Xem đầy đủ chức năng : VỚi Anh , Em LÀ TrÒ ĐÙa?
xin_1_lan_dươc_yeu
24-03-2006, 03:27 AM
GỞI T , NGƯỜI MÀ EM ĐÃ YÊU THẬT NHIỀU VÀ ĐẦY THẬT LÒNG !
EM ĐÃ YÊU ANH RÁT NHIỀU , YÊU ANH BẰNG CHÍNH CON TIM ANH , DÙ BIẾT LÀ THẬT DẠI KHỜ KHI YÊU ANH. CÓ BAO GIỜ ANH HIỂU RẰNG KHI YÊU ANH EM ĐÃ BUỒN VÀ KHÓC ĐẾN QUẶN CẢ LÒNG EM KHÔNG , EM BIẾT VỚI ANH , NƠI TRÁI TIM ANH SẼ MÃI CHỈ CÓ AI KIA THÔI, EM VỚI ANH KHÔNG BAO GIỜ CÓ NHAU ,NHƯNG EM ĐÃ VẪN CHỌN LỰA YÊU ANH DÙ CHO KẾT QUẢ ĐAU KHỔ VẪN CHỈ MÌNH EM .
NHƯNG , THẬT ĐAU LÒNG BIẾT BAO , KHI BIẾT TÌNH YÊU MÀ EM ĐÃ DÀNH CHO ANH ĐƯỢC ANH ĐÁP LẠI BẰNG SỰ XEM THƯỜNG , BẰNG SỰ VIỆC ĐEM RA TỰ HÀO VỚI BẠN BÈ VÌ CÓ 1 CON NGỐC ĐÃ YÊU ANH , TÌNH YÊU CỦA EM VỚI ANH CHỈ BẰNG GIÁ 1 TRÒ ĐÙATHO6I SAO
ngAY GIÂY PHÚT ẤY EM ĐÃ NHẬN RA EM ĐÃ ĐẶT TÌNH CẢM GỦA MÌNH KHÔNG ĐÚNG CHỖ , NHƯNG SAO EM VẪN KHÓC , KHÓC VÌ TÌNH YÊU DÀNH CHO ANH VẪN CÒN ĐÂY , NÓ VẪN DÀNH CHO ANH , CHÍNH THẾ EM ĐÃ KHÓC ,KHÓC CHO CHÍNH EM .
HÔM NAY ĐÂY CHÚNG TA ĐÃ KHÔNG CÒN NHƯ XƯA , GẦN NHAU CÁCH 1 CÁI BÀN NHƯNG SAO XA LẠ QUÁ ANH À. KHÔNG BIẾT TỪ LÚC NÀO ANH , NGƯỜI EM NGỠ ĐÃ YÊU MÃI MÃI ĐÃ KHÔNG CÒN Ý NGHĨA GÌ VỚI EM NỮA, NƠI EM , ANH CHỈ LÀ 1 NGƯỜI BẠN BÌNH THƯỜNG NHƯ BAO NGƯỜI BẠN KHÁC MÀ THÔI .
HÔM NAY , EM VIẾT NHỮNG DÒNG NÀY , NẾU ANH ĐỌC ĐƯỢC , EM MONG ANH HÃY BIẾT TÔN TRỌNG TÌNH YÊU HƠN , HÃY TÔN TRỌNG TÌNH CẢM CỦA KHÁC DÀNH CHO ANH . VÀ EM MONG ANH HÃY BIẾT EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ GHÉT BỎ HOẶC NÓI XẤU ANH ĐÂU , EM MONG TA VẪN LÀ BẠN , BẠN NHƯ NGÀY XƯA KHI LẦN ĐẦU EM GẶP NÀ LÀM BẠN ANH, 1 TÌNH BẠN THẬT HỒN NHIÊN ANH NHÉ.EM KHÔNG BIẾT VÌ SAO EM LẠI MUỐN THẾ , CÓ LẼ TÌNH YÊU TRƯỚC KIA EM DÀNH CHO ANH ĐÃ QUÁ NHIỀU CHĂNG .
NẾU CÓ THỂ QUA LẠI CÓ LẼ EM CŨNG SẼ YÊU ANH NHƯ THẾ , VÌ ANH LÀ NGƯỜI EM ĐÃ YÊU THẬT LÒNG NHƯNG EM SẼ KHÔNG NGU NGỐC NHƯ NHÀY XƯA ĐỂ ANH ĐEM RA NHƯ TRÒ ĐÙA NHƯ THẾ ĐÂU.
DÙ GIỜ ĐÂY KHÔNG CÒN 1 CHÚT TÌNH CẢM NÀO CHO ANH , NHƯNG EM VẪN CHÚT ANH HẠNH PHÚC BÊN 1 NGƯỜI CON GÁI YÊU ANH NHƯ EM ĐÃ TỪNG YÊU ANH .
TẠM BIỆT ANH !
KÍ TÊN
NGƯỜI GỬI:KẺ NGỐC ĐÃ TỪNG YÊU ANH
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
24-03-2006, 03:59 AM
Bạn nghĩ như vậy thật đúng ko nên luyến tiếc người ko biết tôn trọng tinh yêu,chuyền tình cảm là điều thiêng liêng ko nên lấy ra để làm trò đùa như vậy,nếu tôi là bạn tôi cũng sẽ như vậy.
Bé:Chip
tingauyen
24-03-2006, 10:47 AM
những ai không trân trọng tình yêu thì ko cần phải tiếc đúng hông
Thật đáng xấu hổ cho người mà bạn đã đem lòng yêu . Tôi cũng là con trai nhưng tôi cực ghét những ai đem tình cảm của người khác ra mua vui . Chẳng có gì đáng tự hào cả khi rêu rao với bạn bè về 1 người thích mình mà mình ko thích . ( Hồi xưa khi còn học trung học , J cũng khoái 1 người học cùng lớp . Số đen làm sao khi bạn ấy rêu rao cả khối là mình "bồ kết" bạn ấy ) .Khi ấy chắc tâm trạng của mình cũng giống bạn bi giờ :( , Rất là .... Akay .
Nói tóm lại hạng người như thế , ko nên khóc bạn à . Để dành nước mắt khóc cho nhưng khi hạnh phúc . Jack thấy dù sao cũng tốt hơn cho bạn là ko gặp phải thèng nó "tán đểu" :) .
emyeuanhmaimai
24-03-2006, 07:18 PM
Bạn ơi ý nghĩ của bạn that^. sáng suốt đó , mong là bạn sẽ tìm được một người yêu thương bạn và biết trân trọng bạn hơn con người đó
kissyouhg
24-03-2006, 08:29 PM
Bạn nghĩ vậy là đúng đó !!! Đâu cần giành tình cảm của mình cho loại vô tình đó !!!!
luclang
24-03-2006, 09:15 PM
GỞI T , NGƯỜI MÀ EM ĐÃ YÊU THẬT NHIỀU VÀ ĐẦY THẬT LÒNG !
EM ĐÃ YÊU ANH RÁT NHIỀU , YÊU ANH BẰNG CHÍNH CON TIM ANH , DÙ BIẾT LÀ THẬT DẠI KHỜ KHI YÊU ANH. CÓ BAO GIỜ ANH HIỂU RẰNG KHI YÊU ANH EM ĐÃ BUỒN VÀ KHÓC ĐẾN QUẶN CẢ LÒNG EM KHÔNG , EM BIẾT VỚI ANH , NƠI TRÁI TIM ANH SẼ MÃI CHỈ CÓ AI KIA THÔI, EM VỚI ANH KHÔNG BAO GIỜ CÓ NHAU ,NHƯNG EM ĐÃ VẪN CHỌN LỰA YÊU ANH DÙ CHO KẾT QUẢ ĐAU KHỔ VẪN CHỈ MÌNH EM .
