PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mai Anh Chết



Jack
21-03-2006, 11:44 AM
Mai anh chết như thuyền xa biển cả
Lời hẹn thề theo gió thoảng mù xa
Kỷ niệm tan như bóng ánh trăng ngà
Một lần cuối thoáng bay tiềm thức gọi

*************

Mai anh chết con đường đầy hoa lá
Trên phố buồn khi vắng bóng hình quen
Đôi cánh chim như ủ rũ âu sầu
Ôi ! đâu đó giọt buồn mưa nhỏ lệ

*************

Mai anh chết người yêu ơi đừng khóc
Hãy dấu đi dòng nước mắt đầy vơi
Lệ người rơi vương ướt cả linh hồn
Trong đôi mắt cuối cùng khi nhìn lại

*************

Mai anh chết xin người cành hoa dại
Để lót hồn trong một chuyến đi xa
Theo mây bay xa cuối nẻo luân hồi
Như vạt nắng lung linh miền đất lạ

*************

Mai anh chết trên cao vùng băng giá
Không quan tài không tiếng khóc thở than
Hoang sơ kia trong xương trắng khô tàn
Rồi mục ruổn cho trời xanh ta thán

*************

Mai anh chết xin ai đừng than oán
Trong ngày sầu quên hết chuyện ly tan
Gió oán chi khi phút đã lụi tàn
Lần sau cuối anh rời xa trần thế

*************

Mai anh chết bầu trời mây đen đủi
Trút mưa rào gội rửa cõi lòng anh
Hồn bay cao ướt rũ nhạt nhòa
Xa kia đó là thiên đường bất tử.

Akite_for_you
21-03-2006, 12:06 PM
Nếu ngày mai anh từ giã cưộc đời
Và em thiếu một nửa vui tim trái
Em xin mất nửa hồn trong vĩnh cửu
Gửi tặng anh làm gối ngủ mưôn đời.

Nếu ngày mai anh đi chẳng trở về
Em lặng lẽ, hok khóc than đâu nhé
Bởi bờ vai để dành cho thương nhớ
Đã chẳng kề bên để nâng đỡ mái đầu.

Nếu ngày mai em chỉ lẻ một mình
Lặng lẽ với những hoang tàn lá đỏ
Em sẽ cười - dù không còn gì hết
Sống một mình, em sống cả cho anh!

Nhưng anh ạ, nếu ngày mai anh chết
Chẳng dám đâu anh một cái nhìn
Ngày sau nữa, một chiều vàng lá đổ
Chết nửa hồn em, chết nửa cưộc đời!

Jack
21-03-2006, 12:58 PM
Nếu một ngày đời không có anh
Hãy cứ sống như em đã từng
Cười thật nhiều - là anh hạnh phúc
Nơi nào đó anh vẫn dõi theo em

Nếu một ngày anh vĩnh biệt thế gian
Rồi ra đi bỏ mình em ở lại
Đừng cố gượng ...cười trong nước mắt
Mà hãy khóc cho lòng vơi nỗi đau

Nếu ngày mai là ngày sau cuối
Và cuốc sống không có anh kề bên
Nơi nào đó thiên đàng hay địa ngục
Vẫn mong rằng hạnh phúc đến với em

Nếu ngày mai anh ra đi mãi mãi
Em đừng buồn cũng đừng sống lẻ loi
Đừng lặng lẽ mà cười trong cô quạnh
Hãy tin rằng anh mãi ở bên em

Seafoam
21-03-2006, 06:38 PM
Em ko tin cuộc đời dù bạc bẽo
Cũng chẳng thể nào lấy mất anh yêu
Chẳng mang đi nắng ấm mỗi buổi nhiều
Hằng có anh mỗi lần em trống vắng !

Em ko tin dù đời hay tàn nhẫn
Chẳng lấy đi đôi mắt vẫn hay cười
Dìu dắt em dưới bóng nắng vàng tươi
Bờ môi ấm vẫn còn in trên trán !

Anh đừng nói , những lời như trái đắng
Rót vào tim bo đau đớn xa xôi
Hãy tin em , cuộc sống vẫn thế thôi
Có em , có cả anh cho tới trọn cuộc đời !

loandi
21-03-2006, 08:34 PM
Em yêu anh như Bác Hồ yêu đất Việt
Em sợ mất anh như Pháp với Đông Dương!!!!
Anh ra đi căn nhà vắng vẻ (^_*)
Con chó ghẻ đẻ được năm con
Mặt nó tròn tròn giống mặt anh như đúc
:haha: :haha: :haha: :haha::haha:

May Nguyễn
22-03-2006, 05:17 AM
Khi anh chết ngọn gió kia ngừng thôi
Biển cũng buồn chẳng vỗ sóng bên em
Em cố gọi những giác quan lười biếng
Hồn với xác chỉ thở thoi thóp thôi

Khi anh chết và con tim ngừng đập
Chim chẳng buồn hót mây ngừng bay
Anh có biết bóng hình anh hiển hiện
Từng phút giây đời em đó ..nhớ không ?

Đừng ao ước chết trong vòng tay em
Anh, cuộc đời hoa mộng, tóc còn xanh
Hãy nghĩ tới những gì cao diệu, sống...
Và mở tay chào đón ước mơ lành...

Cuộc sống đó chứa chan bao hy vọng
Những nụ cười, những ánh mắt yêu thương
Tình yêu mình còn lại biết bao năm
Anh đừng nói chuyện ra đi vĩnh viễn