PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh có biết rằng với em...anh thật đặc biệt..



xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
22-03-2006, 04:29 AM
Anh...
Mình đã yêu nhau dc bao lâu rồi nhi?Em ko thể nhớ nổi nữa,em đang dc sống trong hạnh phúc trong tình yêu của anh.Đừng giận em vì em ko nhớ dc rằng em và anh yêu nhau dc bao lâu anh nhé!Vì tại anh,tại anh cả thôi.Anh đã dành cho em một tình yêu mà có lẽ suốt cuộc đời này em ko thể quên hay yêu 1 ai khac nữa,anh đã cho em dc sống trong niềm hạnh phúc,đi bên anh...anh luôn mang tới cho em nu cười,chính vì thế mà em ko thể nhớ nổi rằng em và anh đã yêu nhau dc bao lâu nữa."Em ghét anh" ghet anh đến mức mà em sẽ ko thể yêu ai nhiều hơn em yêu anh.Anh cũng thế chứ........?Anh yêu,nhưng anh ơi,cho em hỏi anh 1 điều này nhe!"Có đôi khi tính em ngang ngạnh không chịu nghe theo những gì anh nhắc nhở những luc như vậy anh có ghét em ko?"(Hỏi thì hỏi thế thôi nhung em biết mà...........em biết là anh .......ghét em lắm mà,phải ko người yêu?):lelele: Khi gặp anh em biết anh là người có thể mang cho em niềm hạnh phúc,và em đã ko nhận định sai về anh,cám ơn anh rất nhiều đã cho em niềm hạnh phúc trong đời.Anh ơi,tính em ngang ngạnh khó chiều,bướng bỉnh liệu có khi nào anh thấy chán con người này ko anh yêu?Tình yêu đôi khi làm cho con người ta trở nên ích kỉ,và khi em yêu anh em cung vậy đừng giận vì đôi khi em hay nghi ngờ anh nhe!Đơn giản lắm vì em yêu anh,nếu những khi em nghi ngờ anh như vậy mà anh giận em là thôi đấy.....chiến tranh sẽ bùng nổ(đừng nghĩ là em sẽ noi chia tay với anh nhé!còn lâu ây....)Em sẽ bắt giam anh nếu như anh ko nghe lời em,bắt cóc anh đên 1 nơi mà ko ai biết.......đố anh biết nơi đó là ở đâu đây!Khi bắt đến đó roài em sẽ đánh cho anh 1 trận.:ex7: ......(toát mồ hôi ):fi: Lúc đấy thì đung có mà :help: em sẽ ko tha cho anh đâu hi hi hi hi.Em chẳng biết nói j hơn ngoài lời cám ơn anh cám ơn về tất cả những j anh đã làm cho em,em có 1 điều ước đó là anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em chứ anh yêu???
Yêu anh:huglove:
Bé chip của anh:gian:

hoangninh1986
22-03-2006, 07:50 PM
Chỉ mất ba giây để nói '' Em yêu anh ''
Nhưng phải mất cả đời mới chứng minh được điều này:huglove: