se_nau_tocxu
23-03-2006, 07:45 AM
:sleepwell: Anh à! nhóc của anh giờ đã lớn lắm, ko còn là cô nhóc ngốc nghếch ngày nào vẫn hay tựa đầu vào vai anh mà nũng nịu :blow: Nhóc biết mình đã xa và mất anh mãi mãi cũng chỉ vì ngày xưa nhóc còn quá nhỏ bé và ngốc dại
:huglove: Nhóc xa anh rồi mới thấy mình đã đánh mất 1 điều gì đó rất lớn lao và quý giá. Anh đừng mắng nhóc nhé, ngày trước anh vẫn hay mắng nhóc vì nhóc cứ hay thích những gì mới lạ mà ko biết quý những gì mình đang có , nhóc biết mình sai rồi mà anh.
Bây:2u: Nhóc sai rồi, nhưng nhóc ko còn cơ hội cho mình để quay lại như ngay xưa nữa . Nhóc biết anh đã có chị rồi, nhóc cũng có bên mình 1 chàng hiệp sĩ như ngày xưa nhóc vẫn mơ mộng, và nhóc ko muốn làm anh đau lòng thêm 1 lần nào nữa, cũng ko muốn có thêm 1 người con trai phải đau khổ vì nhóc . Nên nếu như gặp lại anh mà nhóc khóc thì anh cũng đừng mắng nhóc nhé !!!!!!!!!!!!!:khocnhe:
Nhóc nhớ anh nhưng chẳng biết phải làm sao, ước gì bây giờ anh vẫn đang bên cạnh nhóc như ngày xưa, anh mắng nhóc, nhóc cũng chịu nữa . nhóc lại ngốc nghếch nữa rồi, lớn rồi mà vẫn nói ngơ ngơ ...........
:3nhay:
nhóc nhớ những lần anh hát cho nhóc nghe " dở ẹt" nhưng bây giờ ngàn lần muốn nghe lại cũng ko thể nào .
Nhóc còn nhớ những lần anh đến đón nhóc tan học về, bây giờ nhóc chỉ ước 1 lần thấy anh đứng chờ trước cổng trường như hôm nào .Nhưng nhóc và anh đã quá xa cánh cổng trường xưa và cũng quá xa nhau để có thể đón đưa như ngày ấy .
:cofon: Anh yêu chị có lẽ sẽ ko buồn như với nhóc phải ko anh ??? Nhóc biết mình là quá khứ và chị mới là hiện tại của anh, nên xin được là 1 quá khứ dịu dàng và bình yên. Anh hãy tha thứ cho nhóc vì ngày ấy 1 lần mắc lỗi đã làm anh buồn biết chừng nào. Nếu làm được điều gì cho anh để chuộc lại lỗi sai ngày xưa......... nhóc sẽ làm.........:4u:
:huglove: Nhóc xa anh rồi mới thấy mình đã đánh mất 1 điều gì đó rất lớn lao và quý giá. Anh đừng mắng nhóc nhé, ngày trước anh vẫn hay mắng nhóc vì nhóc cứ hay thích những gì mới lạ mà ko biết quý những gì mình đang có , nhóc biết mình sai rồi mà anh.
Bây:2u: Nhóc sai rồi, nhưng nhóc ko còn cơ hội cho mình để quay lại như ngay xưa nữa . Nhóc biết anh đã có chị rồi, nhóc cũng có bên mình 1 chàng hiệp sĩ như ngày xưa nhóc vẫn mơ mộng, và nhóc ko muốn làm anh đau lòng thêm 1 lần nào nữa, cũng ko muốn có thêm 1 người con trai phải đau khổ vì nhóc . Nên nếu như gặp lại anh mà nhóc khóc thì anh cũng đừng mắng nhóc nhé !!!!!!!!!!!!!:khocnhe:
Nhóc nhớ anh nhưng chẳng biết phải làm sao, ước gì bây giờ anh vẫn đang bên cạnh nhóc như ngày xưa, anh mắng nhóc, nhóc cũng chịu nữa . nhóc lại ngốc nghếch nữa rồi, lớn rồi mà vẫn nói ngơ ngơ ...........
:3nhay:
nhóc nhớ những lần anh hát cho nhóc nghe " dở ẹt" nhưng bây giờ ngàn lần muốn nghe lại cũng ko thể nào .
Nhóc còn nhớ những lần anh đến đón nhóc tan học về, bây giờ nhóc chỉ ước 1 lần thấy anh đứng chờ trước cổng trường như hôm nào .Nhưng nhóc và anh đã quá xa cánh cổng trường xưa và cũng quá xa nhau để có thể đón đưa như ngày ấy .
:cofon: Anh yêu chị có lẽ sẽ ko buồn như với nhóc phải ko anh ??? Nhóc biết mình là quá khứ và chị mới là hiện tại của anh, nên xin được là 1 quá khứ dịu dàng và bình yên. Anh hãy tha thứ cho nhóc vì ngày ấy 1 lần mắc lỗi đã làm anh buồn biết chừng nào. Nếu làm được điều gì cho anh để chuộc lại lỗi sai ngày xưa......... nhóc sẽ làm.........:4u: