Xem đầy đủ chức năng : Mãi dịu êm như đôi hoa bông ...
so_cold
23-03-2006, 10:27 PM
Anh hái cho em một nụ hồng :2u:
Thoảng làn hương, trôi qua ngang sông
Hồng xinh tươi thắm như em đó
Nhỡ hỏi yêu em, có được không ...?
Nhung nhớ yêu ai giữa cõi lòng
Khiến tình anh lênh đênh mênh mông
Làn hoa ngan ngát sao êm dịu
Thoáng dáng hình em, mãi đợi trông
Dẫu sông dài băng qua biển rộng
Yêu chỉ loài hoa vu vơ bên sông
Muốn cùng em cho tình yêu mãi
Mãi dịu êm, như đôi hoa bông ...
:4u:
okanobee
23-03-2006, 10:46 PM
Vỡ tan giấc mộng , trái men say
Cõi tình chẳng đượm , chẳng ngất ngây
Yêu thương ngày cũ , tan theo gió
Lạc chốn phiêu du , những tháng ngày
so_cold
25-03-2006, 02:42 AM
Có một loài hoa anh mãi tìm
Giữa rừng cây mênh mông bao la
Cõi lòng anh cứ mãi đắm chìm
Giữa tình yêu mang hương bay xa
Ngắt chùm hoa, mang chân trời tím
Có phải em, thiên đường của ta ?
Cất vào đâu, cho lòng âu yếm
Một chút tình thôi, thoáng mặn mà ...
okanobee
26-03-2006, 08:11 AM
Tặng anh một tấm chân tình
Vẫn vương, vương vấn, đôi mình đã trao
Tặng anh ngày đó - hôm nao
Cùng chung lạc bước xôn xao những chiều
Tặng anh khúc nhạc bao điều
Câu thương lời nhớ chữ yêu thắm tình
Bao nhiêu mộng ước, mơ xinh
Một căn nhà nhỏ - đôi mình có nhau.
phonglantim
26-03-2006, 08:44 AM
Gửi trả anh những thương đau
Gửi trả anh những lời đầu yêu thương
Gửi trả anh những vẫn vương
Gửi trả anh những con đường thắm hoa
Gửi trả anh những xót xa
Gửi trả anh những bài ca não lòng
gửi trả anh những nhớ mong
CÒn mình em bước ngược dòng thời gian
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.