Xem đầy đủ chức năng : Viết cho người dấu yêu ...
Azudo_Hakaider
22-03-2006, 03:52 AM
Em đã quên rồi những ký ức về anh
Nên chẳng nhớ màu hoa xưa ấy nữa
Và trái tim chẳng cháy thành ngọn lửa
Giữa mùa hè mà cứ ngỡ mùa Đông
Em đã quên rồi những ngày tháng ngóng trông
Nên chẳng nhớ dòng thơ anh đã viết
Và trái tim chẳng ấm nồng tha thiết
Nên vô tình giẫm nát trái tim yêu
Anh bây giờ như một kẻ cô liêu
Cũng đi tìm màu hoa xưa : hoa tím
Bờ môi em những ngày thơ chúm chím
Nay đâu rồi ngoài những lá thu rơi ?
Anh bây giờ ôm mãi kiếp rong chơi
Và mải mê giữa dòng đời ngang trái
Trái tim anh - những nỗi lòng tê tái
Biết bao giờ anh gặp lại người xưa ?
Và cuộc đời như cơn gió đẩy đưa
Cánh hoa xưa đã chìm vào dĩ vãng
Nhớ không em , giấc mơ hồng lãng mạn ?
Anh đem về thêu dệt để thành thơ ...
:huglove:
Em cứ về ôm ấp giữa mộng mơ
Cánh hoa xưa - tình yêu anh vẫn giữ
Quên đi em , kẻ qua đường lữ thứ
Ước mong gì cho ướt nẻo đường đi
Em cứ về , thôi nhé , cứ chia ly
Và tự nhủ :" ngày mai thôi chẳng nhớ...
Kìa em ơi , cánh hoa hồng sắp nở
Vỡ tan rồi mơ ước cuộc tình chung
Em cứ về thao thức giữa mênh mông
Bỏ mặc anh , người qua đường lữ thứ
Và em ơi , cứ buông lời trách cứ
Anh vô tình nên đã để em đi...
Vần thơ nào gieo mãi chữ chia ly
Anh muốn tặng những lời yêu duy nhất
Em hãy tin , tình yêu anh rất thật
Viết cho người , nơi ấy những lời yêu...
shrek010sky
29-03-2006, 12:57 PM
Một mình đếm những giọt mưa
Nhớ em nhiều lắm mà chưa được về
Nhớ em trong cả cơn mê
Người em bé bỏng ở quê đang chờ
Ngồi buồn làm mấy vần thơ
Cho vơi đi cảnh bơ vơ xứ người
phonglantim
30-03-2006, 01:44 AM
Em lạnh lùng gom góp những câu thơ
Cố gửi gắm nỗi niềm mình trong đó
NHưng vần thơ ..vẫn mãi hoài bỏ ngỏ
Anh quên rồi ...còn ai nhớ nữa đâu
Em đã về ..ôm lấy những nỗi đau
Vì một thoáng ..duyên tình mình lầm lỡ
Hoa tím xưa ...vẫn đợi chờ một thuở
Bóng dáng nào ..nhung nhớ mãi trong tim
Nhớ ko anh ..một thuở mãi đi tìm
Niềm hạnh phúc ảo mờ ...không có thật
Phải không anh...khi tình yêu đã mất
là một lần ... ta mãi mãi đắng cay?
Bài thơ này ...em viết cho anh hay
Cho nỗi nhớ ...chẳng bao giờ thôi thúc
Hãy quên em ...để sống cuộc đời thực
Chẳng giận hờn ..chẳng nhớ ...chẳng vấn vương
[L]ight
30-03-2006, 02:07 AM
Những lúc buồn không biết tỏ cùng ai
Chỉ biết viết những dòng thơ buồn chán
Gởi tâm tư trên từng trang giấy trắng
Và dặng lòng đừng để lệ tuông rơi
Phương trời xa chắc người thương cùng cảnh
Cũng nhắn gió gởi tình đến bên em
Cũng chua xót bẽ bàng câu duyên nơ
Cũng như em thầm trách phần duyên mình
Có nhiều lúc em tụ hỏi lòng ...
