PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đố ai!(Ngũ Quậy dzô)



phonglantim
17-05-2005, 01:35 AM
Đố ai tìm lá diêu bông
Đố ai đong nổi nước sông NHị hà
Đố ai thoát khỏi chia xa
Đố ai biết được tình là cái chi!
Ngũ Quậy đâu rùi nhỉ,huynh THiêm,Bảo Nghi,Yến Nhi,Nguyên NGhi,Catim,Seri mấy người có lên thì vào trong topic này chơi ha!Lâu lắm rùi nhóm mình chưa nói chuyện!Mọi người trả lời đi ha,rùi cho thêm câu hỏi nữa!

Hướng Quê Xưa
17-05-2005, 02:10 AM
Khi mà hiền muội vui vì
Xe hoa đợi ngõ ngại gì đếm sao
Tình thì tựa thế hao hao
Đếm sao sẽ thấy đời bao sợi tình!

Nhị Hà phong cảnh hữ tình
Ai đi đong được nghĩa tình của tim
Chia xa như thể cánh chim
Cả đời ta vẫn cứ tìm dù xa!
=======================
Đúng vậy lâu quá rồi ,nhóm ta không tu tập lại,do công việc cả mà ,các đệ các muội chớ trách ta nha!Cảm ơn hiền muội út của nhóm đã có ý tốt này!hy vọng nhóm ta hội tụ đủ!

Chanh Chua
17-05-2005, 02:35 AM
chỉ có ngũ quậy thui sao
chanh tui dzèo đối được hum nào ?
các bạn thấy sao..xin chỉ dzáo
còn nếu hum được thì chanh out.........:D

phonglantim
17-05-2005, 10:15 PM
Chanh ở lại đã vội chi out
Dzô đây đối đáp thì đã sao
Mình mở topic nhằm thêm bạn
nếu chanh không ngại thì dzô nào!

ngayqua
17-05-2005, 10:26 PM
đọc được topic hôm nào
bà con ông mod cứ kêu gào
ai ko phải nhóm phải out ra liền
nên "sợ" giờ đành ko vô. :wave:

phonglantim
17-05-2005, 10:57 PM
bít chít liền!

Đố ai đếm được vì sao
Đố ai biết được thế nào là mơ
Đố biết được chữ ngờ
Đố ai biết được bơ vơ là gì?

Chanh Chua
17-05-2005, 11:13 PM
ông sao ở tít trên cao
ai mà đếm được khác nào tiên sư
giấc mơ thật thật , hư hư
làm sao biết được mơ như thế nào
chữ ngờ còn mãi phía sau
chữ ngờ xuất hiện làm đau lòng người
bơ vơ buồn lắm người ơi
không ai tâm sự lẻ loi một mình......

chanti
18-05-2005, 02:33 AM
Xin thưa chiếc lá diêu bông
Tui đã tìm được ,để trong túi quần
Nhị Hà sâu cỡ gang chân
Tử tự không chít ,biết mần chi đây
Đếm sao ,tui đếm ban ngày
Đếm được trăm nỗi đắng cay cuộc đời
Giấc mơ-tiếng nói không lời
Vui trong hư ảo ,cho vơi nỗi sầu
Chữ ngờ là nỗi thương đau
Cho nên em bước qua cầu với ai

cobenghichngom_1
18-05-2005, 04:38 AM
đố ai đếm được niềm đau
đố ai biết được yêu sao cho vừa
đố ai biết được chữ lừa
đi cùng chữ sở ngỡ ngàng khi yêu

Huynh trưỡng lâu we' ko gặp vợ con gì chưa anh? còn Hiền thi xong chưa vậy?

phonglantim
18-05-2005, 10:54 PM
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai biết được chừng nào đủ yêu?
Ai biết tình giá bao nhiêu
Đố ai biết được tình nhiều đắng cay?
Rượu gì chưa uống đã say?
Tơ hồng kia liệu mấy dây hả người?
Pl chưa thi Nghi à,cũng sắp rùi,mọi người khoẻ chứ?

tieubao
19-05-2005, 12:08 AM
Rừng kia mới cháy trụi xong
Vậy thì xin hỏi còn không? lá nào
Khi yêu sung sướng biết bao
Thế nên chẳng có chừng nào đủ yêu
Tình yêu mua được có nhiều?
Mà sao lại hỏi: bao nhiêu? , giá tình
Tình gì thì cũng của mình
Nên đành chấp nhận tình mình đắng cay
Rượu tình chưa uống đã say
Nhưng mà là rượu lên cay hơn nhiều
Tơ hồng chẳng có bao nhiêu
Cả đời có dệt được nhiều, chỉ một dây!!!!!!!!

