rain_and_tear
24-03-2006, 07:49 PM
Gửi em...người ấy...!!!
Ngày...tháng...năm...
Số phận là gì vậy em, đó có phải là ngày mình tình cờ gặp nhau trên net, tình cờ quen nhau qua những dòng chat online. Ở nơi đó có anh và em cùng chung một sở thích, cùng có những suy nghĩ giống nhau, thậm chí có những bí mật y chang nhau nữa...
Ngày...tháng...năm...
Số phận là gì vậy em, có phải đó là những ngày anh vô tình gặp em trên phố...để rồi chợt ồh lên...ai kia.....Có phải đó là những ngày em nhận lời cùng anh dạo phố...cùng ngồi uống chung một ly nước, cùng ngắm những vì sao xa xăm và mơ về một ngày nào đó...để rồi cả hai chợt nhận ra ... hình như cả hai cùng có chung niềm hạnh phúc...
Ngày...tháng...năm...
Số phận là gì vậy em, đó có phải là ngày anh hồi hộp ngỏ lời "Anh yêu em" cùng với bông hồng đỏ thắm trên tay...đó cũng là ngày sinh nhật em...em khẽ bối rối trả lời "Ngốc àh !!!"...Hôm đó với anh là ngày hạnh phúc...anh tin số phận đã mang em đến bên cạnh anh...
Ngày...tháng...năm...
Nhưng rồi cái ngày đáng sợ nhất trong đời anh cũng đã đến...em đã nói lời chia tay..."Mình không còn hợp nhau nữa ! Xin lỗi anh..." Một giọt nước mắt lăn trên má của anh khi nhìn bóng em khuất xa nơi cuối đường...anh đã khóc vì em sao...?!!
Điều đó có phải là số phận không...!!!
Ngày...tháng...năm...
Số phận là gì vậy em, đó có phải là ngày mình tình cờ gặp nhau trên net, tình cờ quen nhau qua những dòng chat online. Ở nơi đó có anh và em cùng chung một sở thích, cùng có những suy nghĩ giống nhau, thậm chí có những bí mật y chang nhau nữa...
Ngày...tháng...năm...
Số phận là gì vậy em, có phải đó là những ngày anh vô tình gặp em trên phố...để rồi chợt ồh lên...ai kia.....Có phải đó là những ngày em nhận lời cùng anh dạo phố...cùng ngồi uống chung một ly nước, cùng ngắm những vì sao xa xăm và mơ về một ngày nào đó...để rồi cả hai chợt nhận ra ... hình như cả hai cùng có chung niềm hạnh phúc...
Ngày...tháng...năm...
Số phận là gì vậy em, đó có phải là ngày anh hồi hộp ngỏ lời "Anh yêu em" cùng với bông hồng đỏ thắm trên tay...đó cũng là ngày sinh nhật em...em khẽ bối rối trả lời "Ngốc àh !!!"...Hôm đó với anh là ngày hạnh phúc...anh tin số phận đã mang em đến bên cạnh anh...
Ngày...tháng...năm...
Nhưng rồi cái ngày đáng sợ nhất trong đời anh cũng đã đến...em đã nói lời chia tay..."Mình không còn hợp nhau nữa ! Xin lỗi anh..." Một giọt nước mắt lăn trên má của anh khi nhìn bóng em khuất xa nơi cuối đường...anh đã khóc vì em sao...?!!
Điều đó có phải là số phận không...!!!