NHƯNG , THẬT ĐAU LÒNG BIẾT BAO , KHI BIẾT TÌNH YÊU MÀ EM ĐÃ DÀNH CHO ANH ĐƯỢC ANH ĐÁP LẠI BẰNG SỰ XEM THƯỜNG , BẰNG SỰ VIỆC ĐEM RA TỰ HÀO VỚI BẠN BÈ VÌ CÓ 1 CON NGỐC ĐÃ YÊU ANH , TÌNH YÊU CỦA EM VỚI ANH CHỈ BẰNG GIÁ 1 TRÒ ĐÙATHO6I SAO
ngAY GIÂY PHÚT ẤY EM ĐÃ NHẬN RA EM ĐÃ ĐẶT TÌNH CẢM GỦA MÌNH KHÔNG ĐÚNG CHỖ , NHƯNG SAO EM VẪN KHÓC , KHÓC VÌ TÌNH YÊU DÀNH CHO ANH VẪN CÒN ĐÂY , NÓ VẪN DÀNH CHO ANH , CHÍNH THẾ EM ĐÃ KHÓC ,KHÓC CHO CHÍNH EM .
HÔM NAY ĐÂY CHÚNG TA ĐÃ KHÔNG CÒN NHƯ XƯA , GẦN NHAU CÁCH 1 CÁI BÀN NHƯNG SAO XA LẠ QUÁ ANH À. KHÔNG BIẾT TỪ LÚC NÀO ANH , NGƯỜI EM NGỠ ĐÃ YÊU MÃI MÃI ĐÃ KHÔNG CÒN Ý NGHĨA GÌ VỚI EM NỮA, NƠI EM , ANH CHỈ LÀ 1 NGƯỜI BẠN BÌNH THƯỜNG NHƯ BAO NGƯỜI BẠN KHÁC MÀ THÔI .
HÔM NAY , EM VIẾT NHỮNG DÒNG NÀY , NẾU ANH ĐỌC ĐƯỢC , EM MONG ANH HÃY BIẾT TÔN TRỌNG TÌNH YÊU HƠN , HÃY TÔN TRỌNG TÌNH CẢM CỦA KHÁC DÀNH CHO ANH . VÀ EM MONG ANH HÃY BIẾT EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ GHÉT BỎ HOẶC NÓI XẤU ANH ĐÂU , EM MONG TA VẪN LÀ BẠN , BẠN NHƯ NGÀY XƯA KHI LẦN ĐẦU EM GẶP NÀ LÀM BẠN ANH, 1 TÌNH BẠN THẬT HỒN NHIÊN ANH NHÉ.EM KHÔNG BIẾT VÌ SAO EM LẠI MUỐN THẾ , CÓ LẼ TÌNH YÊU TRƯỚC KIA EM DÀNH CHO ANH ĐÃ QUÁ NHIỀU CHĂNG .
NẾU CÓ THỂ QUA LẠI CÓ LẼ EM CŨNG SẼ YÊU ANH NHƯ THẾ , VÌ ANH LÀ NGƯỜI EM ĐÃ YÊU THẬT LÒNG NHƯNG EM SẼ KHÔNG NGU NGỐC NHƯ NHÀY XƯA ĐỂ ANH ĐEM RA NHƯ TRÒ ĐÙA NHƯ THẾ ĐÂU.
DÙ GIỜ ĐÂY KHÔNG CÒN 1 CHÚT TÌNH CẢM NÀO CHO ANH , NHƯNG EM VẪN CHÚT ANH HẠNH PHÚC BÊN 1 NGƯỜI CON GÁI YÊU ANH NHƯ EM ĐÃ TỪNG YÊU ANH .
TẠM BIỆT ANH !
KÍ TÊN
NGƯỜI GỬI:KẺ NGỐC ĐÃ TỪNG YÊU ANH
Tôi đã đọc và tôi ko biết tôi có nên hiểu hay ko.Người ta nói khi yêu ta phải yêu hết mình ,yêu sao ko còn gì để mất ,để hối tiếc .
