Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Viết Cho Người Bên Thềm Mưa Bay



Lột Xác
24-03-2006, 08:50 PM
Hoa rợp đường thơm rải rác bay
Sắc xuân vương nắng rơi từng ngày
Bướm vàng rong đuổi vui ngày mới
Ngàn sao lấp lánh mộng hương say.

Sắc Thu Phong
26-03-2006, 09:47 AM
Viết cho người bên thềm mưa bay bay
Sắc xuân hồng vương hồn ai thơ ngây
Em có biết một người mong chờ mãi
Gặp lại em chờ mong có một ngày!

Rợp trời hương, đường rợp hoa bay bay
Nắng vàng tươi, gió đùa vui bên mây
Mơ cùng em chiều xuân tay trong tay,
Có là mơ, còn mơ có một ngày!

Lột Xác
01-04-2006, 08:50 PM
sắc xuân vương vấn tà áo bay
Gió hồng thanh bạch vui từng ngày
Em hỡi, từ độ xa cách đó!
Có còn vương vấn sắc xuân này?