Xem đầy đủ chức năng : Thơ dở nhưng mà...
Biệt ly có kẻ mong đoàn tụ
Đoàn tụ lắm người khát chia ly.
Lột Xác
24-03-2006, 08:44 PM
Sự đời đen rủi ai ơi
Biệt ly như một bước đời mong manh
potatoe_olympia4r
26-03-2006, 12:11 AM
ặc ặc topic này nhiều thơ con cóc quá,buồn cười không chịu nổi...có gan thì lên diễn đàn web olympia mà gặp mod box văn thơ potatoe nè:think: :haha:
hoangtubanggia676
26-03-2006, 10:45 PM
tình đời mấy ai nào biết được
hợp rồi tan , li tán lại sum vầy
celine_boy1080
27-03-2006, 03:27 AM
...người ta không biết mình thiếu gì cho đến khi nó đến
...và người ta cũng không biết mình có gì cho đến khi mất nó...
soluuhuong
27-03-2006, 05:36 AM
sầu li biệt ta tìm men rượu
uống vào rồi li biệt có là chi
côgáitrunghoa
27-03-2006, 05:56 AM
anh yeu em ma em dau co
trai qua mot ngay dau kho
nini_mtv
28-03-2006, 01:31 PM
trời thơ này hay ghê chỉ có hai câu thôi mà khó đáp ha
biệt ly đoàn tụ nghỉa hợp tan
lắm lúc nợ duyên quá bẽ bàng
có khi muốn hợp viên đoàn tụ
tụ rồi lại kiếm chuyện biệt ly
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.