Xem đầy đủ chức năng : Trái tim băng giá
chilaniemdau
23-03-2006, 08:09 PM
Hàng lệ em tuôn dài trên má
Em thật lòng hay chỉ dối gian
Bởi anh chẳng thể tin được nữa
Những ngọt ngào em nói với anh
Những ân tình ta đã trao nhau
Giờ trong anh chỉ là cát bụi
Trái tim anh giờ đây lạnh giá
Chẳng còn tin hạnh phúc trên đời
Phong Linh
24-03-2006, 02:33 AM
Chỉ là niềm đau phải không anh?
Trái tim em đó,quá mong manh
Không thể chứa vừa hai hình bóng
Có phải vậy chăng...em xa anh!
Tình vẫn còn nguyên những ngọt ngào
Em có về trong giấc chiêm bao
Anh có thương cho hai dòng nước mắt
Anh có hiểu cho nỗi thức thao...
Ừ nhỉ bây giờ,là người ta
Bên em trong những phút anh xa
Ừ nhỉ,người ta thì tốt thật
Chẳng nhớ anh đâu!Chuyện thoáng qua !
nini_mtv
28-03-2006, 01:34 PM
tim em đả chết tự lâu rồi
tự hồi người bước phủ phàng đi
trăm dòng lệ nhỏ sa như máu
hận thù uất nghẹn kẻ tình chung
bây giờ tình có củng như không
từ lâu em đả hết bận lòng
nhớ nhung gởi lại vào dỹ vảng
tan bồng duyên số em chẳng mong.
vì tim em đả quá giá băng
còn đâu thù hận của hôm nào
tình yêu trò đùa nhưng hóa thật
hiểu rồi thì có củng như không
cogaibuongbinh87
29-03-2006, 01:38 AM
chỉ là niềm đau mãi mang trong mình
khi trong tim ta người yêu hay người tình
người ra đi để ta 1 mình
trong cô đơn và trái tim lạnh giá
kst.ts
23-04-2006, 04:25 AM
chỉ là niềm đau mãi mang trong mình
khi trong tim ta người yêu hay người tình
người ra đi để ta 1 mình
trong cô đơn và trái tim lạnh giá
tình không thành đau đâu chỉ một
đừng than trách đau thêm hởi người
tôi ra đi cầu mong em hạnh phúc
thật có lỗi khi em ở bên tôi
cứ bắt em phải đợi phải chờ
trí nam nhi tôi không thể bỏ
nhưng không thể vô tình đến vậy
lời chia tay là tốt cho cả hai
cogaibuongbinh87
06-06-2006, 12:44 AM
biết là tốt hay ko?
trong lòng tôi nghĩ gì người có hay
nếu chia tay là tốt cho cả hai
thì tôi đâu phải ngồi đây buồn thế này
http://i53.photobucket.com/albums/g62/xemya/thienduonghanhphuc.jpg
^^baby^^angel
06-06-2006, 02:31 AM
Con tim nhỏ đóng băng !
Khi người cất bước ra đi mãi .
Giá băng rồi con tim bé nhỏ .
Anh đi cùng với trái tim thơ .
Anh ở bên ai thật hạnh phúc .
Có bao giờ , anh bỗng nhớ .
Có một cô bé .
Con tim đã giá băng .
Vì anh ..............
Mr.Ngọc
06-06-2006, 04:43 AM
Bước chân tôi vô hồn trên bãi cát
Lặng lẽ mắt nhìn nơi chốn ấy xa xăm
Mình mới yêu nhau chưa hẳn đã tròn năm
Trăng 16 đã theo rằm đi mãi
Biết em đã đi và chẳng bao giờ trở lại
Dĩ vãng gửi về trong ngang trái cuộc đời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.