Tình vẫn đậm sao đôi lứa cách xa ?
Nước mắt em đang trực chờ khoé mắt
Buồn nào hơn khi tình mộng chia hai
Phải vì em thay lòng đổi dạ ?
Phải vì em vội vã ra đi ?
Nếu là vậy sao tim yêu khép kín
Vẫn một lòng một dạ nhớ thương anh
Hay chăng là kiếp trước nợ chưa tròn ?
Nên kiếp này gặp rồi chia xa
Nhưng dù sao em vẫn cám ơn anh
Đã trao em trọn mối tình đầu
Dù giờ đây tình ta tan vỡ
Em trọn đời ghi khắc tình anh
Giữ trong tim hình bóng người xưa
Ngôi cao nhất trọn đời giành riêng anh !
phonglantim
30-03-2006, 07:57 AM
Những lúc lạnh lùng ..ta thoáng gọi tên ai
Cho nỗi nhớ ngập tràn nơi tâm thức
Những lúc giật mình ...ta sống giữa đời thực
Là một lần ta biết phải nghĩ suy
Tự trách lòng ....sao người phải ra đi ?
Phải quay gót ..không một lần ngoái lại
NGười ra đi ..phải chăng là mãi mãi
Chẳng quay về ...chẳng nghĩ lại tình ta
Hơn một lần ta quyết phải đi xa
Tới nơi ấy ..tới chân trời xa lắm
Mảnh trăng xưa ...giờ cách xa ngàn dặm
Chẳng đợi chờ một bóng dáng xa xôi
shrek010sky
30-03-2006, 12:22 PM
Trong đêm tàn hoang vắng cô liêu
Nỗi cô đơn len lỏi trong lòng
Xác ở đây hồn bay đâu đó
Làn sương đêm trắng nhuộm bờ vai.
Gió hiu hiu ven hồ thổi nhẹ
Ánh trăng vàng phá nhuộm hồ xanh
Màu trăng màu nước không phân rõ
Chỉ thấy màu đen thẳm trong lòng.
Anh yêu em qua ngày đoạn tháng
Chưa 1 lần dám ngỏ lời thương
Nhưng tình ý đầy trong ánh mắt
Phơi tâm hồn chan chứa yêu thương.
Em ra đi bỏ ta đơn độc
Cát bụi mù - Dính ướt bờ mi
Thu không phải mà sao trơ trọi
Cành cây khô lạc giữa rừng tàn.
Lòng đau đớn chờ ai chiều vắng
Cạnh bến đò tàn tã cô liêu
Nắng chiều tà nhuốm vàng con dốc
Dốc thẳm tình yêu. Dốc cõi lòng
phonglantim
31-03-2006, 09:13 AM
Thoáng giật mình ...ta vừa nhắc tên ai
để nước mắt ...hoen mờ đôi nỗi nhớ
Thoáng giật mình ...ta lạnh lùng nhắc nhở
Người quên rồi ..nhớ đến nữa làm chi
Lòng thoáng buồn ...nhớ lại cảnh chia li
Anh quay gót ..mà lòng như đã chết
Ừ ...do em ...vì em quá ngờ nghệt
Tin một lời ...trăng gió ....để giờ xa
Azudo_Hakaider
31-03-2006, 09:51 PM
Tình qua rồi , em nhắc lại làm chi ?
Cho đau nhói mảnh hồn anh rạn vỡ
Nên em ơi , giờ tình mình đã lỡ
Chỉ riêng anh ôm mãi chữ :" bạc lòng "
Tình qua rồi , em còn nhớ hay không ?
Mà thổn thức giữa vần thơ thương nhớ
Quên đi em , lời yêu thương một thuở
Lá thu rơi , rơi tím cả lòng anh ...
Tình qua rồi , em còn trách chi em ?
Tình trăng gió ...Ừ , chỉ là trăng gió
Vần thơ xưa đã bao lần dang dở
Mong ai về ...viết tiếp một dòng yêu ...
phonglantim
01-04-2006, 12:09 AM
Tình xa rồi ...em vẫn thấy đìu hiu
Thấy quạnh quẽ ...thấy lòng mình se thắt
Kỉ niệm xưa ...xin một lần góp nhặt
Bởi ngày dài ..không khỏa lấp nỗi đau
Em vẫn tin ..lời thơ ấy mai sau
Sẽ thắm mãi những điều em đã viết
Dù hai ta ...có cách xa biền biệt
Vết thương lòng ....xin hãy để em mang
Ai muốn đâu ....duyên tình phải lỡ làng
Nhưng cuộc sống ...có nhiều điều phải nghĩ
Vần thơ xưa ...dù sau này vẫn chỉ
Mãi dở dang ...bỏ ngỏ đến ngỡ ngàng
Azudo_Hakaider
16-04-2006, 03:12 AM
Đời anh là những chuyến xe
Đời em là những gánh rong ngang đời
Nên giờ tình ấy đôi nơi
Thì thôi em nhé ...đôi đường thôi em
Em về nuốt lệ vào tim
Anh về chở nốt chuyến tình long đong
Thì thôi , một thoáng hư không
Coi như trả nợ xong duyên với đời ...
phonglantim
16-04-2006, 06:49 AM
Ừ thì trả hết nợ đời
Ừ thì ta lại một mình đơn côi
Ừ...thì tình chỉ thế thôi
Có thương...có nhớ...để rồi khổ thêm
Em về lặng lẽ tìm quên
NHững ngày vui vẻ bên thềm mưa bay
Anh về nơi ấy có hay
Có người lặng lẽ....mang đầy nỗi đau
girl_sau_han
16-04-2006, 07:07 AM
Em vẫn nhớ bài hát xưa anh hát
Chỉ cho em ...
cho riêng mình em
giờ chỉ còn quá khứ êm đềm
anh quên hết
giờ hát cho người khác
rồi lại trách sao em phụ bạc
sao em quên yêu dấu ngày xưa....!?
Thì thôi tình ấy qua mau
Có chi em phải sầu vương làm gì
Tình yêu đến phút phân kỳ
Thì thôi em nhé , ta đành quên nhau
Mai sau , nếu có mai sau ...
Trên đường lỡ gặp , xin đừng làm ngơ
Anh xin là mãi kẻ khờ
Dâng yêu trải lối con đường em đi ...
phonglantim
16-04-2006, 09:18 AM
Mai sau ....nếu có mai sau
Gặp nhau ...xin chớ quay đầu làm ngơ
Em -xin làm kẻ đợi chờ
Gom thương yêu gởi ...vần thơ đến người
Tình yêu ...có phải cuộc chơi?
Em là kẻ bại ...người đành bỏ rơi
Em về ...nỗi nhớ đầy vơi
Thương yêu ....xin hãy như lời ...gió bay
Azudo_Hakaider
16-04-2006, 07:57 PM
Gió bay? Ừ chỉ gió bay
Tình yêu ai đó - biết đâu thật lòng
Miệng đời gian dối mênh mông
Nên tình có lẽ chẳng mong trùng phùng
Tình yêu muôn vẻ lạ lùng
Như tình ai đó cũng ...hoài đổi thay
Lời yêu anh hóa gió bay
Thì xin em chớ vấn vương làm gì !
shrek010sky
16-04-2006, 08:07 PM
Sao em nỡ xỏa tóc thề
Để cho anh phải trăm bề nhớ thương ,
Cho dù đi khắp nẻo đường
Cũng tìm cho được người thương năm nào
phonglantim
17-04-2006, 12:32 AM
Vấn vương ư ? sẽ được gì
Chỉ thêm buồn ...nhớ ...những khi vắng người
Ừ ...lời nói chỉ đùa thôi
Tại sao em mãi ...tương tư một mình
Ai người có thể chứng minh?
Ai người đã khắc bóng hình trong ta
Bây giờ ...xa cách ..quá xa
Mình ta ...chỉ có mình ta ..khóc thầm
Azudo_Hakaider
18-04-2006, 12:29 AM
Anh đi một kiếp phong trần
Coi như tình ấy chẳng màng vấn vương
Em về chợt hóa hơi sương
Tình tan thôi nhé người ơi hết rồi ...
Lệ rơi thấm ướt môi cười
Ta về lạc giữa hai dòng nhớ thương ...
phonglantim
18-04-2006, 08:33 AM
Em về trả hết nhớ thương
Để mưa khỏi ướt bước đường em qua
Em về gom lại thiết tha
Gởi về dĩ vãng ...nhạt nhoà bấy lâu
Tương tư ...ai hiểu cho đâu
LÀm ta mãi mãi mang sầu con tim
Tại sao ta mãi cứ tìm
Tình yêu mộng ảo ...để rồi lại đau
Boulevard
18-04-2006, 11:09 PM
Thời gian theo gió qua mau ...
Tình yêu mộng ảo biết đâu thật lòng ?
Cùng nhau dệt ước mơ hồng
Tình yêu cũng sẽ thắm nồng nhớ mong ...
Trách đời gieo mãi long đong
Bắt ai thương nhớ một người xa xôi ...
Mong rằng tình sẽ nên đôi ...
Để tim ai đó chẳng còn đớn đau ...
P/s : Nhớ lời Ty nói , Phong Lan nhé !:)
phonglantim
20-04-2006, 07:28 AM
Thời gian theo gió qua mau....
Tháng ngày trôi mãi..nỗi đau có còn ?
Càng quên ...ta lại nhớ hơn
Càng xa ...ta lại bồn chồn chẳng yên
Những ngày vui vẻ hồn nhiên
Bay theo làn Gió ...về miền xa xôi
Ừ ...biết ảo ảnh mà thôi
Thương thương ...nhớ nhớ ...chuốc sầu vào tim
Gió ơi ...sao mãi im lìm ?
Ngày xưa ...xin gởi về miền nhớ thương
Trách mình cứ mãi vấn vương
Một mình lạc giữa bước đường xa xôi
Pl nhớ rồi Ty ạ ...chỉ có điều ....
Azudo_Hakaider
26-04-2006, 09:08 PM
Kiếp này chẳng thể nên đôi ...
Thì em yêu hỡi đừng nên khổ sầu
Nếu như có một phép màu
Anh mong người sẽ chẳng còn khổ đau ...
Thời gian theo gió qua mau
In hằn dấu vết tình yêu lỡ làng ...
Quên đi , quên hết phũ phàng
Chỉ riêng anh mãi một mình khổ đau ...
Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 09:22 PM
Tình yêu như thế thật sao
yêu nhau như vậy 1 lời thế sao
Tôi hỏi trời, trời này liệu thấu
Hỏi đất kia, đất có nói hộ giùm
Tình tôi đó liệu có anh ở đó
Mà bây giờ anh lỡ hẹn kiếp sau
Tình tan ân cũng tan theo mây tình
Kiếp này chẳng được xin anh đừng.... hẹn kiếp sau
phonglantim
27-04-2006, 12:05 AM
Em đã từng cố gắng để mà quên
Nhưng anh hỡi ...càng quên em càng nhớ
Ngày xưa ơi ....gợi chuyện tình lầm lỡ
Dĩ vãng cuộc tình ...nhắc nhở mãi trong em
Đã bao lần em thao thức suốt đêm
Để suy nghĩ những gì mình đã sống
Chấm dứt tháng ngày ...một mình em trông ngóng
Một bóng hình ..hư ảo ...quá xa xôi
Chán !!!!!!
Azudo_Hakaider
27-04-2006, 12:17 AM
Bởi vì em là làn gió thoảng thôi
Nên chẳng thể gần bên anh mãi mãi
Anh cứ mơ thả lòng mình dàn trải
Giữa câu từ cho nỗi nhớ dài thêm
Bởi vì em vẫn cứ mãi là em
Quá khứ ấy - chẳng thể nào xóa nổi
Em cứ đến rồi chợt đi rất vội
Chẳng bao giờ anh biết được : " Vì sao !?! "
P/s : Pl sao dzậy ?
phonglantim
27-04-2006, 09:30 AM
Có đôi khi muốn chôn vùi quá khứ
Vứt bỏ nỗi niềm ...những suy nghĩ đang mang
Nhưng anh ơi ...sự thật quá phũ phàng
Em chẳng thể quên ...dù chỉ là một phút
Ngày cứ trôi ...kí ức xưa vẫn thức
Có thể nào xóa hết được ko anh ?
Em mãi hoài trốn chạy thật nhanh
Để kí ức ..ko ùa về tâm trí
ko biết sao nữa ...song ko thể nào viết được ....
Azudo_Hakaider
28-04-2006, 11:00 PM
Anh vẫn biết tận sâu trong ý nghĩ
Em vẫn còn người ấy để ngóng trông ...
Trong tim em vẫn ấp ủ tình nồng
Bóng người ấy chẳng thể nào xóa nổi
Anh vẫn biết , vậy mà anh vẫn đợi
Vẫn ngóng chờ , vẫn hi vọng vu vơ
Có phải chăng anh là một gã khờ
Nên tình ấy vẫn chỉ là Ảo Mộng ?
...Dzui lên nào , cô bé ! Đừng để buồn như những vần thơ chứ >_*
phonglantim
28-04-2006, 11:11 PM
Khờ không anh ? khi mãi hoài ảo mộng
Một bóng hình ...của kí ức đã xa?
Em muốn quên những dĩ vãng nhòa
Nên gởi hết vào vần thơ ...bỏ ngỏ
Còn ai không ? để nghe em bày tỏ
Những buồn vui ....những phức tạp cuộc đời
Em đã mơ ...cuộc sống quá xa vời
Nên ôm lấy là niềm đau thầm kín
Ôm nước mắt ...chôn đáy lòng câm nín
Em nhủ lòng ...giấc mộng sẽ qua đi
Em dại khờ ...cố ôm mối tình si
Không nhận thấy ....một chút tình ..là thật
:( Ko biết sao nữa ....hôm qua trời HN mưa to quá .....ngồi nhìn mưa ...lại thấy lòng chơi vơi .....
Azudo_Hakaider
28-04-2006, 11:46 PM
Quên đi em , những ân tình được mất
Mảnh hồn rơi xa tít cuối chân trời
Quên đi em , giấc mộng đã xa vời
"Bởi cuộc sống còn nhiều điều phải nghĩ "
Quên đi em , đừng chìm trong mộng mị
Đừng kiếm tìm trong những giấc mơ xưa
Lời yêu thương biết nói mấy cho vừa
Khi tình ấy vẫn chỉ là Ảo Mộng ?!?
...Rồi ngày mai tất cả sẽ xa xôi ...Hãy nhìn về phía trước nha em ...:)
phonglantim
29-04-2006, 12:07 AM
Em chẳng tin những gì là ảo mộng
Bởi một lần ...là mãi mãi sẽ đau
Ảo mộng kia ....có bao giờ là thật đâu?
Sao chỉ thấy ....chỉ toàn là nước mắt
Ai cho ta một niềm tin ...thành thật ?
Ai cho ta ...một chút nắng ấm nồng
Có còn ai ...hiểu được lòng ta không ?
Hay chỉ vẫy ....chẳng còn ai biét nữa ????
:( ...ngày mai ơi ....xa xôi quá ....
Anh vẫn tin dù biết tình rạn vỡ
Vẫn mong chờ xoa dịu hết nỗi đau
Để yêu thương trở lại những ngày đầu
Để hai đứa chẳng giận hờn , xa cách
Anh vẫn tin giữa hai điều được - mất
Em vẫn chờ , vẫn mong đợi phải không ?
Tha thứ cho anh khi đã trót bạc lòng
Để hai đứa bắt đầu bằng nỗi nhớ ...
phonglantim
01-05-2006, 09:06 AM
Lời hẹn thề có khác ngày xưa đâu
Sao vẫn thế ...cứ mãi hoài xa cách
Chia tay nhau ...phải chăng là định mệnh ?
Chẳng bao giờ ta có thể bên nhau
Xót xa thay ...cho một mối duyên đầu
Ta khờ khạo ...trao một người ...nhầm chỗ
để bây giờ ...giữa cuộc đời ...bỡ ngỡ
Oán trách lòng ..thử hỏi có được chi ????
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.