PDA

Xem đầy đủ chức năng : From em To anh Thành...



tiểu quỉ
24-03-2006, 02:28 AM
Những lá thư tình... đâu chỉ riêng tình yêu... tình bạn, tình anh em... miễn là tình cảm con người đều có thể viết thành thư nơi đây... đúng không ?!? :lelele:

Gặp gỡ... quen biết... tất cả.... khởi nguồn từ HHT... nên... nói cả nơi đây... nhé :)

... Bắt đầu từ đâu cho suông đây ?!?...
Anh thấy chán... anh thấy nản... anh muốn bỏ ư ?!?... Tùy anh... em không cản... vì sao ?!?... Vì chính em, cả op, cả mèo... cũng như thế... Giá mà anh on thường xuyên hơn một tý... theo dõi tất cả đều đặn hơn một tý... anh sẽ hiểu... trên đây... những ngày vừa qua... ai đã làm gì ai... và ai cảm giác thế nào...
Tình cảm là con dao hai lưỡi... yêu thương càng nhiều... tổn thương càng sâu... Ai có thể ngờ... à không... em làm sao mà ngờ rằng... người chị xưa kia em hằng thương yêu, nể trọng nay lại là chủ nhân của những suy nghĩ như thế, của những hành động như thế... Em làm sao mà ngờ rằng... con người mà ngày xưa chị chị em em... con người mà ngày xưa tin tưởng, yêu thương nhau là thế mà nay... Được nghe và nhận những đối xử, những đánh giá hoàn toàn sai lệch và định kiến từ chính người mà mình yêu thương... nhìn người nay cùng chiến tuyến với "phe kia"... quay lại "chửi đểu" mình... nói sao cho vừa cái cảm nhận của em... Cay đắng đã từng... chua chát đã từng... hụt hẫng đã từng... đau đớn cũng đã từng... cảm giác duy nhất còn sót lại... không ngoài chán nản... và trên môi chỉ còn lưu giữ lại nụ cười khẩy đầy mỉa mai và bất cần...
Thế đấy... đời là thế đấy... tình là thế đấy...
Anh có lẽ chẳng dính đến chuyện này... vì anh và người đó xưa nay đâu hề thân thiết... Tiếc rằng sự đời trớ trêu... quả đất hình tròn... người đó lại cũng là một người chị lớn, một người chị đầy tin tưởng, thương yêu và quí trọng của... nhỏ ấy (chẳng biết có tiện nêu tên không, gọi là nhỏ vậy) ... Và như thế... thay vì không can hệ... anh lại thành ra đau khổ gấp bội... cũng chính bởi con dao hai lưỡi kia... Em không phải là anh... nhưng tự đặt mình vào địa vị anh... em biết cảm giác của anh ra sao...
Ban đầu thoạt nghe... em có phần không vừa lòng và trách cứ nhỏ... vì sao lại có thể hiểu lầm anh (riêng anh thôi) như vậy chứ... yêu nghĩa là phải thông hiểu và tin tưởng nhau kia chứ... Nhưng bình tâm hơn chút... thấu đáo hơn chút... nếu có ai đó đáng trách thì chính là con người đã áp đặt định kiến của mình lên nhỏ kìa... (Tự hỏi... nếu em không là người trong cuộc... và trong em đó vẫn nguyên vẹn là người chị xưa kia... có lẽ nếu nghe thuật lại như vậy về chị ấy em cũng chẳng tin là mấy... và nếu nghe người chị này đánh giá về ai đó cũng thân thiết với mình... cũng chẳng tin là mấy... bởi em chỉ tin khi chính mình nhìn và cảm nhận thấy... Tuy nhiên... đó là em :lelele:) Đặt mình vào địa vị và cách xử sự thường tình của con người... hiểu lầm là chuyện hoàn toàn có thể... huống hồ chi... em và nhỏ chẳng hề thân thiết... đem đặt lên bàn cân... hẳn nhiên người đó phải hơn... Còn anh... uhm... anh thì... rất tiếc nhưng... cứ chuyên gia là... 7 hứa, sai hẹn... hic hic làm nhỏ mất lòng tin quá mà TT__TT cũng có thể là do nhỏ không hiểu anh... hiểu rõ nhân cách anh... và nhất là nhỏ chẳng hề hay biết về một thứ gọi là sự thật... nhỏ chỉ biết yêu, tin và nghe người chị lớn của mình...
Em còn đang định xin anh Y!M của nhỏ, hoặc giả nhờ một người ở gần nhà nhỏ... nói cho nhỏ nghe về cái gọi là sự thật... nhưng rồi lại thôi... cái này lắm khi còn cho tác dụng ngược... càng làm hiểu lầm sâu thêm...
Cái này áp dụng trong ty thì hơi... vô duyên... nhưng... chẳng biết khuyên anh bất cứ điều gì khác... anh cứ tụng theo em bài Thanh giả tự thanh... người sống không thẹn với lòng là được... Còn thì... đành phó mặc cho thời gian và cho nhỏ... Thời gian qua đi... khi thực sự bình tâm... con người ta nhìn việc sẽ thoáng và toàn diện hơn... Và hy vọng... rồi sẽ có một ngày... nhỏ hiểu được anh... hiểu được... sự thật... :)
Chúc anh vui... đừng quá u sầu :huglove: :lelele:

Fiu_dzu
24-03-2006, 03:58 AM
hì cám ơn nhỏ em gái ... nhưng nhỏ à! Anh là con trai ko đến nỗi sup sụp hết đâu chỉ là buồn + thất vọng về những gì em đã nói ở trên đó. Dẫu biết rằng cuộc đời lắm nghiệt ngã đắng cay ... nhưng anh ko hình dung ra được là nó như vậy ... bất ngờ và ... quá.
Thôi đành lấy 2 chữ " Chấp nhận" mà tự an ủi mình vậy.
Một lần nữa, cám ơn nhỏ, nhỏ em gái đáng yêu ........
p/s: có cần niu khuyết điểm của sư huynh mình ra hoh dzậy ? Làm sao anh đi kua gur được nữa chài :D

Meodzo
24-03-2006, 05:26 AM
:mecry: Bắt đền con bé Thanh ... Khi không lại lôi cái tên Thành ra đây ... làm ngừoi ta ... Hic hic ... Lại nhớ roài ... ( Mở ngoặc là đọc cái nài này từ lúc quỉ mới post ... muh bi chừ mới reply ... lại sau ku Fiu mất roài :smoking2: )

Mèo chỉ pon chen xà beng vào nói mấy câu vậy thôi ... ( Bản tính cà chớn khó bỏ , không wen nói nhỏ nhỏ , chỉ wen nói xỏ xỏ ^_^ ) ... Vì thật ra ... quỉ nói hết trơn rồi ... còn đâu nữa ...
Ghen tỵ khủng khiếp ... nhỏ này nó thiên vị kin ... Răng nó không vít thư an ủi mình mah lại vít cho thằng bạn xấu của mình nhỉ :smoking2: ...

Đúng 6 giờ chiều , ngày 24 tháng 3 năm 2006 ...
Dear thằng bạn xấu ...

Bik là quy định trên 4rum ... không được gọi mày tao ... nên đành fải gói ghém lịch sự ... gọi tớ xưng ấy :so_funny: ( tẹo nữa ra YM chửi nhau chơi :D )

"Ấy" ơi ... Ấy thất vọng nhiều lắm đúng không ? Ấy suy nghĩ nhiều lắm đúng không ? Hơn ai hết , tớ hiểu cái cảm giác của ấy lúc này đây ... Tớ là kẻ thick đùa , nên đôi khi cứ hay ... funny hoá Nỗi đau thành một nụ cười ngặt nghẽo ... Nếu thật sự hiểu tớ , ấy và những người thường nói chuyện với tớ sẽ hiểu muh ... đúng không ? ...
Ngay lúc này đây , tớ nhớ duy nhất câu thơ màh một_người_từng_là_bạn_thân của tớ ở chính cái 4rum này ... viết tặng tớ ... ( Phải dzùng quá nhiều dấu gạch nối như vậy ... cũng là khó khăn lắm rồi ... )

Nụ cười là giọt nước mắt khô không lệ
Người ta cười khi quá chua cay
Ta thản nhiên cười trước những đổi thay
Mặc hoàn cảnh cứ hoài xô đẩy

Tớ đau lắm ... Rất đau ... Cảm giác này ... có lẽ Akite hiểu ... vì Akite là người bên tớ suốt khoảng thời gian tớ suy sụp vừa qua ... Giờ này vẫn đau ... đau lắm ... Chỉ là ảo thôi ... màh còn đau hơn cả đời thường nữa ...
Hôm nọ ấy nói với tớ thế nào nhỉ ? Àh ừh ... là vậy đó ... không nhắc làm dzì nữa héng ... Tớ vẫn cười nói hoạt bát lắm lắm ... Ấy cũng fải vậy nhé ... ( Muh cần dzì fải nhắc , ngày nào màh ấy chẳng đòi pán con Meodzo láy 5 trăm đồng lẻ mua điếu wh hút :D ) ... vẫn cà chớn như thường fải không ? ...

Ấy là con trai ... ấy cứng rắn màh , đúng không :) ... Tớ cũng vậy ... ( Chẳng fải ấy vẫn hay châm chọc tớ là cái đồ ... "chẳng fải con gái" là zì >:P ) Màh ... hai thằng đàn ông với nhau thì ... có những quy luật riêng ... không cần fải nói nhiều dâu nhỉ ? ^_^
Có thể là thời gian gần đây ... ấy và tớ hơi xa nhau một tẹo ... vì ... vì cái dzì ấy nhỉ ? chẳng biết ... chẳng muốn biết ... Nhưng muh tớ tin ... tình bạn của ấy và tớ ... chỉ có fát triển theo cấp số cộng ... chứ không hề trừ ... Hì hì ... ( Nhớ là 4 năm sau gặp nhau tại ngã ba đại lộ héng :smoking2: )

----------------------------------------------------------

Ta không muốn làm đau người ... vậy nên ... mong người cũng đừng làm ta đau ... Chỉ va xin một điều rất nhỏ nhặt vậy thôi ... Màh sao thấy khó quá vậy >>> ... Người có thật sự cảm thấy thanh thản hay không khi type những dzòng chữ đó ...
Uhm huh ... ta có lỗi ... Lỗi của ta là đã quá trân trọng cái tình cảm onl này ... lỗi của ta là đã yêu thương quá mức có thể ... lẽ ra ta nên giữ lại cho mình một tẹo ngờ vực ... có lẽ sẽ tốt hơn ... ta không nên đem cả niềm tin tuyệt đối của mình gởi đi ... hẳn sẽ chẳng gặo rủi ro _ là fải chịu thất vọng như bay giờ ...
Uh thì ... ta không có quyền fán xét bất cứ điều dzì cả ... ta cũng không hề muốn fán xét ... Ta chỉ muốn ... được bình yên màh thôi ...

Gởi lại người tất cả ... Ta chỉ giữ riêng mình bài thơ ... bài thơ về chính Ta màh ngày trước người gởi tặng ... Giữ lại cho mình nguyên vẹn cảm giác của giọt nước mắt đầu tiên ta rơi ... khi ta tâm sự với người về cuộc sống của ta ... Giữ lại sự thương hại người dzành cho ta ... ( màh đôi khi người ngỡ rằng ta thương hại người ) ...
Oh sao ta tham lam thế ... Ta không muốn mất đi những dzì đã vuột khỏi tay ta thì fải ...

