PDA

Xem đầy đủ chức năng : vô đề



huy2804
23-03-2006, 08:13 AM
Xe lăn bánh chở anh về quá khứ
Lòng đau nhói khi chợt nghĩ về em
Ngày xưa đó ta cùng nhau trên phố
Anh cùng em sóng bước bên nhau
Cho anh cảm giác yên lành trong giấc mộng
Và trên phố cứ ngỡ mình ta
em không trao anh những câu ân tình
Nhưng ánh mắt em đã chứa đựng bao điều
mà sao bây giờ phố cũ lạnh tanh
Người qua lại như ngỡ chỉ mình anh
Lòng đau xót khi biết mình đã mất em
nhưng trách ai khi anh quá vô tình
không biết giữ những gì quý giá
giờ đây trêncon phố hôm nào
Chỉ thấy lại hình ảnh em xa xôi
Chợt bừng tỉnh sau cuộc tình mộng lụy
Giọt nước mắt rơi trên đôi mắt buồn
anh đây biết được nhớ em và yêu em da diết
Và cố dấu nỗi đau luôn mong em đươc hạnh phúc
Nhìn cành mai trong khung khiếng trơ lá
Như anh đứng lặng giữa chợ đông
Năm mới đến rồi em ơi có nhớ
Em và anh khi xưa trên đường này?

......"Lệ...Tình"......
23-03-2006, 11:07 AM
Xe lăng bánh em theo về quá khứ
Hởi anh ơi!Anh có biết rằng
Em đây mãi dằng vặt
Vì lừa dối anh khi xưa

Xe lăng bánh em theo về quá khứ
Nhớ 1 ngày 1 chàng trai theo em
Chàng trai nói ngọt ngào rằng
Nhóc ơi em có biết
Anh iu em biết dường nào

Xe lăng bánh em theo về quá khứ
Em còn bé con nào có biết rằng
Anh iu em còn hơn mọi thứ
Nhưng em nở lừa dối anh iu

huy2804
26-03-2006, 04:11 AM
Chén rượu nồng đi đôi tâm sự
Một chút buồn một chút của mùa đông
Anh ra đi anh say cả men nồng
Bởi anh biết mùa đông không có nắng
cũng như cuộc đời anh vắng bóng em

huy2804
31-03-2006, 07:34 AM
hay hay hay hay hay hay