lưu nhật tâm
23-03-2006, 02:34 AM
Th.ơi!
Khi mình đang nghi đến Th .thì không biết ở nơi xa xôi đó Th. co nghĩ về mình không?.Mình biết Th.đã giận mình lắm phải không?,Th.cảm thấy mình đáng bị khinh bỉ lắm phải không?mình sẽ chấp nhận mọi lời trách móc của Th.,nhưng tại sao vậy Th.tại sao Th.lại không làm như vậy?.
Và rồi cái ngày Th.rời khỏi mảnh đất Bình Định ,cái ngày Th.rời khỏi ngôi trường này ,Th.không nghĩ đến cảm giác của mình à.Mình buồn lắm Th.à (có lẽ Th.không tin)
Để rồi bây giờ mình mình ngồi trong cô đơn nhớ đến những kỉ niệm năm xưa 2 chúng ta đã từng có,Th.có nhớ đến cái ngày 2 chúng mình cùng nắm tay đi trên con đường sào sạt lá thu bay không?và những cả những buổi chiều hoàng hôn 2 đứa cùng lê bước trên con đường đầy hoa lá...........
Và giây phút Th.đã nói lời yêu với mình ,nhưng mình đã tưởng rằng những lời nói ấy chỉ mang tính đùa nghịch,vì thế nên mình từ chối một cách rất phũ phàng với Th..Sao lúc ấy mình đần quá nhỉ!! Sao lúc ấy mình lại từ chối được tình cảm của Th. nhỉ?Mình đã không biết rằng trái tim Th.đã tan nát vì lời nói của mình,cho đến khi mình nhận ra thì đã quá muộn màng rồi..........
Bây giờ Th. ở nơi đây vậy?Sao th.lại không viết thư về cho mình,giờ này Th. vẫn còn giận mình lắm à,Th.hãy cho T được quỳ gối trước mặt Th. để xin lỗi,ngàn lần xin lỗi Th.
Th.ơi!!.mình vẫn nơi này chờ đợi cậu,mãi đợi chờ cậu..............
Khi mình đang nghi đến Th .thì không biết ở nơi xa xôi đó Th. co nghĩ về mình không?.Mình biết Th.đã giận mình lắm phải không?,Th.cảm thấy mình đáng bị khinh bỉ lắm phải không?mình sẽ chấp nhận mọi lời trách móc của Th.,nhưng tại sao vậy Th.tại sao Th.lại không làm như vậy?.
Và rồi cái ngày Th.rời khỏi mảnh đất Bình Định ,cái ngày Th.rời khỏi ngôi trường này ,Th.không nghĩ đến cảm giác của mình à.Mình buồn lắm Th.à (có lẽ Th.không tin)
Để rồi bây giờ mình mình ngồi trong cô đơn nhớ đến những kỉ niệm năm xưa 2 chúng ta đã từng có,Th.có nhớ đến cái ngày 2 chúng mình cùng nắm tay đi trên con đường sào sạt lá thu bay không?và những cả những buổi chiều hoàng hôn 2 đứa cùng lê bước trên con đường đầy hoa lá...........
Và giây phút Th.đã nói lời yêu với mình ,nhưng mình đã tưởng rằng những lời nói ấy chỉ mang tính đùa nghịch,vì thế nên mình từ chối một cách rất phũ phàng với Th..Sao lúc ấy mình đần quá nhỉ!! Sao lúc ấy mình lại từ chối được tình cảm của Th. nhỉ?Mình đã không biết rằng trái tim Th.đã tan nát vì lời nói của mình,cho đến khi mình nhận ra thì đã quá muộn màng rồi..........
Bây giờ Th. ở nơi đây vậy?Sao th.lại không viết thư về cho mình,giờ này Th. vẫn còn giận mình lắm à,Th.hãy cho T được quỳ gối trước mặt Th. để xin lỗi,ngàn lần xin lỗi Th.
Th.ơi!!.mình vẫn nơi này chờ đợi cậu,mãi đợi chờ cậu..............