PDA

Xem đầy đủ chức năng : bức thư tình cuối cùng -To: "ấy"



koyeu_kokieu_koffaitraibn
21-03-2006, 09:39 AM
gửi "ấy " của ........................tui!!!!!!!(ước gì điều đó được trở thành sự thục)

ko bít "ấy" sẽ nghĩ sao khi đọc được lá thư này của tôi mà tôi cũng ko bít mình sẽ hi vọng điều gì khi viết lá thư này cho "ấy": hi vọng "ấy" sẽ bỏ người ta để đến với tôi ư?,hay để cầu xin chút lòng thương hại của "ấy" , KÔ ! có lẽ chỉ là chút cố gắng cuối cùng của tôi để sau này tôi sẽ ko fai ân hận , ko fai tiếc nối và cũng để cho "ấy" hiểu tôi hơn!!!
......bít bắt đầu từ đâu đây nhỉ!!! nếu nói tôi đã bắt đầu để ý đến "ấy" từ khi nào , thi` có kẽ thật nói chính xác , ùm !! có lẽ là từ khi tui nhìn thấy cô bạn lớp trưởng của lớp bên cạnh, ùh, 1 cô bé xinh xắn , hiền lành , dễ thương......nhưng đó có lẽ chỉ là những tình cảm thoáng qua, rồi bẵng đi 1 thời gian dài tôi ko còn để ý vu vơ như thiế nữa.
....Mà có lẽ sự việc cũng sẽ ko sảy ra như vầy nếu như ko có cái ngày ....Thằng bạn thân của tôi dí vào tay tôi 1 cái nickchats và nói đó là nick của "ấy" nhưng nó cũng ko ngại nói với tui rằng " con nhỏ ấy ít đi chát lắm, để xem mài có được may mắn ko?!!!"
lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ vu vơ về viêc đó thôi , tôi chỉ nghĩ sẽ có thêm 1 người bạn chát nữa chăng?!!!
uh` !! cảm xúc của tôi bắt đầu quay lại cái ngày đầu tiên chát với "ấy".....ôi trời ơi! khéo có lẽ tôi phải đợi đến 5' để chờ 1 câu chát của "ấy"(chắc có lẽ người ta chỉ lo học , ít đi chát nên ko wuen..) uh` mà đã thế , sau khi chờ xong 5' tôi lại phải mất đến 5' nữa để đoán xem "ấy" đã viết câu gì!!! Dần dần cuộc sống cứ thế trôi qua , tôi cũng dã làm quen được với cô tiểu thư trong lòng tôi nhưng khác với suy nghĩ của tôi "ấy" lại là người rất vui tính và dễ mến , điều ấy lại càng làm tôi thêm có cảm tình với người ta !!!
Rồi tôi cũng có cơ hội được nói chuyên với "ấy", đó là lần đầu tiên tôi gọi điện cho "ấy",thật khó diễn tả được tậm trạng khi ấy của tôi, vừa hồi hộp , vừa sung sướng khi nghe bên đầu dây khi là giọng nói của "ấy" giong nói thật diu dàng, lần đó tôi cũng kô nói được gì nhiều vì tôi gọi đến đúng lúc "ấy" đang ăn cơm !^_^ ôi ! nhưng tôi sẽ kô bao giờ quên được cảm giác khi đó đâu, 1 cảm giác đã làm tôi vui đến tận mấy ngày sau!!!
Rồi 1 đến 1 ngày tôi đã có thể thổ lộ tình cảm của mình , đó là ngày sinh nhật lần thứ 18 của "ấy". đó thực sự là 1 ngày quan trọng đối với tôi và tôi cũng muốn mình sẽ là người đầu tiên được chúc mừng "ấy". 1 ý tưởng loé lên trong đầu tôi , tôi đã định gọi điện đến chúc mừng Sn "ấy" vào oo h kém 15'( lẻ như vậy là do "ấy" đã từng nói với tôi là "ấy" phải mất đến 15' mới có thể tỉnh dậy được!!!^_^)nghĩ lại có lẽ lúc đó tôi thật ngây ngô, thật buồn cười. nhưng cũng may là phút chót tôi đã nhớ đến các bậc phụ huynh của "ấy" mà dời ý định đó đến sáng sớm ngày hôm sau, ôi !! lần đó tôi đã gặp bố của "ấy", sau khi quát cho tôi giun cầm cậm , vị phụ huynh này bắt đầu hỏi lý do sao tôi gọi đến sớm vậy , dù cho tôi đã chuẩn bị trước rồi nhưng tôi vẫn sợ hãi trình bày lý do( rất chính đáng!!) là bạn cùng lớp muốn gọi đến xin lớp trưởng nghỉ học. Và chắc là do thấy lý do rất chính đáng nên tôi cũng đã gặp được "ấy" rồi tôi cũng chỉ nói với "ấy" được 3 câu"tớ chào ấy" "xin lỗi ấy" và" chúc mừng sinh nhật ấy"!!!!^_^ và dù cũng đã được nói chuyện với "ấy" nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn còn nguyên cảm xúc như lần đầu tiên nói chuyên với "ấy".Và tôi cũng kô quên tăng "ấy" 1 món quà nhỏ + 1 chiếc đĩa nhạc hình trái tim xinh xắn(nó chứa 1 bài hát mờ tôi rất thích " 1 trái tim 1 tình yêu"). Nhưng tôi cũng kô ngờ rằng niềm vui của mình lại sớm chấm dứt như vậy.....và lần nói chuyện tiếp theo với "ấy" , "ấy" đã khéo léo nhắc đến "người ta" của "ấy", tôi cầu mong "ấy" sẽ mãi mãi kô thể hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó vì cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào !!!! cả thế giới như quay cuồng trước mắt tôi, tôi kô thể chịu được cảm giác đó và cũng kô muốn có nó chút nào..........ừ!! mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi thì tôi cũng sẽ cố quên "ấy" đi!!!!!!
suốt 1 tuần lễ sau tôi ko bít mình còn muốn gì nữa , việc đối mặt với "ấy" quả thực rất khó khăn với tôi.Rồi đến khi tôi muốn quên "ấy" nhất thì "ấy" lại chủ động gọi điên cho tôi có lẽ "ấy" muốn chúng ta sẽ trở thành bạn chăng? nhưng tôi thật sự kô thể được , tôi kô chịu được điều đó, có lẽ "ấy" sẽ cho tôi là tầm thường là kém cỏi nhưng "ấy" có biết kô? sau nhưng khi nói chuyện vói "ấy" tôi cảm thấy trống trải , thấy hụt hẫng kinh khủng và rồi trong tôi chỉ còn hình bóng "ấy" .....
Chắc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi , nếu còn gặp "ấy" chắc tôi sẽ làm như kô quen nhưng "ấy" hãy hiểu cho tôi, ko phải vì "ấy" mà do tôi quá ích kỷ kô thể vượt qua cảm giắc này!!!!!!
..............và bây giờ tôi chỉ muốn nói với" ấy" 1 điều cuối cùng , "ấy" còn nhớ những gì tôi đã viết trong chiếc đĩa Sn "ấy" ko??! tôi vẫn sẽ giữ nguyên lời chúc đó dành cho "ấy":
CHÚC MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP SẼ ĐẾN VỚI "ẤY"MÃI MÃI LÀ NHƯ VẬY!!!!!.....

loandi
21-03-2006, 07:53 PM
Anh chỉ mang lại cho em toàn đau khổ .......... Có lẽ bởi vậy mà em yêu anh !!!!! Bởi niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ!!!!!! .......... Như vậy là tình yêu phải không??????:1_question:

koyeu_kokieu_koffaitraibn
22-03-2006, 10:28 PM
tôi cũng kô bít nữa !!! con người thật khó hiểu!!!
Và tình cảm của con người càng khó hiểu hơn!!! ... ước ji` có thể kô lo kô nghĩ bạn nhỉ... có lẽ như vậy sẽ thật dễ chịu bít bao.....

manhthuy29
23-03-2006, 05:03 AM
Cuộc sống mà không lo không nghĩ thì còn gì là thú vị nữa hả bạn

koyeu_kokieu_koffaitraibn
23-03-2006, 05:10 AM
bạn nói cũng kô sai đâu!!! nhưng nếu cứ fai? suy nghĩ như vậy liệu có còn thú vị , liệu sẽ kô đau khổ!!!!!!!!!!!

player
23-03-2006, 05:18 AM
"Hỏi thế gian tình là vật gì
Khiến sinh tử chia ly tương hứa
Trời nam đất bắc song phi nhạn
Cổ thụ mấy mùa cũng hàm sương"

koyeu_kokieu_koffaitraibn
23-03-2006, 05:35 AM
Thôi!!!! tôi đổi ý rồi !
tôi sẽ kô yếu mền như thế nữa , tôi sẽ tiếp tục theo đuổi "ấy" , dù có sao đi nữa để sau này tôi kô fa?i hối tiếc !!! .............