côgáiđếntừhômqua
23-03-2006, 09:32 AM
Dzu ơi!Dzu dừng ngồi buồn và ngồi nói những lời giận hờn nữa mà!Nghe chua chát lắm dó! dzu có biết không hả?.
Thật ra Tui cũng dâu có hơn gì dzu đâu!Dzu làm như tui sung sướng lắm hông bằng!
Suốt phải thấy phải Dọc những lời chua chát, chì chiết,chửi rủa của dzu tui còn buồn còn mệt hơn dzu gấp mấy lần!
Hơn nữa, Dzu mà làm như vậy hoài thì làm sao mà tâm hồn dzu nó thanh thản no vui vẻ dược chứ!
Mệt dzu qua a`h!
***********************
Troi oi! GIá mà quay ngược lại thời gian, giá mà lúc dó dzu hông chơi trò lén lút, từ dằng sau và giá như mà lúc dó tui phản xạ nhanh hơn thì tui quay lai ,sẽ tát dzu một cái dau như trời giáng rồi ! !Dồ thứ con người sàm sỡ!Dzô diên!Giữa chốn dông ngưởi!tUI Tức mình quá!tUI Chịu hông co nổi!
Tui bi quá bất ngờ, tui méo mặt, tui mếu máo, tui muốn khóc,,muon la , muốn chạy cho dỡ tức ,dỡ xấu hổ với mọi người mà sao tui làm hông dược!Huhuhu!Dồ ác ôn ,dồ chơi dểu!
Dzu thật là dọc ác!Dzu làm mà dzu hông nghĩ dến tui, hông nghĩ dến cảm nhận của tui như thế nào cả!Huhuhu!
Thật ra Tui cũng dâu có hơn gì dzu đâu!Dzu làm như tui sung sướng lắm hông bằng!
Suốt phải thấy phải Dọc những lời chua chát, chì chiết,chửi rủa của dzu tui còn buồn còn mệt hơn dzu gấp mấy lần!
Hơn nữa, Dzu mà làm như vậy hoài thì làm sao mà tâm hồn dzu nó thanh thản no vui vẻ dược chứ!
Mệt dzu qua a`h!
***********************
Troi oi! GIá mà quay ngược lại thời gian, giá mà lúc dó dzu hông chơi trò lén lút, từ dằng sau và giá như mà lúc dó tui phản xạ nhanh hơn thì tui quay lai ,sẽ tát dzu một cái dau như trời giáng rồi ! !Dồ thứ con người sàm sỡ!Dzô diên!Giữa chốn dông ngưởi!tUI Tức mình quá!tUI Chịu hông co nổi!
Tui bi quá bất ngờ, tui méo mặt, tui mếu máo, tui muốn khóc,,muon la , muốn chạy cho dỡ tức ,dỡ xấu hổ với mọi người mà sao tui làm hông dược!Huhuhu!Dồ ác ôn ,dồ chơi dểu!
Dzu thật là dọc ác!Dzu làm mà dzu hông nghĩ dến tui, hông nghĩ dến cảm nhận của tui như thế nào cả!Huhuhu!