Không biết điều tôi nói ra đây ko biết có đúng ko ,nhưng tôi cũng tin hy vọng nó sẽ đúng
Trong mỗi con người nói chung ai cũng có 1 chút ít chữ nhân,Có lẽ vì đứng một khía cạnh nào đó mà bạn đã ko nhận ra,hay tại vì lúc đó bạn đã bị xúc phạm ,hay bị tổn thương quá lớn nên bạn đã ko nhận thấy.Theo tôi nghĩ à ko có thể là chắc chắn anh ấy có thể yêu,hay đã yêu bạn nhưng vì ko muốn bạn phải đâu khổ, và cũng vì ko muốn người anh ấy yêu phải khóc anh ấy mới làm vậy.Thà một lần đâu còn hơn phải đâu khổ xuốt đời .Bạn thử nghĩ xem bạn biết là anh ấy yêu ngườ khác nhưng bạn vẫn chấp nhận yêu anh ấy ,có thể vì sự chấp nhận đó đã làm lung lây trái tim anh ấy .Đứng trước tình hình như thế giữa hai người con gái giữa 1 người mình yêu và một người yêu mình anh ấy rất khó sử ,phân vân ,trằn trọc ,và anh đã đi tới một kết luận và ra một quyết định ,có lẽ là một quyết định khó nhất trong đời anh ấy.Tôi xin bạn ,cầu xin bạn(có lẽ tôi hơi ít kỷ,Nhưng ko biết tôi ít kỷ với ai:lelele: ai) nhưng tôi cũng mong bạn hãy tìm hiểu và suy ngẫm để một lần yêu ko hề hối tiếc(đừng giống như tôi đã mất một lần cơ hoi) mong bạn sẽ luôn luôn được hạnh phúc
Thân ái chào tạm biệt:lelele: :lelele: :lelele: :lelele:
xin_1_lan_dươc_yeu
25-03-2006, 05:44 AM
khi đọc những dòng bạn ghi về điều có thể xảy ra đó , không hiểu sao mình đã khóc bạn à.Mình khóc vì sự vô tâm cũng như sự xấu hổ của mình khi mình đã chỉ đứng trên 1 phương diện chính mình mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác .
Giờ đây ,mình cảm thấy cảm ơn anh hơn là trách anh . Cảm ơn anh đã đưa ra quyết định của mình dù là trêu đùa hay vì chính tôi như bạn đã nói ...........vì chính nó giúp tôi giờ đây thoát khỏi đau khổ và oán trách anh như trước kia.
dù sao đi nữa dù tình cảm của anh có dành cho tôi hay không, tôi cũng không hối tiếc vì đã gặp và yêu anh đâu.
cám ơn bạn đã cho tôi 1 bài học quý là hãy đặt mình vàonhiều khía cạnh mà suy nghĩ.
cám ơn nhiều!
betimban
25-03-2006, 09:42 AM
mình thực sự ấn tượng với bài viết của bạn , vì hoàn cảnh của bạn cũng giống mình lắm . khi mà mình yêu người ta hết lòng còn người ta thì cứ hờ hợt , mình cũng chán nản lắm nhưng vẫn tin vào sức mạnh tình yêu của mình:type:
_ Girl Buồn _
25-03-2006, 09:55 AM
giống Gb , chỉ khác là ngừi mà GB iu lại chưa từng cùng Gb hứa hẹn điều gì????????????, giờ cũng chỉ coi ngừi ấy là bạn nhưng sao vẫn mún khóc khi đọc bài viết của ban
x2uz21.o2O5
25-03-2006, 09:57 AM
thật lòng xin lỗi em :rain:....
howtoloves
25-03-2006, 07:34 PM
howwtoloves thấy bài viết của bạn hay lắm rất xúc động mình mong bạn sẽ dc hạnh phúc
ngockha002
29-07-2006, 01:01 AM
sao em ngốc đến thế vậy em đã vì người ta mà em đã khóc nhưng có lúc nào em nghỉ đến anh mà khóc không vây?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.