Nguyen Nghi
19-05-2005, 04:28 AM
Xin thưa chiếc lá diêu bông
Tui đã tìm được ,để trong túi quần
Nhị Hà sâu cỡ gang chân
Tử tự không chít ,biết mần chi đây
Đếm sao ,tui đếm ban ngày
Đếm được trăm nỗi đắng cay cuộc đời
Giấc mơ-tiếng nói không lời
Vui trong hư ảo ,cho vơi nỗi sầu
Chữ ngờ là nỗi thương đau
Cho nên em bước qua cầu với ai

đâu rồi chiếc lá diêu bông
đưa đây cho chị , chị trông xem nào
Nhi Hà sông sâu ngàn sào
tử tự không chết....trời cao thương tình
đếm sao mà đếm một mình
tất nhiên chỉ thấy cuộc tình dở dang
ngủ ngon đi-chớ mơ màng
ai kia nay đã sang ngang con đò
cuộc đời là một chữ ngờ
đã đưa ta đến bên bờ vực sâu
vì sao tan vỡ tình đầu?
vì sao ai nỡ nói câu chia lìa?

chào cả nhà Ngũ Quậy các bạn vẫn tốt chứ?
chúc mọi người vui vẻ nha
mỗi lần gặp lại các bác Tứ Bộ là tự nhiên người lại hừng hực khí thế........không biết các bác ấy daao5 này đi đâu vậy nhỉ???????????/

Seri
19-05-2005, 02:20 PM
Bộ Tứ tan rã thật rồi
Chỉ còn Ngũ Quậy đơn côi chốn này
Mất đi một nhóm, mất hay
Còn đâu ai hỡi những ngày năm xưa ?

Seri vẫn khoẻ, Nghi huynh thế nào rồi ? Có vợ chưa huynh ?
Hi huynh trưởng, Bảo Nghi và Hiền nha !

chanti
19-05-2005, 05:09 PM
Tứ bộ bây giờ người mỗi hướng
Để ta cô độc ,một nẻo đường
Thương kiếp phong trần ,còn vất vưởng
Một đời bầu bạn với gió sương

Seri
19-05-2005, 05:34 PM
Nhìn chan một mình, thấy mà thương
Cô đơn sương gió, khổ trăm đường
Tháng ngày Tứ Bộ, trong mơ tưởng
Trăm năm ôm mãi mộng hồi hương

Hướng Quê Xưa
19-05-2005, 07:30 PM
Tứ bộ chia rẽ quả là thương
Nhưng làm gì được bởi chẳng lường
Thủa sưa ngang ngược nay trời phạt
Tứ người bốn hướng cách ngàn phương!
=========================
Hai đệ và các muội vẫn khoẻ cả chứ? Sao huynh thấy vắng mất muội Cà & Khóc Nhè vậy?

phonglantim
19-05-2005, 10:50 PM
Tứ bộ kia đã tan rồi
Giờ đây còn lại nhóm mình mà thôi
Nhóm mình sẽ chẳng chia phôi
Chỉ là vắng một chút thôi phải không nào?

cobenghichngom_1
20-05-2005, 04:02 AM
đố ai hiểu được đường đời
nghèo ,giàu chanh chấp trông gai muộn phiền
đố ai giải được chữ tiền
một tờ giấy mỏng mọi người tranh nhau
đố ai biết được gì sao
nhà kia tứ bộ đi rong nơi nào? heeeeeeee

Nguyen Nghi
20-05-2005, 07:40 AM
dường dời là chuỗi gian nan
vì tiền mà dã sang ngang phụ tình
bởi nhà Tứ Bộ thất kinh
bỏ di còn lại một mình chanti
dể Ngũ phải mang sầu bi
thương cho nhóm bạn chia li doạn dường
nhóm Ngũ thì vẫn ngoan cường
cùng bầu cùng bạn thẳng dường ta di

to: Seri , huynh Nghi cưới vợ rùi , nhưng lại li di ngay.....bùn thật

mắtto
20-05-2005, 10:39 AM
Đố ai tìm lá diêu bông
Đố ai đong nổi nước sông NHị hà
Đố ai thoát khỏi chia xa
Đố ai biết được tình là cái chi!

---------------------
Hỡi cô má đỏ hây hây
Có đôi mắt ngọc mày ngài dáng xinh
Phải chăng cô muốn có chồng
Ra câu đố thách thử lòng tử quân
Tìm mô được lá diêu bông
Qua sông Nhị Hà long đong là tình
Tình chi đong được mênh mông
Sắc son ấy để mà đo
Đo qua được tháng được ngày bên nhau
Bên nhau nguyện kiếp mai sau
Răng long đầu bạc mới là đáng khen
Hỡi người quân tử cô mong
Chứng minh được cõi lòng trần trái tim
Có khi thấy lá đo sông biết tình

Nguyen Nghi
21-05-2005, 07:43 AM
anh đi tìm lá diêu bông
trèo đèo ,lội suối, vượt sông quản gì
Diêu bông ơi! hãy nói đi
xin hãy nói khẽ như thì thầm thôi
hỏi rằng người có yêu tôi
hay tìm được lá người thôi không màng
để anh một kiếp dở dang
để anh một kiếp bẽ bàng......Diêu bông

hiiiiiiiiii mấy ngày nay đi tìm lá diêu bông mà chẳng thấy, chỉ thấy toàn lá "Ngón" thôi...

Seri
21-05-2005, 05:57 PM
Ô huynh Nghi, thế vợ huynh là ai thế, sao ko giới thiệu cho bọn đệ :im:

phonglantim
21-05-2005, 06:59 PM
Đố ai tìm lá diêu bông
Đố ai đong nổi nước sông NHị hà
Đố ai thoát khỏi chia xa
Đố ai biết được tình là cái chi!

---------------------
Hỡi cô má đỏ hây hây
Có đôi mắt ngọc mày ngài dáng xinh
Phải chăng cô muốn có chồng
Ra câu đố thách thử lòng tử quân
Tìm mô được lá diêu bông
Qua sông Nhị Hà long đong là tình
Tình chi đong được mênh mông
Sắc son ấy để mà đo
Đo qua được tháng được ngày bên nhau
Bên nhau nguyện kiếp mai sau
Răng long đầu bạc mới là đáng khen
Hỡi người quân tử cô mong
Chứng minh được cõi lòng trần trái tim
Có khi thấy lá đo sông biết tình
Ngồi buồn thử thách tí chơi
CHứ không có ý thảnh thơi tìm chồng
Trời đất kia quá mênh mông
Chẳng ai tìm được diêu bông đâu mà
Có ai biết được Nhị Hà
Sông sâu ngàn tấc khó qua vô cùng
Cuộc đời kia quá trập trùng
Chia xa_cái đó đi cùng tình yêu
Hẹn người vào một buổi chiều
Lúc đó sẽ nói tình là cái chi!


đố ai hiểu được đường đời
nghèo ,giàu chanh chấp trông gai muộn phiền
đố ai giải được chữ tiền
một tờ giấy mỏng mọi người tranh nhau
đố ai biết được gì sao
nhà kia tứ bộ đi rong nơi nào? heeeeeeee
Đường đời có lắm đổi thay
Chỉ vì tiền bạc quên ngay tình đầu
Tiền bạc,nói chi thêm sầu
Chỉ là tờ giấy mà đau lòng người
Tứ bộ kia có mấy người
bây giờ tan tác bao giờ mới dzô?


