^
.....Em biết lắm chiều mưa lòng se thắt
Nhớ về em anh buồn mãi không vơi
Trời bên em mây phủ kín chân trời
Rồi mưa đổ giăng màn khung tím nhớ
Em bên này chợt thương nhớ bên kia
Cùng nghe lòng trống vắng một niềm đau
Lá vàng rơi em thấy thương sầu
Nghe hơi lạnh từ vùng trời xa vắng
Trời bên em chiều nay còn ảm đạm
Giọt mưa buồn hoá bong bóng vỡ tan
Để anh yêu mang bao nỗi ngỡ ngàng
Rồi sẽ gọi tên em trong luyến nhớ........
.
phonglantim
31-03-2006, 08:51 AM
Ánh nắng tàn rớt lại dưới dàn hoa
Gợi cho em một khoảng trời nhung nhớ
Hoa tím rơi ...đưa ta về một thuở
Tình dại khờ ...nên nhớ nhớ ..thương thương
Thuở dại khờ ..lòng em đã vấn vương
Một ánh mắt ...một bóng hình ..rất tím
Ai hay chăng ...cánh hoa buồn tím rịm
Là đợi chờ ...hay sắc tím chia li....
[L]ight
01-04-2006, 01:22 AM
Mưa cứ rơi trên con phố nhỏ
Anh biết không,
Cơn mưa bất chợt đến bất chợt đi
Cững như Anh quay về nơi bến hẹn
Mưa nhẹ cười rơi xuống trái tim đau
Những đêm sâu mưa rạt rào nỗi nhớ
Em dã tràng trong biển cả yêu đương
Những đêm sâu em một mình lang thang
Bước chơi vơi mãi chẳng thấy con đường
Những cơn mưa về từ phương anh đến
Để em ngập ngừng chờ một cái nắm tay
Một cái nắm tay thôi, nếu cuối cùng anh đến
Chẳng biết mưa về sẽ có cười em không
Chỉ còn lại mình em và nỗi nhớ quay cuồng
Nỗi nhớ ấy chẳng cách gì em trốn chạy
Em lặng im ở lại phía không anh ...
phonglantim
02-04-2006, 12:00 AM
Mưa đã về...cho nhớ những ngày xưa
Mưa lạnh lẽo ướt mờ đôi kỉ niệm
Mưa ngày nào...có bao giờ tan biến
Có bao giờ nguyên vẹn giọt lung linh
Mưa vẫn rơi trên trên phố vắng lặng thinh
Không vội vã chỉ âm thầm lặng lẽ
Mưa....vẫn thế...lạnh lùng...như mặc kệ
CHo người buồn....cho nỗi nhớ vẫn dâng
[L]ight
03-04-2006, 07:06 AM
Gió quất vào mặt người trên phố
Mưa từng cơn lạnh lối em về
Ô cửa nhà ai cũng vừa khép lại
Mưa ngẩn ngơ theo gió tái tê.
Môi mím chặt lòng em bật khóc
Ngày mai này mỗi đứa mỗi nơi
Mưa chẳng thể một lần vuốt tóc
Chẳng một lần quyến luyến trên môi.
Người xa người tội lắm người ơi
Dấu kỷ niệm chôn vào dĩ vãng
Rồi mai này gặp mưa trên phố
Có lẽ không còn sợ lạc mất nhau.
phonglantim
03-04-2006, 07:18 AM
Cólẽ nào..ta lần nữa mất nhau
Trong cuộc sống tưởng chừng bình yên lắm
TRước mắt ta...quãng đưòng xa thăm thẳm
Xin một lần về phía cuối đường xa
Có lẽ nào...anh lặng lẽ đi xa
Mang đi hết những niềm thương ,mộng ước
Em không tin....nên bắt đầu cá cược
Cả cuộc đời...với nỗi nhớ khát khao
( Em đâu biết thế giới là mộng ảo
Thua cuộc một lần...đành nhận lấy đau thương)
vethantratim
03-04-2006, 11:48 AM
[QUOTE=Look_at_me][I][COLOR="Plum"]Hạnh phúc không bao giờ định nghĩa
Là những gì rung cảm đến tự nhiên ?
Là những điều tha thiết thật bình yên
Là giọt lệ ...là nụ cười ai biết ?
Hạnh phúc là khi mất đi mới biết
Là có thêm ngày hít thở yêu thuơng
Sáng trưa chiều cảm thấy lòng bình yên
Đêm vùi gối ...trong mộng mơ tình ái
Hạnh phúc có và là điều có thật
Như bình minh ....như chim hót ban mai
Hạnh phúc cuời ....hạnh phúc hiện tại đây
Mắt không thấy nhưng hồn dường như biết
Hạnh phúc đến ... tri kỉ ghé chân lại
Hỏi phải là hạnh phúc của cố nhân
Dù ngắn ngủi...tha thiết nhưng nồng thắm
Đó chính là ..tình bạn ..vô tình quen
Hạnh phúc của người....Ôi đơn giản
Mộc mạc lời thơ ấm con tim !
............gon_ta_ti Yh minh đó
[L]ight
05-04-2006, 12:39 AM
Mưa thứ sáu làm nhớ thêm chuyện cũ
Nên thoáng buồn lặng lẻ ở trong tim
Bao mùa mưa tưởng đã ngũ im lìm
trong dỉ vảng... ôi nay sao trở lại ?
Bao níu kéo là bao lần khờ dại
Bởi vì không cùng chung mộng gió trăng
Chỉ làm đêm thao thức mải bên đèn
Hư hao lắm ... mưa chi ngày thứ sáu !
Lost.
06-04-2006, 05:06 AM
Mưa nhẹ thế mà nghe lòng vẫn nặng
Gió vẫn nồng mà kỷ niệm ngút xa
Cõi vắng mơ hồ ta khóc với mình ta
Về thực tại sợ một mình - sơ lắm
Mưa vẫn cứ rơi và phố thì cứ vắng
Nhớ thì vẫn đầy mà bóng dáng ai đâu
Mưa rớt ngoài kia hình như lắm sắc mầu
Nhưng nỗi nhớ vẫn một mầu duy nhất
Mưa cứ rơi đi - nhưng xin đừng tuột mất
Những diệu kỳ mà ta tự vẽ tô....
[/B]
phonglantim
06-04-2006, 08:32 AM
Ta quay lại nơi góc phố chiều mưa
Vẫn ngã rẽ -nơi anh từng quay gót
Mưa ơi mưa..sao rơi hoài không ngớt
Cho nỗi lòng...một chút đựoc nguôi ngoai
Mưa vẫn rơi..cho xao xác đưòng dài
Cho lạnh lẽo tâm hồn người cô lẻ
Mưa vẫn rơi..từng hạt...thật khẽ
Cholòng người..nhè nhẹ..một nỗi đau
vethantratim
06-04-2006, 09:43 AM
Lại là mưa..ôi cơn mưa thuổ bé
Mưa nặng hạt như kí ức của ta
Lại là mưa...ơ! cơn mưa kì lạ
Thôi thúc ta nhớ thuở bé thơ
Lại là mưa cơn mưa đầu hạ
Nhắc cho ta cuối buổi chia tay
43 cái tên,43 khuôn mặt
Có nhớ ko cơn mưa phượng buồn?
phonglantim
07-04-2006, 01:05 AM
Là thế đó ...mưa xoá nhoà tất cả
Cả nỗi buồn ..cả hạnh phúc gày xưa
Trời nặng dần ...đổ xuống những giọt mưa
Cho quên lãng ...hay cho mùa thương nhớ ????