Giả sử ... người có đọc được ... ta van xin người ... đừng post dzì ở đây cả ... Cầu xin ngừoi đấy ... ta không ,muốn viết nhiều nữa đâu ... Giờ đây ... ta dửng dưng lắm rồi ...

Veronica Nguyên
24-03-2006, 05:43 AM
Thư viết gửi cả 3 đứa ngồi trên :so_funny:

Same same tuổi với nhau nên có lẽ dễ dàng nói chuyện với nhau hơn, dễ dàng hiểu nhau hơn! Cũng đã mưốn dzứt ra khỏi cái thế giới ảo này, cũng đã đau rất nhiều từ khi vào cái thế giới ảo này, nhưng chẳng hiểu sao cứ lần lữa mãi mà chẳng thể thoát ra nổi. Quen Quỉ từ cái topic trong Cảm Nhận, quen Mèo từ một nơi khác nữa, quen ku Fiu wa Mèo ... tất cả, cũng chẳng nghĩ rằng lại dễ dàng đến thế :hihi: Nói chuyện với ku Fiu hok nhiều nhưng cũng mong rằng hok nhận sai người, ... (tự dzưng chả bik dziết gì :D ) Mà thôi, nói đi nói lại, nói chung là chả nói nữa :D

Tính dùng nick kia post bài cơ, mà chả hiểu sao lại mất mất 5 bài rồi, nên dùng nick Mods này post bài lưôn, cho nó lên 420 bài í mà :hihi:

tiểu quỉ
24-03-2006, 05:55 AM
Ah' a`h con này nóa náo nóa dám kiu mình là đứa :gian: :hihi:

Uh huh...

Ta thản nhiên cười trước những đổi thay
Mặc hoàn cảnh cứ hoài xô đẩy

... Hãy cứ cười đi... dù là nụ cười mỉa mai hay chi chi nữa... nụ cười dẫu có chua cay vẫn làm nhẹ hơn nỗi đau của mình... một nụ cười vẫn hơn trăm ngàn giọt nước mắt... người ta hay bảo khóc cho nhẹ lòng... nhưng ta thấy cười lại khiến lòng nhẹ hơn...

Fiu_dzu
24-03-2006, 05:56 AM
rồi mai sau dù gặp nhau ... thì xin hãy cho nhau 1 lời ... lời gì đây ? Ta cũng chẳng biết. Bởi vì ta đã quá đau rồi, đau cho ta, cho người, cho tất cả ... uh thì ta là vậy đó, ta luôn tin những gì ta muốn tin, luôn nghe những gì ta muốn nghe ... và ngược lại ....
Thế gian .... ta nhớ câu nói của 1 cụ già, mà ba ta nhận làm con nuôi - " Chữ gian ko có g con à " và " Miệng lưỡi thế gian" sao mà cay đắng thế ? Ta có làm gì nên tội với người đâu để người phải lấy người mà ta thương yêu nhất công kích ta.... Ta chẳng hiểu nỗi ...
Sống ở đời phải biết chấp nhận những việc mà ta phải chấp nhận - Dù có đắng cay - Là vậy đó ....

tiểu quỉ
24-03-2006, 06:08 AM
hì cám ơn nhỏ em gái ... nhưng nhỏ à! Anh là con trai ko đến nỗi sup sụp hết đâu chỉ là buồn + thất vọng về những gì em đã nói ở trên đó.

Chỉ mong anh nhớ lấy câu này... hãy chấp nhận rằng... phũ phàng, cay đắng và nghiệt ngã... chính là đời... Và mong anh hãy mỉm cười mà vượt qua :) Thời gian trôi đi... mọi sự sẽ khác... sẽ đẹp hơn... hãy cứ tin như vậy :)

Mèo: ặc ặc an ủi ông lày kí coan bé lày nóa tỵ nạnh mí đau chứ :mecry: tất cả cũng chỉ bị dzì... khuyên mèo gì đây khi chính quỉ cũng chưa tự khuyên được mình... :) hơn nữa... bên cạnh mèo quỉ biết đã có ak... một ak như vậy là đủ :) còn ông lày... quỉ đoán tình hình là chưa có ai nin mới nhanh chân xí phần an ủi trước í chứ :D

Ta an ủi người người an ủi ta chúng ta cùng an ủi lẫn nhau... :D cùng vượt qua... hén ^_*

Meodzo
24-03-2006, 08:08 AM
Lại viết tiếp ...

8 giờ 40 fút cùng ngày ( Túi rầu đó mấy đứa bên trên :smoking2: )

Quỉ ::: Chị lói kưng rứa ... là kưng kiu tên thằng bạn xấu của chị ... màh chị cứ ngỡ là ... thằng ngừi iu cách đây mấy năm dzìa trước của chị ... ( Ặc ặc ) Ngày chị mới quen thằng fiu ... chị gọi Thành ơi , nó tưởng gọi nó :so_funny: ... Màh chị nhớ không lầm là có thời gian nó iu chị say đắm :so_funny: iu đến nỗi nó suốt ngày dzí chuột cho chị la làng :so_funny: ( Mở ngoặc : thằng khốn lạn :so_funny: ) ...

Thằng bạn xấu : Bữa trước Kao có gặp pé Ty ... Xuề xoà chào hỏi nhau vài câu rồi nó biến mất ... lý dzo bao giờ cũng là quá bận ... Kao không hề biết là ... sau khi nghe Mài nói sơ sơ ... ( So dzy hết dzờ lịch sự rầu ) ... Túm lại ... Kao thì đó dzờ chẳng bik nói dzăn dzẻ chi cả ... Mài kòn nhớ cái đợt mờ ... Kao và ... "opla" ( xin lẫu dzì nhắc tên ở đây ... nhưng màh lỡ rầu thì chơi tới bến lun ... dzẫu sau thì cũng chẳng có dzì đáng để giấu dziếm cả ... nhìn nhẹ nhàng thôi màh ) ... Mài và pé Ty luôn làm kao fải ganh tỵ ... kao quí cả hai đứa như nhau ... và ... kao không hề muốn fải nghe tin dzì đó không dzui từ hai đứa mài cả ... Vậy màh ...
Còn nhớ dzì không ? ... Cái lần mài bảo với kao rằng fải sống thế này thế kia ... fải cố gắng ...vì mục đích ... là con đường fía trước ... gặp nhau ở đại lộ rộng lớn , nhớ không ? Bất hạnh lớn nhất của con người là sống màh không có mục đích để fấn đấu ... ta đã vạch ra mục đích rồi đó ... vậy nhất thiết là fải tiến tới fía trước ... Sặc ... nói nghe đao to búa lớn quá :so_funny: Nôm na là ... đừng gục ngã ... nhé ...

Còn nhỏ ... Mèo biết nói dzì với nhỏ bây giờ đây ? Bởi vì thật sự ... Mèo cũng chẳng rõ ... ... Mèo trong mắt nhỏ có còn như ngày xưa hay không ? Hay là một con Mèo hoàn toàn xa lạ và đáng ghét rồi đây ? Liệu ... lời nói của Mèo có còn trọng lượng với nhỏ như ngày xưa _ khi màh nhỏ và Mèo luôn dành cho nhau những lời khuyên chân thành nhất ... khi ... Nhỏ trong mắt Mèo luôn là cô bé đáng yêu , lạc quan , sống tình cảm ... Giống như nhỏ nói đó ... Cuộc sống trong mắt nhỏ tràn một màu hồng hạnh fúc ... có lẽ vì nhỏ chưa vấp ngã nhiều , có lẽ vì nhỏ chưa trải nghiệm nhiều trong cuộc sống ... Vây thì ... Mèo đang tự hỏi ... liệu có màu xanh Hy Vọng nào tồn tại trong nhỏ ... giống cái màu xanh màh thằng bạn xấu của Mèo đang có hay không ? Nhỏ còn nhớ những dzì Mèo đã nói với nhỏ ... khi chuyện tình cảm online của Mèo và ... "ngưòi đó" kết thúc không ? ...
Hơn một năm rồi nhỉ ? Cái màh Mèo đang được biết đây ... hoàn toàn không giống những dzì Mèo mong đợi ... Hoàn toàn ... không nằm trong giới hạn tưởng tượng có thể có của Mèo ... Là cái dzì đây ? ...
Viết thế này ... liệu nhỏ có đọc được không ? ... Ừh thì ... cứ viết vậy ... Nghĩ sao viết thế ... Ai hiểu thì hiểu ... ai không hiểu ... đành chịu mah thôi ...

Xí quên ... thiếu pô pô pà pà ... Lại sắp sửa ganh tỵ đây :so_funny:
Tui là tui giận lắm lắm ... Cái của nợ kia ... bà vẫn chưa nhận được ... Nên ... giận ... chẳng thèm vít cho pà nữa :smoking2:

Akite_for_you
24-03-2006, 08:14 AM
Bưồn, chả mưốn nói nữa ... Ngồi đọc hết từng này cũng hoa mắt lưôn rồi .. >.< Mệt!

Meodzo
24-03-2006, 08:22 AM
... Bao nhiêu công sức ... thức trắng cả đêm ... Thế màh bà không nhận được ... Tức hộc máu ... :dan:

.... Mới nãy pé Ty onl ...

BUZZ!!!
Pé Ty: hi
Crazy Guy: pé làm dzì màh cứ như chạy giặc ý
Crazy Guy: onl một tẹo rồi biến mất tăm
Pé Ty has signed out. (3/24/2006 9:11 PM)

Crazy Guy: đâu rùi ?
Crazy Guy: không thèm nói chuyện với cả Mèo nữa
Crazy Guy: :oh:

:so_funny: Không nói nên lời ... :smoking2:

tiểu quỉ
24-03-2006, 08:26 AM
Có nên send cho Ty cái link vào đây không nhỉ ?!?... có nên để Ty nghe chuyện từ nhiều phía không nhỉ ?!?...

Chỉ biết nhau chứ chưa hề quen nhau... đừng nói là thân thiết... với ta chuyện Ty nghĩ về ta thế nào chẳng mấy quan trọng... chỉ là... với tư cách em gái ngang hông của enh ku fiu... ta cần một cái nhìn thiện cảm...

hoacatvt
24-03-2006, 08:06 PM
Đã từ lâu rồi nó hoh còn muốn viết jì ở hht nữa , nhưng tối nay nếu hoh phải tại mẹ kiu nó lên check mess of a2 thì có lẽ nó sẽ hoh bắt gặp những dòng chữ này , ờ như dzậy cũng hay , tiện thể nó sẽ nói với anh , với những người bạn mà nó đã và đang rất cảm mến , đến bây j ờ vẫn thế ! Nó vào hht cũng lâu rồi , nhớ người bạn thân nhất nó mới đến với hht, gần 3 năm rùi í nhỉ , hht of 3 năm trước còn hoang sơ và yên ắng lắm nhưng lạ thay lại rất ấm cúng , cứ như 1 gia đình lớn vậy, mọi người ai cũng yêu thương nhau , nhưng dần dần cái jì cũng phải thay đổi , vâng đó là điều tất yếu of cuộc sống mà , nó thừa hiểu điều đó . Nhưng sao nó tìm hoài mà vẫn hoh tìm lại được cái cam giác of 3 năm trước . Với nó , hht là mái nhà of kỷ niệm , mới hôm kia nó gặp lại người bạn thân nhất , nó nhắc hht với him , him cười và bảo hht đã thay đổi rồi , phải ko T ? THật ra hht ko thay đổi chỉ có lòng người là đổi thay . Nó biết mọi người ai cũng vì yêu thương hht nên muốn xây dựng ngôi nhà chung of us thật vững chắc và an toàn , phải hoh nà ? Nó cũng yêu thương hht nhiều lắm nhưng chỉ biết đứng 1 bên và nhìn hht ngày ngày thay đổi . Mới hôm kia , nó và 2 sis nói nhiều vế hht , nó có 1 nhận định ! Ngày xưa nó cũng nghe chị ĐTQ, chị Kem , chị gur , Kat nói về hht nhiều nhưng với 1 nhận định khác , hoh giống như bây jờ , sao nhỉ ? cái nhận định ấy wy mô và rối ren làm sao í , mỗi người ai cũng có những suy nghĩ khác nhau , hoh ai là giống ai cả , ai cũng xuất phát từ t/c yêu thương dành cho hht . Dù thế nào thì sis vẫn mãi là sis of nó , anh vẫn mãi là người bạn tốt nhất of nó . Và Mèo , TQ vẫn mãi là những người mà nó rất quý mến , đến bây j ờ vẫn thế , hoh có j ì thay đổi cả , hãy tin điều đó nha anh nha , nha mèo nha , nha quỷ nha !
Anh nè : em hoh muốn nói chuyện of mình ở đây đâu nhưng lỡ òi , thui chơi luôn há ( giống như lời of mèo nói í hihi ) cũng đã lâu rồi mình hoh nói chuyện với nhau í nhỉ ? lâu rồi em hoh onl nên thông tin về hht cũng mù tịt , chỉ nghe " thấp thoáng " về anh , về chuyện of anh . Lắng nghe là 1 chuyện , nhưng còn nhận định lại là 1 chuyện khác nữa , thật ra em đâu có " lên án " jì anh đâu , sao anh lại cảm thấy buồn , thất vọng và " chấp nhận " nhỉ ? ngộ ghê hoh kà , tự nhiên lại đặt vô mình cái cảm giác đó . Với anh , em hoh thích 2 từ " hiểu lầm " , hoh có ai " công kích " anh đâu , anh dừng suy diễn lung tung nhen , hổng có jì hết á . Dù rằng jờ mình chỉ là bạn , nhưng dù sao thì hoh nhiều cũng tí xí j ì đó em hiểu tính cách of anh mà ( anh là người thế nào em hiểu , vẫn câu nói đó , em rất tôn trọng anh , đến bây jờ vẫn dzậy ) em với anh từ xưa đến j ờ đều là ngươi72 bàng wan , hổng thích để ý đến chuyện of người khác mà , phải hôn ? nếu đúng dzậy thì anh hãy cứ là anh í , đừng nghĩ nhiều đến những vấn đề xung wanh , hãy làm tốt những công việc trong cuộc sống thật of anh í , hãy sống cho anh , cho gia đình anh , biết chưa hở ? Nếu 1 ngày nào đó có duyên em với anh gặp nhau ở đại lộ lớn ( như anh nói ) thì nhất định , nhất định em sẽ 1 nụ cười với anh , và em tin anh cũng thế , đúng hôn ? Hãy sống tốt và vui ve nhen anh ! ( 1 yêu cầu nho nhỏ of người bạn , khi đọc xong bài post này nhớ mỉm cười và đừng post lại , nhất định là đừng post lại đó vì em muốn giữ lại chút jì đó kỷ niệm , nhé anh ! ) Tạm biệt .
Mèo : hì , biết nói sao ta ! Mèo với HB cũng có thể coi là bạn thân hoh ta ? ờ nếu mà xét ra thì cũng thân thân tí xí í Mèo ha , 2 đứa mình cũng đẽ từng tâm sự , cũng đã từng xí xẹ và cũng đã từng í ời với nhau tùm lum chuyện hết í , vì thế lấy tất cả những cái đã từng ở trên để wy nạp lại 1 câu nói : với HB , Mèo vẫn mãi là Mèo ! ...dzậy đó Mèo , đừng suy nghĩ nhiều nữa há , có dịp tụi mình sẽ 8 với nhau sau ( ái chà ,chắc là phải hơi lâu òi , tại dạo nay HB hơi busy 1 xí , nhưng hoh sao vì 2 đứa mình có wá trời duyên mà , phả hôn Mèo ? hihi )
TQ : quỷ nè , du rằng hb với quỷ chưa có dịp xí xẹ với nhau lần nào , nhưng hb có chút xí jì đó về quỷ , quỷ là người rất thẳng tính , hb mến quỷ nhất là ở tính cách đó , cũng giống như cái topic này , if hoh phải vì những lời nói thẳng thừng of quỷ thì thì hb cũng hoh thẳng thắn mà nói ra ý nghĩ of mình , tính hb á , ít khi nào thích post nhiều về vấn đề of người khác lắm , hb thấy làm dzậy kỳ kỳ làm sao í nhưng khi vô tình đọc topic này quỷ thì lại ngồi type type quá trời , bây j ờ là 12h khuya òi á , ba mẹ khò khò hết trơn , chỉ còn mình hb ngồi lộp cộp ây nà , tính xui tính ngược jì thì thật lòng hb rất cám ơn quỷ , nói theo kiểu China là xia xia í hihihi . Thiệt ra quỷ hoh cần phải vào YM để giải thích đêu , vì hoh cần quỷ nói , hb cũng đủ ICQ để nhìn nhận ra vấn đề mà , hoh có jì đâu , quỷ đừng suy nghĩ nhiều nha , mau già lắm í , con gái mà mau già thì chà chà í ẹ lắm đó hihi

Fiu_dzu
24-03-2006, 10:41 PM
vậy anh khóa topic này lại nha

tiểu quỉ
25-03-2006, 12:39 AM
Hi`hi` enh ku fiu đóng lại... Hb chỉ bảo enh đừng reply chứ đâu có bảo em hoh được reply đâu... nên... em reply... vì em thấy cần fải như thế, enh đừng oánh đòn em nha ^^

Hb: ... uhm hihihi hoh nói ra thì làm thế nào ai biết ai nghĩ về ai như thế nào ^^ Đêm qua cũng khoảng 00h hơn còn lang thang trong này... lang thang trong mục Ai Trong Diễn Đàn, có nhìn thấy nick hoacat đang đọc bài này, nhưng lại hoh nghĩ đó là Hb ^^ cái topic này có là vì enh ku fiu ^^ còn những dòng quỉ dành cho Hb... chung qui cũng tại hoh thân nên hoh hiểu tính cách Hb ra làm sao nên khách quan nói vậy thui ^^ cám ơn Hb vì đã quí quỉ :) riêng quỉ xưa giờ vẫn luôn quí mến Hb :) quỉ chẳng quá quan tâm hay đọc kĩ những bài viết của Hb trên này, nhưng từ những gì nhìn thấy, quỉ cảm nhận Hb là con người giàu tình cảm, một cô bé rất đáng iu và dễ xương ^^ lắm khi quỉ ước giá mà mình có chút xíu xiu cái đáng iu đó của Hb (ganh tỵ ấy mà :D)

Quay lại enh ku fiu... từ giờ cho đến lúc gặp nhau trên 1 đại lộ lớn, và sau này cũng vậy... hãy luôn mỉm cười :) một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng :)
Cả cái topic này... em chỉ mong anh vui :) Topic đã đóng lại, nghĩa là niềm mong mỏi của em thành hiện thực, anh Thành nhé :)

P/s: oác oác nhìn lại thấy vừa 13 replies... sướng :so_funny: