banglangtim_maivotinh
23-03-2006, 12:58 AM
Em đã từng nói với anh rằng em ghét nhất là sự lừa dối và anh cũng đã chấp nhận điều đó. Giờ đây không ai khác là anh , chính anh đã lừa dối tình cảm của em. Anh từng nói với em rằng " anh yêu em và rất nhớ em " ,mỗi lần được nghe những câu nói đó chính anh nói ra là em rất vui , em cứ mong răng lời nói đó sẽ là mãi mãi.Những lần được ở bên cạnh anh em mong sao thời gian sẽ ngừng trôi để em co thể ở bên cạnh lâu hơn nhưng thời gian đâu biết được điều đó , nó cứ vô tình trôi đi mà không một chút nhìn lại. Em luôn tự hỏi mình là vì sao em lại yêu anh , em không là gì chỉ là một cô bé buồn vui giận luôn không có lý do và em cũng đã từng hỏi anh như vậy , anh bảo là " anh yêu đôi mắt của em ". Anh có biết là từ lúc gặp anh em đã có một cảm giác là luôn chờ đợi ,mong được gặp anh , được nhìn thấy nụ cười của anh. Nhưng giờ đây nụ cười đó không dành riêng cho em nữa rồi , khi em nhận ra điều đó thì đã quá muộn rồi phải không anh. Nhưng anh ơi, giờ em biết phải làm sao đây khi em đã yêu anh quá nhiều , bóng dáng của anh đã quá đậm em không thể nào làm nó mờ đi được nữa rồi.Em yêu anh hay đó chỉ là mộng mơ , em đã leo lên một cái cây quá cao phải không anh , giờ ai sẽ đưa em xuống đây.Khi nhìn thấy anh bên cạnh một người con gái tim em đã rất đau , nhưng nước mắt thì chẳng thể nào rơi trên khuôn mặt của em nhưng anh đâu biết được điều đó , anh đã vô tình làm cho tim em đóng băng một lần nữa . Tại sao hả anh , anh là người sưởi ấm nó ,làm cho nó tan chảy vậy mà giờ đây anh lại đem sự lạnh giá đến cho em. Hay tất cả lỗi lầm là do em , tại em không trả lời anh nên anh yêu người con gái khác . Anh có biết là lúc anh hỏi em có yêu anh không , em rất muốn nói là em yêu anh rất nhiều nhưng không biết vì sao em lại nói ngược với lòng mình, em đau khổ lắm mà anh đâu có biết .Anh bảo rằng " dù thế nào đi nữa , dù em có nói gì thì anh vẫn yêu em " vậy mà giờ đây anh quay lưng không một lời từ dã .Thà anh nói là anh không còn yêu em nữa còn hơn anh vô tình bước đi cùng với người con gái khác .Anh ơi chỉ là một câu nói thôi vậy mà sao anh không nói được hả anh ?:1_question: