Xem đầy đủ chức năng : tình bạn và cát
songthu_245
23-03-2006, 03:33 AM
Tình bạn như một nắm cát trong tay. Nếu bạn mở lòng bàn tay, cát sẽ chạy hết qua kẽ tay nhanh chóng. Nếu bạn giữ chặt nó trong tay thì cả kẽ tay, cat cũng sẽ chạy từ từ đi mãi, có thể bạn giữ được nhưng cũng chỉ là rất ít cát trong tay mình. Nhưng nếu bạn giữ cho cát bằng cả 2 tay và khép tay nhẹ nhàng, cát sẽ vẫn nằm yên chỗ cũ! Đừng nên buông lòng hay quá sở hữu tình bạn, bạn sẽ chẳng còn Hãy tôn trọng tự do của bạn mình và nâng niu tình bạn do bằng hai tay và cả trái tim mình
tiểu quỉ
23-03-2006, 03:38 AM
Vài dòng nhưng mang đầy ý nghĩa... :)
...nếu bạn giữ cho cát bằng cả 2 tay và khép tay nhẹ nhàng, cát sẽ vẫn nằm yên chỗ cũ! Đừng nên buông lỏng hay quá sở hữu tình bạn, bạn sẽ chẳng còn. Hãy tôn trọng tự do của bạn mình và nâng niu tình bạn do bằng hai tay và cả trái tim mình... :)
♥ PlanetVN ♥
23-03-2006, 07:24 AM
Và... Cũng như tình yêu...
Hãy nắm giữ nó bằng cả trái tim chân thành của bạn nữa... :)
tiểu quỉ
23-03-2006, 07:26 AM
Nói cho rộng ra thì... mọi tình cảm trên đời đều nên như thế... :)
songthu_245
23-03-2006, 11:13 AM
Nói cho rộng ra thì... mọi tình cảm trên đời đều nên như thế... :)
bạn nói đúng rùi á nhưng để làm được như vậy rất khó:think: :cungly:
caykeomut
24-03-2006, 02:01 AM
bít là như thế nhưng đôi khi ta vẫn wa' ix kỉ
Hàn Cát Nhi
22-04-2006, 12:28 AM
Nhưng nếu bạn giữ cho cát bằng cả 2 tay và khép tay nhẹ nhàng, cát sẽ vẫn nằm yên chỗ cũ! Đừng nên buông lòng hay quá sở hữu tình bạn, bạn sẽ chẳng còn Hãy tôn trọng tự do của bạn mình và nâng niu tình bạn do bằng hai tay và cả trái tim mình
Tình gì cũng giống như tình gì ..dù đó là tình bạn hay tình yêu ...ST so sánh hay lém nhất >.......
the_warm_winter
22-04-2006, 02:26 AM
Tâm lý sở hữu một người bạn/người yêu là không tôn trọng họ chút nào. Ta chỉ có thể cố gắng vun đắp cho tình cảm chứ không thể níu kéo được.
dany_n4m
26-04-2006, 07:16 AM
Cảm động quá đi ý nghĩa thật hix !!!:D
cỏ_dại_6_2_90
26-04-2006, 07:38 AM
đúng rồi , nói thì dễ đó nhưng làm thì hơi khó
anh_tra83
26-04-2006, 07:46 AM
mình chưa có người yêu nên không hiểu trông tình yêu nó như thế nào .còn trong tình bạn chúng ta nên tôn trọng lân nhau không nên quá lãng quên hay ép buộc.
mit_mc
26-04-2006, 07:30 PM
sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.
okie_xinmailabanthan
26-04-2006, 08:06 PM
okie thấy kì quá ha
tại sao lại phải nắm giữ người bạn thân của mình chứ
nếu là 2 người bạn thân của nhau okie chỉ dùng cách chia sẽ chung chứ không muốn nắm giữ bao giờ
có thể là sai nhung thui đành chiu
hì
♥ PlanetVN ♥
28-04-2006, 08:59 AM
sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.
Một câu nói rất hay... Mình thật sự không biết phải nói gì để bày tỏ... :think: Có lẽ,... Mình đã hiểu được điều này... :( Bởi mình là người trong cuộc...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.