Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi em, Người đẹp của tôi.



shrek010sky
23-03-2006, 09:45 AM
:huglove:
Này em người đẹp của tôi ơi
Hôm nay mưa nhỏ giăng kín trời
Dậy sớm đi làm tôi vẫn phải
Nhưng mà tôi coi như đi chới

Này em người đẹp của tôi ơi
Thư em hôm wa tôi đọc rồi
Chuyện gì khó sử sao không nói
Có gì vui buồn chia với tôi

Này em người đẹp của tôi ơi
Hôm nay viết thư tôi trả lời
Chúc em mạnh khoẻ và cười nhé
Dù là cố mỉm cũng xinh tươi

Này em người đẹp của tôi ơi
Ngày mai tan sở chắc sớm thôi
Dạo phố tìm đồ tôi sẽ gắng
Mua gì tặng em khó wá thôi

Này em người đẹp của tôi ơi
Thứ bảy rỗi không tôi xin mời
Mời em lên mạng ta cùng chát
Mong sao em cười chỉ thế thôi.

Thứ 6 ngày mai cũng được nhỉ
Lên mạng nói chuyện đúng không em!

koconnuakeolac
24-03-2006, 02:02 AM
Ô HAY HÔM NAY THỨ 6 RỒI
NHANH THẬT NHANH THỜI GIAN TRÔI
ĐÃ ĐẾN GIỜ HẸN TÔI VỚI BẠN
MÌNH CÙNG ONLINE POST BÀI CHƠI

shrek010sky
27-03-2006, 02:03 PM
--------------------------------------------------------------------------------

Có những cuộc gặp gỡ chỉ vô tình
Nhưng trái tim ta mãi khắc ghi hình bóng
Một người đi để một người mong ngóng
Dõi mắt kiếm tìm trong xa thẳm hư không

Dòng sông thời gian vẫn lặng lẽ êm trôi
Mang theo cả nỗi buồn và mong đợi
Sợi tóc nhớ ai mà ngả màu phai nhạt
Đôi mắt thương ai mà đẫm hạt lệ tràn

Người ra đi để ta nhớ vô vàn
Ước ao níu khoảng thời gian đã mất
Người đi mãi khiến hồn ta chất ngất
Những nỗi buồn chẳng biết gọi tên ai

Tình là chi khiến ta phải si mê
Để luyến ái chìm sâu trong bể khổ
Tình là chi khiến ngàn năm con sóng vỗ
Mãi kiếm tìm bờ cát trắng thân thương

Giọt sương đêm nay ôi lạnh vô ngần
Người có biết tâm hồn ta buốt giá
Có phải chăng dòng đời trôi hối hả
Đã cuốn người đi mang cả trái tim ta?

cô bé mắc nai
27-03-2006, 07:53 PM
Chat chỉ cho vui 1 phút hời
Sao anh không nghĩ gặp nhau chơi
Xa xôi cách trở đường vạn dặm
Hay tại ngại đường xá xa xôi

Anh muốn gặp nhau tại chỗ nào
Cà phê quán cốc có là bao
Đãy nhau 1 vé xem phim hỉ
Chứng tỏ anh đây cũng dạng lì

LLGL

koconnuakeolac
28-03-2006, 06:55 AM
TÌNH BẠN NGƯỜI TA THIÊNG LIÊNG LẮM
ĐÂU PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA CỦA TRẺ CON
ĐÂU PHẢI CHỈ CHAT CHO ĐỠ NHÀM
CÀ PHÊ QUÁN CÓC CHẲNG AI HAM

TÌNH BẠN ƠI ĐỪNG BUỒN KHI KHÔNG TÔI
ĐỪNG LỆ ƯỚT ĐÔI MẮT GIỐNG MÂY TRỜI
TÌNH BẠN ƠI XIN MỘT LẦN HÃY HIỂU
DÒNG ĐỜI TRÔI TÔI CHỚI VỚI GIỮA ĐỜI

HÃY ĐỢI THUYỀN TÔI ĐANG CHỜ CẬP BẾN
ĐỢI MÂY TÔI TRÔI THEO GIÓ LÊN ĐƯỜNG
NƠI XA KIA NẾU NGƯỜI CÓ THƯƠNG
XIN ĐỢI TÔI Ở CUỐI CON ĐƯỜNG

shrek010sky
28-03-2006, 08:04 AM
Hỡi con thuyền xa thẳm trái tim khô
Tâm hồn anh theo mãi cõi mơ hồ
Ngắm đêm buồn không trăng không gió thoảng
Rồi giật mình bóng người lúc mộng mơ

Chẳng dám nhìn anh cũng chẳng dám yêu
Tấm lòng anh cao mãi mãi cánh diều
Chỉ nhìn em qua lòng anh với gọi
Trót yêu rồi thôi anh đã trót yêu

Anh biết yêu, yêu rồi luôn vô vọng
Mắt em nhìn anh chi mớ bòng bong
Biết rồi em cớ sao anh vẫn vậy
Để làm anh mất hẳn chốn thong dong

Đã biết rằng lòng em trao kẻ khác
Sao vẫn yêu anh chẳng là kẻ ác
Là kẻ hèn chẳng ác chút chi em
Anh không trang anh xin rời thân xác

Xin chào em cô gái của hồn anh
Rồi sau này trong suốt lúc năm canh
Anh ngồi đây bên góc phòng cửa sổ
Nhớ về em cô gái vẫn đợi chờ .

shrek010sky
29-03-2006, 01:05 PM
Ngày mai rồi phòng thi em ngồi đấy
Làm bài tốt người ơi chiến thắng nhé
Chờ tin em, anh luôn cầu em thành công
Cố lên nhé, có khó gì đâu
Mấy mươi phút thời gian thôi đúng không
Hoàn thành bài thi, em nói chuyện nhé em!
Kể cho anh . Anh chúc mừng em nhé!

koconnuakeolac
31-03-2006, 05:21 AM
Bài thi thì đã làm xong rồi
Hôm nay online lên mạng chơi
Tưởng là gặp người rồi nói chuyện
Ai ngờ người cứ như dở hơi

Tự dưng hôm nay thấy lạ lùng
Nói chuyện thì cứ như dửng dưng
" không quen không biết đây không thích"
Chắc là người ấy nghĩ mình khùng

shrek010sky
01-04-2006, 07:50 PM
Đâu có đâu em anh đâu gặp
Mong mãi mà người bận việc thi
Nên anh đành hẹn để lần khác
Và kể từ đấy anh đâu gặp
Có biết lòng này anh hằng mong
Gặp người cho thỏa lòng nhớ mong
Và mong nữa mong mưa tạnh
Để người rời bước, ta chung vui

shrek010sky
02-04-2006, 06:53 PM
Gửi em! Trong ký ức anh tưởng tượng!



Anh nghĩ nàng, giống một vườn hoa quý
Da trắng trong như hoa Huệ tinh khôi
Môi Hồng son, đê mê nhịp sóng bồi
Hương ngây ngất như hoa Quỳnh vừa nở

Má nàng thắm màu Phượng in trong vỡ
Tóc nàng thơm hoa Bưởi mở ngát hương
Tính rụt rè như Mắc Cỡ bên đường
Thường e ấp giống Ngọc Trâm tình tứ

Nàng dịu dàng không khác Hoa Ðinh Tử
Thạch Thảo càng làm đậm nét thủy chung
Phong Lữ ơi, sự ưu ái vô cùng
Nàng thần bí như Thục Quỳ buổi sáng

Tựa Ngọc Lan ngắm nhìn hoài không chán
Khiên Ngưu buồn than oán lại oán than
Mắt long lanh như đóa Diên Vỹ vàng
Nàng tỉ mỉ như Oải Hương sắc sảo

Păng-Xê ơi, ngày xưa mình bước rảo
Nay Phù Dung tình ái đã phai phôi
Rẻ Quạt kia, anh đã ngớ ngẩn rồi
Anh Thảo Muộn một tình yêu thầm lặng ./.

koconnuakeolac
05-04-2006, 04:48 AM
(em báo trước là em không rành lắm về các loại hoa đâu đấy nhé)Em xin lỗi vì mình không phải hOA
Không nồng nàn như hương quỳnh buổi tối
Không rực cháy như sắc cúc vào thu
Không Đỏ thắm như bông hồng bối rối

Em chỉ là em, biển cả và đại dương
Vỗ hết mình những con sóng yêu thương
Không dịu dàng như hoa ngập hương sắc
Chỉ là con bé nghịch ngợm bình thường

Đừng quá kì vọng vào những gì tưởng tượng
Hãy coi em như những điều giản dị
Chấp nhận hết những khuyết điểm kia đi
Và nói rằng anh chỉ cần yêu thương

shrek010sky
05-04-2006, 11:10 AM
Không rành hoa thì đổi chủ đề nhé! Hichichii. Đọc và post lại nhé!!!Tôi cố lắng nghe, giấc mộng vàng
Của người xa lạ cứ vang vang
Có ai mơ ước người thiếu nữ
Tay nắm tay choàng tay vắt ngang