[L]ight
07-04-2006, 01:26 AM
NGã nắng hôm nào … ta gặp gỡ
Giờ xa nhau mưa nức nỡ thương buồn
Em vẫn thường ngồi lặng ngắm mưa tuôn
Nghe nhớ quá chuyện ngày mưa ngày nắng
Từ xa anh gió mưa về tan tác
Bước chân buồn lạc lõng nẻo hư vô
Nỗi cô đơn huyền hoặc lối mơ hồ
Đời bão tố ước mơ ngày nắng ấm
Anh như mưa … có nghe hồn ướt đẫm
Em âm thầm ôm tiếc nuối khôn nguôi
Từng ngày trôi bao dấu ái chôn vùi
Còn đâu nửa chuyện ngày mưa ngày nắng
Mua Sao Bang
07-04-2006, 12:02 PM
Nhìn thẳng vào nhau em thấy gì
Đôi mắt ngầm nghì như giấu diếm
Cố liếc đi xa lại kiếm tìm ...
Đơn giản bỡi trời mưa lạnh quá
Em tìm một chổ ..ấm mà thôi
Anh tò mò nhìn chúc có sao đâu
Ê! lưu luyến chớ nên đừng vội thử
.....
Rồi một chiều mưa lại khóc như xưa
Lần đầu tiên ..cũng mãi cuối bên mình
Em chợt đến không vì trời mưa lạnh
Anh đứng chờ chẳng chút tò mò đâu..
Chỉ tại trời mưa chi trút quá ...
Tại ta về không nỡ đấy mà thôi....
.....
phonglantim
09-04-2006, 12:10 AM
Có hay chăng mưa thu rơi trên lá
nặng giọt sầu...cho thương nhớ tình ta
Ai biết không ...mưa-hay chính lệ khòa
Khóc-tiễn biệt ...một mối tình vừa mất
Trời về chiều ...cho màn mưa lất phất
Cho hoen mi ...cho ươn ướt má đào
Mất anh rồi ...em biết pahir làm sao?
Để tìm kiếm ...những phút giây hạnh phúc
[L]ight
09-04-2006, 12:20 AM
Anh thân yêu ,mình sống để xa nhau ?
Sao lúc nào cũng hai đầu nổi nhớ....
Chiều bên em ,bình minh bên anh ló
Xa nghìn trùng để nổi nhớ hằn sâu ....
Anh thân yêu,chiều mưa này em nhớ
Tháng tư về chiều còn mưa hạt mãi rơi
Tháng tư về bên anh xuân vừa sang
Chắc sáng nay anh nghe lồng lộng gió ...
Mưa lại tới kéo theo niềm thương nhớ
Là bóng anh..thấp ẩn rồi...vu vơ
Cho kẻ khờ buồn ..mãi nhớ nhung thôi
Tựa khung sổ ...nghe mưa hoài không dứt
phonglantim
09-04-2006, 12:27 AM
Có bao giờ....anh tự hỏi tại sao
Mưa mùa thu...mà lạnh lùng buốt giá
Có biết rằng ....con tim em lạnh quá
Cần một tấm lòng ...sưởi ấm trái tim em
Cứ ngỡ rằng ....mọi chuyện sẽ êm đềm
Như giọt nước hòa vào dòng sông vắng
Thu cũng buồn ..nên bầu trời không nắng
Vài giọt buồn ...cứ lẳng lặng ...rơi rơi
[L]ight
09-04-2006, 12:30 AM
Em ngồi đây mà lòng buồn lặng lẽ
Nắng thu vàng nhạt quá ở ngoài sân
Cành cây trơ lá nhẹ khẻ lung lay
Len lét vào hồn nỗi buồn vương vấn
Vần thơ em gởi từng đêm cho mưa
Tim em mở cửa, khe khẽ mời vào
Thơ ơi...... xin thơ... ở lại nơi đây
Nhung nhớ hằng đêm ... em ngồi dệt mộng
Mưa rơi cứ mãi người ơi...
Tình em chẳng dứt ...hoài vào mưa rơi
phonglantim
09-04-2006, 12:37 AM
Anh nói rằng....chẳng bao giờ để em phải đợi
Chẳng bao giờ ..hết thương nhớ về em
Vậy mà sao ....cuộc sống vẫn êm đềm
Anh lặng lẽ ...quay đầu ko giải thích
Những đêm khuya ...trong màn mưa tĩnh mịch
Một mình buồn ...đối mặt với bóng đêm
Mưa vẫn rơi ...cho nỗi nhớ buồn thêm
Để gợi nhớ ..bóng người đi ngày đó
Looook_at_me làm nhanh quá ...ko theo kịp ...Pl out bây giờ ..hẹn khi khác viết lại nhé :D:D
[L]ight
09-04-2006, 12:51 AM
Có phải hôm ấy trời nhiều mưa
Nên ta tưởng đã bắt được nhau...
Không phải ghim như một nỗi đau
Khi ánh mắt không tìm thấy ánh mắt
Khi tay không thể nắm lấy bàn tay
Ta mất nhau ... ???
Có những nỗi dịu dàng
Dễ gì quên được
Có ước mơ nào lớn hơn mơ ước
Gánh gồng trĩu lệch đôi vai
Thôi khép lại yêu thương với mưa dài
Câu người xưa ví giận nối mãi
Em tựa mình vào phía xa xanh nỗi nhớ
Như những chồi cây nhỏ bật mầm sau cơn mưa
không duyên....
^^ uh PL cứ off Chúc Pl 1 ngày tốt đẹp :D:D
phonglantim
09-04-2006, 09:03 AM
Mong một ngày hóa kiếp hạt mưa bay
Trôi vội vã vào dòng đời hối hả
Ướt nhoè đi ..những tình yêu dối trá
Xóa muộn phiền ...xóa hết nỗi đắng cay
Mong một ngày được làm hạt mưa bay
Để xóa hết những buồn đau trước mắt
Hòa với mây để chẳng bao giờ mất
Mọt giọt buồn ...trong kí ức xa xôi
[L]ight
04-05-2006, 02:26 AM
Vắng anh rồi không gian buồn vời vợi
Gió mưa về lòng lạnh lắm anh ơi
Chỉ riêng em với mưa buồn ngoài ngõ
Với côn trùng than thở giữa chơi vơi
Trong cô đơn em viết dòng tình lỡ
Và đêm về em dệt mộng với mơ
Vai kề vai sửi ấm lòng lạnh lẽo
Chợt giật mình em hiểu mình ngây thơ
Bài thơ tình lạc vần buồn nhớ bạn
Cung nhạc sầu ngân tiếng vọng oán than
Hoà trong mưa quặn đau lòng em gái
Vỡ khóc oà thương lắm bạn tình lang
Trời vào hạ gió chuyển mùa nắng ấm
Em ước gì tình nhỏ được trăm năm
Mong mưa hạ xin dừng chân trên bến
Cho người tình không còn mãi .....xa xăm
uh_um_er_yeah
04-05-2006, 08:30 AM
Tuyết rơi rơi, hoa trắng tuyết rơi
Đứng bên song nhìn trắng khung trời
Nghe lạnh giá vai gầy song cửa
Mơ bóng người về dưới cơn mưa
...
Đã một nửa đời trước nhạt phai
Hội ngộ cho ta tiếng thở dài
Bùi ngùi trời đất ban mây khói
Lối nhỏ mưa buồn trong mắt ai
[L]ight
15-07-2007, 03:21 AM
Chỉ còn lại cơn mưa
Ngang qua chiều mùa hạ
Đã từ biệt nhau chưa
Sao Ta đi vội vã?
Cũng là cơn mưa này
Ngày xưa mình gặp gỡ
Bây giờ chỉ còn đây
Những nỗi buồn rất cũ.
Ngỡ chỉ là giọt nước
Thoảng rồi sẽ qua mau
Nhưng ai mà biết được
Tạnh rồi mới thấy đau.
Giá mà Ta có thể
Ước những gì ngày xưa
Chỉ ồn ào thoáng chốc
Giống như là cơn mưa.
votinh
16-07-2007, 08:20 AM
tho dai wa ban oi
doc moi ca mieng
prettyanhthu
16-07-2007, 12:39 PM
Chỉ là hạt mưa thôi
Sao mang nhiều niềm đau
Chi là hai lời tạm biệt
hẹn gặp lại mai sau
Chỉ là hạt mưa thôi
sao mà qua âu buồn
Chỉ là cuối dặm đường
sao lệ sầu cứ tuôn
Chỉ là tình nhạt phai
chứ phải lổi của ai
Chỉ là đi con đường khác
mình sẽ gặp lại ngày mai
Mua Sao Bang
17-07-2007, 09:52 PM
Chỉ là hạt mưa bay
Nhưng sao mà bất chợt
Những nỗi buồn không hay
Len vào từng giây phút
Chỉ là những tàn phai
Sao vươn vào trong mắt
Và rồi thấy...cai cai
Ta không hề muốn khóc
Chỉ là! chỉ là! nhớ đến ai
Nhớ những ngày..ta đã
Trong từng những đắm say
Con tim mình rung động!
prettyanhthu
19-07-2007, 10:30 PM
Chỉ là những khô khang
của lòng còn khao khác
Những ngày xưa củ tháng
bay tàn trong chốc lác
Chỉ là những chiếc lá
vàng trong mùa Thu xưa
Chỉ là những thiết tha
ước đậm dưới cơn mưa
Chỉ là những mộng vở
Chỉ là những giọt lệ
của một thuở ngây thơ
của trái tim ê chề
Mua Sao Bang
20-07-2007, 02:32 PM
Chỉ là quá khứ thôi
Nhưng trong lòng vận nhớ
Phút giây nào đơn côi
Biết tim đâu năm tháng
Chỉ là giất mơ trôi
Bao lâu rồi không rõ
Mà lòng cứ không ngôi
Cho tim mình tan nát
Chỉ còn những cách xa
Con tim về hay lối
Con đường cũ đã qua
Thôi xin đừng bối rối!
[L]ight
20-07-2007, 09:07 PM
Có những ngày mưa về con phố nhỏ
Lệ loang đầy,tràn niềm nhớ hư hao
Nhật ký buồn từng trang giấy xanh xao
Hồn trôi thả chìm vào trong mưa bụi
Có những chiều mưa dấp đầy trên lối
Đếm bước buồn nghe tiếng xối mưa rơi
Thương cuộc tình tựa như áng mây trôi
Khi rất mộng, khi tả tơi giăng trắng
Có những giờ mưa bay trên ngõ vắng
Dòng tình đan bao sầu lắng tan nhòa
Mưa dâng tràn từng ký ức xót xa
Mưa vây kín cuộc tình xa vời vợi
Có những lúc mưa rã rời chới với
Sao mưa buồn làm đẫm gối tương tư
Ta yêu ơi ta yêu mấy cho vừa
Yêu nhiều lắm như chưa từng yêu vậy.
TV-
Tháng Tư
20-07-2007, 09:22 PM
Lại là mưa... mưa dài trên con phố
Mưa ơi !sao cứ rơi mãi thế mưa
có biết ko? một người khóc 1 mình
Nước mưa rơi với nước mắt em rơi
Lại là mưa... mưa dài trong quán nhỏ
Quán hẹn hò nơi 2 đứa yêu nhau
nay sao vắng bóng hình ai ngoài phố
mưa có buồn khi mưa vắng gió ko?
Lại là mưa vào những ngày tháng 7
Mưa âm thầm... mưa xao xuyến lòng ai?
Nhớ chăng mưa những ngày tháng ấy
Có 2 người đi tung tăng dưới mưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.