Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sáng Ngời Vần Trăng



quayeutho
22-03-2006, 06:58 AM
Sáng Ngời Vần TrăngÁnh trăng có tự bao giờ?
Mà ta từng thấy bài thơ sáng ngời.
Trăng tự đến chẳng cần mời,
Song hành cùng bước quãng đời nhà thơ.
Hàn Mạc Tử vốn mộng mơ,
Đòi ăn ,đòi bán trăng thơ của người.
Trăng rất sáng chẳng hề luời ,
Tận trên cao ấy mời Người làm thơ.
Người bảo rằng hãy đợi chờ,
Vì lo việc nuớc,thế cờ đuổi quân,
Trăng yêu nước rọi đường quân.
Muôn dặm ngời sang,dang truân chẳng còn.
Ánh trăng cũng có lúc mòn,
Nhưng hình ảnh ấy,mãi còn trong thơ.:haha: