Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gởi chính mình.



brian ngo
21-03-2006, 08:38 PM
Mày àh!
Sao mày ngu quá vậy. Mày cứ nhớ đến người ta hoài vậy. Mày đã biết trước là mọi chuyện sẽ rất khó xảy ra vậy sao mày cứ nhớ thương người ta chi vậy. Tại sao mày cứ tự làm cho mình buồn hoài vậy. Cái gì mày bỏ cũng được mà sao 1 người con gái mày lại bò ko được chứ. Mày với người ta cách xa ngàn dặm mà mày cứ mong sẽ có được người ta sao. Mày thật là 1 thằng khờ mà. Vả lại mày với người ta chỉ gặp nhau có mấy lần thôi mà mày mong sẽ có kết quả tốt đến với mày sao. Mày thật là mơ mộng quá đấy. Hãy bỏ những mơ mộng đó qua một bên đi. Hãy cố gắng làm lại chính mày như trước đi. Hãy quên đi những kỷ niệm cũ đi. Trở lại là mày đi. Hãy cố gắng đứng lên đi. Chỉ có 1 lần về thôi mà mày trở nên như thế sao? Lời cuối cùng tao muốn khuyên mày thì cũng chỉ là đừng buồn nữa và hãy đứng vậy một cách mạnh mẽ đi.

_ Girl Buồn _
22-03-2006, 12:00 AM
Giống như GB đang khuyên chính mình vậy?????điều gì cũng bỏ được vậy mà ko bỏ được một thằng con trai

saobang0101_1702
22-03-2006, 12:32 AM
Thật buồn phải không bạn , GB sao giống mình vậy cái gì mình cũng có thể bỏ vậy tại sao mình lại không thể bỏ người ta

_ Girl Buồn _
22-03-2006, 12:34 AM
thế mới đau tim chứ , nhỉ????????? cũng lạ thật, giờ đang cố nhưng sao chẳng thể