manhthuy29
23-03-2006, 02:22 AM
Anh!
Em biết giờ này anh không muốn gặp em cũng không muốn nghe một lời giải thích nào từ em.Nhưng dù sao em cũng thật lòng xin lỗi anh nhiều lắm..............Em thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến bên em.Anh như nắng ấm sưởi ấm em trong suốt thời gian vừa qua......Thực sự em đã rất yêu anh hay nói một cách khác em không thể sống nếu thiếu anh.Em biết em đã quá đáng với anh nhưng anh ơi lúc đó không hiểu sao em lại như vậy nữa
Em đã khóc khóc rất nhiều anh a Em không biết em rồi sẽ ra sao nữa cả ,nhưng em biết rằng em không thể xa anh.Em biết gời này anh đang rất giận em.Em cũng không biết nếu bọn mình xa nhau em sẽ ra sao nữa.Anh nói là anh xa em để cho em thời gian ôn thi à Anh làm vậy chỉ càng làm em thêm khổ càng làm em thêm yêu anh nhiều hơn thôi anh à
Giờ này anh đang làm gì vậy anh có đang nhớ và thấy cô đơn như em không?Đáng ra hôm nay tụi mình sẽ đi chơi nhưng chẳng được à nhìn thấy những người khác yêu nhau sánh vai bên nhau mà em lại thấy mình sao thật đàng trách.........Anh em yêu anh nhiều lắm
Mọi khi lên mạng người đầu tiên em tìm xem co online không ,nhưng giờ thì thấy anh online mà anh không dám kick chuột vào vì sao vậy anh.Em sợ em sẽ lại khóc em sợ anh à em còn sợ em sẽ mất anh.Em biết anh vẫn rất yêu em mà Anh hãy hiểu cho em nhé em không hề muốn làm anh phải tức giận như vậy đâu.Em biết giờ dù có giải thích thế nào đi chăng nữa thì anh cũng vẫn giận em ,nhưng anh à điều cuối cùng em muốn nói với anh rằng "Em yêu anh em yêu anh và mãi chỉ yêu anh mà thôi......"
Trái tim em luôn mang hình bóng anh
Em biết giờ này anh không muốn gặp em cũng không muốn nghe một lời giải thích nào từ em.Nhưng dù sao em cũng thật lòng xin lỗi anh nhiều lắm..............Em thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến bên em.Anh như nắng ấm sưởi ấm em trong suốt thời gian vừa qua......Thực sự em đã rất yêu anh hay nói một cách khác em không thể sống nếu thiếu anh.Em biết em đã quá đáng với anh nhưng anh ơi lúc đó không hiểu sao em lại như vậy nữa
Em đã khóc khóc rất nhiều anh a Em không biết em rồi sẽ ra sao nữa cả ,nhưng em biết rằng em không thể xa anh.Em biết gời này anh đang rất giận em.Em cũng không biết nếu bọn mình xa nhau em sẽ ra sao nữa.Anh nói là anh xa em để cho em thời gian ôn thi à Anh làm vậy chỉ càng làm em thêm khổ càng làm em thêm yêu anh nhiều hơn thôi anh à
Giờ này anh đang làm gì vậy anh có đang nhớ và thấy cô đơn như em không?Đáng ra hôm nay tụi mình sẽ đi chơi nhưng chẳng được à nhìn thấy những người khác yêu nhau sánh vai bên nhau mà em lại thấy mình sao thật đàng trách.........Anh em yêu anh nhiều lắm
Mọi khi lên mạng người đầu tiên em tìm xem co online không ,nhưng giờ thì thấy anh online mà anh không dám kick chuột vào vì sao vậy anh.Em sợ em sẽ lại khóc em sợ anh à em còn sợ em sẽ mất anh.Em biết anh vẫn rất yêu em mà Anh hãy hiểu cho em nhé em không hề muốn làm anh phải tức giận như vậy đâu.Em biết giờ dù có giải thích thế nào đi chăng nữa thì anh cũng vẫn giận em ,nhưng anh à điều cuối cùng em muốn nói với anh rằng "Em yêu anh em yêu anh và mãi chỉ yêu anh mà thôi......"
Trái tim em luôn mang hình bóng anh