Xem đầy đủ chức năng : Mưa tháng 6
phonglantim
24-03-2006, 07:05 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f100/phonglantimhht/muathang6.jpg
lanhchanhconuong
31-03-2006, 07:17 AM
lúc đầu mình cứ nghĩ đây lad một bài hát tiếng TRUNG cơ,(六月的雨) nhưng mà không phải,bài thơ hay lắm bạn ah. '' Nhớ lắm anh oi...một chiều mưa tháng 6
Chẳng biết nói chi...chỉ lẳng lặng nhìn nhau... ''
phonglantim
31-03-2006, 08:05 AM
Bài hát mà bạn nói đến nó thế nào ??? lời cũng giống thế này hả?
"Cơn mưa chiều ập xuống dưới hàng cây
Cuốn tất cả trôi vào vòng hoài niệm"
Kỉ niệm xưa ..có khi nào tan biến
Khi tim này ...vẫn mãi nhớ về anh
Giọt mưa buồn hay nước mắt long lanh
Ở tận đáy con tim mình trỗi dậy
Bước trên đường đời ...hỏi bao giờ mới thấy
Một nỗi niềm hạnh phúc giữa thế gian?
Ta đơn côi giữa heo hút mây ngàn
Chợt lạc lõng ..giữa dòng đời xuôi ngược
Tương lai ơi !Có khi nào biết trước?
Rồi mai này ...ta biết sẽ về đâu ?
[L]ight
01-04-2006, 01:19 AM
Tháng sáu mưa rơi gợi nhớ người
Lạnh lùng mây gió lững lờ trôi
Mưa qua phố nhỏ từng đêm vắng
Thao thức suy mơ mộng nửa vời
Tháng sáu mưa rơi lắm dỗi hờn
Bên nghìn nỗi nhớ vạn yêu thương
Hắt hiu trên bến tình đơn lẻ
Dõi bước xa trông cuối nẻo đường
Tháng sáu bên kia anh có buồn
Có về lất phất hạt mưa tuôn
Tiếng mưa tan tác ngoài song cửa
Xao xuyến lòng em,thấm lạnh hồn
Tháng sáu buồn vương chiếc lá vàng
Bên trời cuối hạ bóng thu sang
Gió thu hiu hắt vờn đôi má
Tỉnh giấc mơ em ngỡ ngàng
Tháng sáu mạch tình yêu chuyển động
Có ngồi tựa cửa ngắm mây trôi
Hạt mưa ẩn động sầu trong mắt
Ðừng vội nghe.... nhỏ xuống đời
phonglantim
01-04-2006, 03:46 AM
Xin một lần ngồi ngắm hạt mưa bay
Trên góc phố...có hàng hoa màu tím
Xin một lần..khẽ thấy mình cười mỉm
Nhìn màu hoa...tan tác giữa mưa nhoà
Xin một lần được làm hạt mưa xa
Sẽ tan biến khi bầu trời hửng nắng
Xin một lần...đắm chìm trong khoảng lặng
Một lần yêu...để mãi mãi đợi chờ
Xin một lần thoát khỏi cảnh bơ vơ
Thuở ngây dại....người thờ ơ quay mặt
Một lần xin...là một lần đã mất
CHút ngọt ngào...chút mộng ước xa xưa
dontcry_kitty
01-04-2006, 04:07 AM
Mưa tháng sáu không lặng thầm rả rích
Mà ạt ào như trút mọi nỗi đau
Xin một lần làm ánh mắt nhìn nhau
Một lần cuối rồi chìm vào mưa trắng
alpha2h
01-04-2006, 05:23 AM
hay quá tui cũng rất thích thơ ko biết làm thơ chỉ biết đọc thơ thui
phonglantim
01-04-2006, 11:42 PM
Tháng sáu bắt đầu..cho nỗi nhớ đi đâu
Cho hoa kia vẫn mãi màu tím thắm
CHomưa rơi ướt con đường bụi bặm
CHo lòng mình...cay đắng một tình yêu
Mưa vẫn rơi..cho nỗi nhớ thật nhiều
CHo khao khát...cho mong chờ..thầm lặng
Hoa vẫn rơi..cho lòng nhiều cay đắng
CHo lòng mình xa vắng những cơn mơ
soledad_1811
02-04-2006, 12:53 AM
Tháng 6 băt đầu...
Cho nỗi nhớ về em!
Hạt mưa đầu tiên rơi...
Cho nụ hôn ướt đẫm
Hoa vẫn nở dù bầu trời tối thậm!
Dù gió gào
Mưa bão ngoài kia!
Em vẫn là em
Một nhành lan tím
Giông gió nhiều
Càng đậm sắc hương!
phonglantim
02-04-2006, 04:39 AM
Em vẫn là em..một cánh hoa
Thoảng trong hương sắc...chợt phai mờ
Mưa rơi...cho ướt đôi kỉ niệm
Cho một đêm dài...cho nỗi nhớ về anh
Mưa vẫn đây...từng giọt nhỏ long lanh
Rơi lạnh lẽo..ướt vai gầy mong đợi
Anh nghe không....chút niềm riêng mang tới
Dành tặng người...cho nỗi nhớ khôn nguôi
ShadowSunset
02-04-2006, 05:04 AM
Em vẫn đến đây,mỗi chiều mưa tháng sáu
Vẫn màu áo ngày xưa,anh thương mến
Nơi chiếc bàn,mà ta vẫn thường ngồi
Chỉ mình em,ngồi đây nhìn ra ngoài...!
Luôn mong anh,hiện ra nơi khung cữa
Như khi xưa...Anh giả vờ đến trễ
Những ngày vui bên nhau,thoáng qua nhanh
Lệ mềm môi...Trong những đêm không ngủ
Yêu thương xưa...Ôi,mộng đẹp ai ngờ...!
Anh đã ra đi và không trở lại...!
Không...Anh đã về...Quốc Kỳ phủ kín...!
Một buổi chiều...Em trở thành góa phụ...!
Anh nằm xuống cùng đồng đội,bạn bè
Em để tang anh,bằng màu Áo ấaays
Em lặng lẽ,đặt cành hoa trước mộ
Màu Áo Anh Thương...Vương mãi trong đời...!
phonglantim
02-04-2006, 05:13 AM
Em vẫn về...như tháng 6 mưa qua
Vẫn nhớ lắm...những ngày xưa yên ả
Giữa cuộc đời đang xoay vòng vội vã
Anh đến một lần...để mãi mãi lìa xa
THáng 6 lạnh lùng...như những giọt mưa sa
Rơi ướt đẫm trong lòng người cô lẻ
Tháng 6...xin người đừng nói lời dối nhé
BỞi khóc nhiều rồi..tháng 6 -những giọt mưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.