Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em không muốn tự lừa dối bản thân mình nữa !



Văn Kiện Nhi
21-03-2006, 09:21 AM
Đúng ! thật sự em bây giờ không như em hồi trước nữa ,nếu em không tự lừa dối bản thân mình để cho anh cảm giác thì anh sẽ đòi chia tay , anh nghĩ em nên làm gì hơn ngoài cách mình phải tự lừa dối bản thân mình . ừ , đúng ! em đang tự lừa dối bản thân để níu kéo anh ,nếu sống mà không có anh thì để làm gì , đời vô nghĩa rồi anh .
Anh cứ nghĩ đi , ngoài anh ra đâu còn ai để cho em thương yêu đâu , ba mẹ ư ? Đó là 1 tình yêu thương gia đình , nhưng còn riêng anh là 1 tình yêu giữa 2 người ,anh không hiểu cảm giác mất đi 1 người mình yêu thương sẽ như thế nào đâu ? Thà tự lừa dối bản thân , sống 2 mặt mà còn có anh , còn hơn phải đối diện với thực tế mà nhìn anh rời xa em từ từ ...Anh đã nói chỉ có những chuyện đó mới khiến anh hạnh phúc , tại sao bây giờ em chịu anh lại từ chối , đúng ! anh không thể nào chấp nhận sự giả tạo này em hiểu . Vô tri vô giác ư ? Ừ đúng đó ! Mọi chuyện nếu xảy ra sẽ càng làm em đau khổ càng làm em tan biến trong anh còn nhanh hơn .Em muốn mình quen nhau dài lâu , muốn mình có nhiều thời gian hơn để hiểu về nhau những cảm giác đó , anh đồng ý không ? Nào ! gật đầu nhận lời đi anh , chỉ cần cái gật đầu của anh thôi sẽ tạo cho em một thế giới hạnh phúc đó ! Em nói thật đấy ! Chẳng lẽ anh không muốn làm điều tốt này sao ?
Em sẽ là chính em như ngày nào và anh cũng thế anh nhé ! :fi:

*forget-all-world*
21-03-2006, 03:33 PM
mình chỉ nói một câu , bạn thiệt là khờ , bạn khờ quá để quyết định như vậy , rùi một ngày bạn sẽ thật sự hối hận về sự quyết định này........ làm như thế ko gọi là yêu đâu

betimban
01-04-2006, 09:54 AM
nói ra chắc bạn sẽ buồn , nhưng sự thực vẫn là sự thực dù nó có phũ phàng cỡ nào bạn cũng phải đối diện với nó. bạn tìm thấy hạnh phúc mong manh trong mơ tưởng, còn sự thực thì sao? quá đáng sợ để bạn chấp nhận nó , bạn chắc rằng mình có thể dối lòng- chịu đựng Ty theo kiểu đó đến bao lâu? "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra" thế nên bạn hãy bắt đầu đối diện với sự thực đi, đừng để ảo tưởng bào mòn thân xác bạn . chúc phúc cho bạn:huglove:

emkothenoi_viemqua_yeuanh
01-04-2006, 11:45 AM
Lừa dối bản thân , cái này cũng gọi yêu sao. Sai lầm quá rồi đó. Ban,. hãy tỉnh giấc đi

tiểu quỉ
01-04-2006, 11:55 AM
... vẫn biết tình yêu ko phải là khi ta có thể sống với 1 người, mà là khi ta ko thể sống thiếu 1 người... nhưng... để ko mất người đó liệu có cần fải như thế ko ? và... liệu như thế rồi sẽ giữ được người đó mãi ko ? ...
... lại một tình yêu mù quáng ... đến cuối cùng là lầm lạc, đổ vỡ hay viên mãn... hồi sau sẽ rõ... :rain: hy vọng... cuối cùng... cái mà bạn nhận được là kết quả chứ ko phải hậu quả...