Xem đầy đủ chức năng : tinh yêu
blue_one_love
22-03-2006, 02:03 AM
Ta yêu người đó yêu say đắm
Nhớ suốt cả ngày suốt tháng năm
Ta yêu yêu hết cả tấm lòng
Mong được chàng tin trái tim ta:lelele:
shrek010sky
22-03-2006, 02:55 AM
Có phải tôi yêu hóa dại khờ
Nên người yêu nọ tỏ thờ ơ
Ngậm ngùi trong trái tim lưu lạc
Tháng ngày qua,mộng vẫn hòan mơ
Có phải tôi yêu đến tôn thờ
Nên người yêu nọ nỡ làm ngơ
Em là người của ai ai đấy
Tháng ngày qua,chỉ dám mộng và mơ
Em hỡi,người yêu tôi mong chờ
Tôi khổ vì em hay tại thơ
Em ở phương nào,em có thấu
Bao giờ anh hết mộng và mơ?
cô bé mắc nai
22-03-2006, 06:24 PM
Tình yêu vốn dĩ đã dại khờ
Khiến người ra ngẩn lại vào ngơ
Ôm mối tương tư sầu thơ thẩn
Uống rược bồ đào dưới áng thơ
Tình yêu vốn dĩ rất ngu ngơ
Thoáng chốc yêu nhau để thẩn thờ
Gió thổi bên hiên chiều nắng nhạt
Khơi dạy tình yêu tuổi về chiêu
Tình yêu vốn dĩ rất đìu hiu
Yêu đấy rồi thôi khỏi biết nhiều
Mộng mơ tơ tưởng tình lây láng
Mất cả thời gian góp phủ phàng
LLGL
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.