Tôi thấy ai đang dệt mộng mơ
Về nàng thiếu nữ đẹp như thơ
Đoan trang thùy mị nàng hiền dịu
Mắt biếc môi hông gieo tiếng tơ

Tôi đọc tình ai rất thiết tha
Trao về người ấy chốn lạ xa
Bỗng lòng tôi thấy, lòng tôi thấy
Cảm xúc dâng trào loáng thoáng qua

Hy vọng rằng ai sẽ nên đôi
Nguyệt Lão se duyên đã kết rồi
Cho người trung ý nên tơ tóc
Để đời phơi phới tháng ngày trôi./

meocongianxao
06-04-2006, 08:19 AM
Này em, cô bé của tôi ơi
Nét mực xinh xinh em vừa thảo
Một bức tình thơ dài như thế
Có dài bằng nỗi nhớ tôi không?

shrek010sky
06-04-2006, 08:35 AM
Mưa rơi lặng lẽ bên hiên ngoài
Nhớ mong gửi gió chuyển về ai
Muốn lắm một lần chung lối bước
Đưa thử bàn tay vuốt tóc dài
Ngập ngừng đôi mắt nhìn đôi mắt
Run run bờ môi thơm nắng mai
Gió lay cành thông hạt mưa rớt
Giật mình tỉnh ra nuối tiếc hoài.

meocongianxao
06-04-2006, 08:46 AM
Tôi vuốt tóc em một buổi chiều
Hình người con gái của tình yêu
Bóng em sao mà xa xăm thế?
Ai biết tình em gửi chốn nào.

Run bờ môi thắm chiều xanh ngái
Hồ Tây lặng lẽ bóng hoàng hôn
Tình em sao lạ trong tiềm thức
Hà Nội chiều vàng chỉ có tôi..

shrek010sky
06-04-2006, 08:53 AM
Người yêu ơi có bao giờ anh biết
Chưa một lần anh được liếc nhìn em
Cũng bởi vì em đi lại rất nhanh
Mà không thấy có người đang trộm ngắm

Em ơi em con người em đẹp lắm
Đẹp cả ngoại hình và cả tâm cam
Anh nhìn mà chỉ muón nổi lòng tham
Chiếm em về làm của anh mãi mãi...

meocongianxao
06-04-2006, 12:23 PM
Hồ Gươm sớm nay buồn đến lạ
Có cành liễu rũ bóng chiều sa...
Những cơn gió như rét vào nỗi nhớ
Vẫn một mình, em biết Đông sang.

koconnuakeolac
07-04-2006, 04:38 AM
Em là em
xin đừng bắt của riêng anh
Em là em
con của mẹ cha sinh thành
Anh là anh
em cũng không bắt riêng mình
Anh là anh
chỉ xin một mối tình

shrek010sky
07-04-2006, 04:55 AM
Anh đã viết một lá thư cho em
Bằng tất cả tình yêu và nỗi nhớ
Cả ánh mắt những ngày đầu bỡ ngỡ
Sao em chẳng trả lời...

Để lòng anh như con nước đầy vơi
Gió vẫn thổi và lòng anh vẫn đợi
Suốt những đêm đông dài tăm tối
Chờ nắng hanh vàng về sưởi ấm trái tim
Anh đã nói lời... sao Em cứ lặng im ???

meocongianxao
07-04-2006, 08:47 AM
Im lặng nhé dù ta biết lòng đã có nhau
Thì cứ lặng im có ai bắt phải nói đâu
Một lời, hai lời cũng là thế
Nói cả đời, anh nói được không?
Bởi thế đừng trách sao ta mãi lặng im
Không nói một lời
Là vì ta ko thể....

koconnuakeolac
09-04-2006, 03:45 AM
Im lặng là vì tim chất chứa
Những lời yêu chưa thể nói thành lời
Tim đã đau vậy giờ mới bối rối
Chơi vơi giữa điều yêu hay không yêu

Hãy để cho tim được thực sự hiểu
Những điều sâu kín tận thâm tâm
Để sau này không bao giờ âm thầm
Tự trách mình lại vướng vào yêu

shrek010sky
09-04-2006, 09:59 AM
Đừng em nhé, một lần đau đã đủ
Không hứa nhiều, anh nguyện cầu hạnh phúc
Với tình anh mang đến riêng em
Sẽ mãi mãi là hoa thơm trái ngọt
Dẫu biết rằng còn nhiều lắm... chông gai
Nhưng bên anh, anh sẽ dành tất cả
Cho tình anh , và cho người yêu.
Trách sao được, đừng trách mình em nhé
Trái tim yêu có tội gì đâu
Chỉ nguyện cầu sẽ mãi mãi bền lâu
Và rung động cùng tim người yêu dấu!
....