Xem đầy đủ chức năng : Tin anh đi em
lãng_tử_bụi_đời
24-03-2006, 09:00 AM
Anh là lãng tử bụi đời
Một lời anh nói ngàn đời không phai
Tim anh đã trot chao ai
Nguyện yêu người ấy yêu hoài mà thôi
Đến khi đất lở làm đôi
Biển đông cạn nước mới thôi yêu người
Mãi yêu em!
Đã là lãng tử bụi đời
Yêu người rồi phải ơi hời một phen
Giang hồ phiêu bạt đã quen
Làm sao gìn giữ vẹn toàn chữ yêu
Yêu người khổ biết bao nhiêu
Thôi em thà cảnh tiêu điều mà thui
Chừ em chẳng dám đâu yêu.....
lãng_tử_bụi_đời
24-03-2006, 11:16 PM
Em không tin thì anh đành chịu
Anh đã iu thì sẽ mãi iu
Chỉ mình em và không iu ai khác
Giêng em thôi làm chủ trái tim anh
nhưng anh mãi kiếp giang hồ phiêu bạt
Nói yêu rồi lại lang bạt tha phương
Lỡ vấn vương rồi năm tháng mỏi mòn
Anh đi mất chỉ còn em ở lại
Rồi một bóng chỉ mình em đợi mãi
Biết bao giờ em gặp lại hởi anh ?
Nói yêu em lại đi mất sao đành
Yêu chi thế cho buồn thêm thêm mãi
lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 01:14 AM
http://i1.tinypic.com/s5izh5.jpg
Lại một lần xuật hiện trong tôi
Gợi trong tôi nỗi buồn đau nhức nhối
Ai xuất hiện cho lòng anh bối rối
Ai vô tình khơi nhức nhối tim anh
Kiếp lang thang lãng tử nhuốm bụi trần
Lại vương vấn khối tình sầu u uất....
lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 01:42 AM
Người ra đi đã một thời quên lãng
Sao lại về bóp nát trái tim tôi
Lãng tử tôi làm gì nên tội
Chẳng nhẽ si tình là bệnh của tôi
Si tình là bệnh của chung
Si tình đâu phải là do tội tình
Phiêu bồng dừng lại bước chân
Tình giờ đi mất lại buồn thêm hơn
Mây giờ ko biết gì hơn
Chỉ lời nhắn nhủ người ơi ! đừng buồn
ng0myl0v3
25-03-2006, 01:51 AM
Tiệc chưa tan mà rượu tàn chén vỡ
Chưa vui đã vướng phải u sầu
Tình chưa kịp đến đã vội vàng xa khuất
Dù xa rồi mà vẫn nhớ bóng anh
lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 02:03 AM
Mây
Trót mang thân lãng tử
Trai tim lại si tình
Ôm sầu hỏi nhân thế
Buồn ơi khi nào nguồi
Ng0myL0v3
Còn thương còn nhớ sao đi mại
Sao không quay lại với vườn yêu
Để chàng lãng tử mãi cô liêu
Một mình mòn mỏi ngóng ai xa dần
ng0myl0v3
25-03-2006, 08:17 AM
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chảng có
Vẫn ngừng đập khi dòng đời không còn nũa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
Hoa hồng mai
25-03-2006, 01:51 PM
Chao ôi! Mấy bài thơ nì hay quá!
Đọc hoài mà vẫn thấy hay.
Các bạn thật là tài giỏi quá chừng
Còn mình thì chỉ biết đọc
Và dùng đôi mắt để ngước nhìn thui.:D
koconnuakeolac
31-03-2006, 06:25 AM
chết là hết
không yêu không cần tiền
chết là hết
không điên không dại khờ
chết là hết
sống làm gì trong mơ
người ấy đến rồi đi như mưa nhỏ
hết mưa thì nắng lại ló lên ngay
lãng_tử_bụi_đời
31-03-2006, 09:18 AM
Có bao giờ em nghĩ đến anh không
Chàng lãng tử một thời em mơ mộng
lãng_tử_bụi_đời
01-04-2006, 09:44 PM
Khi em đi con tim tôi tan nát
Tôi ngấp tràn trong đêm tối cô đơn
Tôi u sầu và giận hờn số phận
Cái tôi cần sao cướp mất của tôi
Thời gian trôi trai tim tôi khôi phục
Hết đau thương em lại đến bên tôi
Tôi lãng tử tôi thử yêu lần nữa
Để rồi xem tình có say xưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.