anh đi tìm lá diêu bông
trèo đèo ,lội suối, vượt sông quản gì
Diêu bông ơi! hãy nói đi
xin hãy nói khẽ như thì thầm thôi
hỏi rằng người có yêu tôi
hay tìm được lá người thôi không màng
để anh một kiếp dở dang
để anh một kiếp bẽ bàng......Diêu bông

hiiiiiiiiii mấy ngày nay đi tìm lá diêu bông mà chẳng thấy, chỉ thấy toàn lá "Ngón" thôi...
Thương anh tìm lá diêu bông
Trèo đèo vất vả mà không được gì
Huynh ơi huynh hãy nói đi
Dzợ của huynh ấy bây chừ là ai?
Nếu có thì ngay ngày mai
mang dzề ra mét nhóm mình được hông?

thotinh_online
21-05-2005, 07:26 PM
Đố chi rứa hẹ Lan ơi
Đố chi mà đó tuyệt vời thế ha
Nhóm ta có được tham gia
Nói nhanh để kẻ như ta được vào

Opa
21-05-2005, 07:32 PM
đố ai đến được ngân hà
đố ai đến được cổng nhà của anh

phonglantim
21-05-2005, 07:34 PM
Nhóm nào mà thích thì vào
Chỉ mong đối đẹp,vừa lòng các fan

thotinh_online
21-05-2005, 07:39 PM
thank ciu nào đối đi nào
Các bác ra đề em giải cho

Nguyen Nghi
21-05-2005, 07:43 PM
Ngồi buồn thử thách tí chơi
CHứ không có ý thảnh thơi tìm chồng
Trời đất kia quá mênh mông
Chẳng ai tìm được diêu bông đâu mà
Có ai biết được Nhị Hà
Sông sâu ngàn tấc khó qua vô cùng
Cuộc đời kia quá trập trùng
Chia xa_cái đó đi cùng tình yêu
Hẹn người vào một buổi chiều
Lúc đó sẽ nói tình là cái chi!


Đường đời có lắm đổi thay
Chỉ vì tiền bạc quên ngay tình đầu
Tiền bạc,nói chi thêm sầu
Chỉ là tờ giấy mà đau lòng người
Tứ bộ kia có mấy người
bây giờ tan tác bao giờ mới dzô?


Thương anh tìm lá diêu bông
Trèo đèo vất vả mà không được gì
Huynh ơi huynh hãy nói đi
Dzợ của huynh ấy bây chừ là ai?
Nếu có thì ngay ngày mai
mang dzề ra mét nhóm mình được hông?

vợ anh như lá diêu bông
vẫn còn xa cách núi sông em à
vợ anh cũng giống như là
Ngưu Lang- Chức Nữ, ngân hà vậy thôi
khi nào anh có nàng rồi
anh cùng Ngũ Quậy ta ngồi chung vui
bây giờ chỉ biết vậy thôi
bởi anh còn phải nổi trôi tìm nàng

to: Seri
vợ huynh à, hiiiiiiiii ...........

phonglantim
21-05-2005, 07:44 PM
Ngân hà có triệu vì sao
Bao cổng đó,cổng nào nhà anh?

mấy đề trên đó giả đi
Giải xong đợi đó,mai Lan tiếp liền!

Nguyen Nghi
21-05-2005, 07:49 PM
Ngân Hà có triệu vì sao
cổng nào vừa sáng , vừa cao chính là
cổng nhà anh đó chẳng xa
để anh đón bước em qua chơi cùng
ta bầu bạn tương phùng
phải duyên phải số mình chung một nhà
em ơi! đồng ý đi nha
để anh nói với mẹ ba anh liền
qua nhà em đó...hai bên
cùng nhau trò chuyện , đẹp duyên hai mình.....

phonglantim
21-05-2005, 08:00 PM
vợ anh như lá diêu bông
vẫn còn xa cách núi sông em à
vợ anh cũng giống như là
Ngưu Lang- Chức Nữ, ngân hà vậy thôi
khi nào anh có nàng rồi
anh cùng Ngũ Quậy ta ngồi chung vui
bây giờ chỉ biết vậy thôi
bởi anh còn phải nổi trôi tìm nàng

to: Seri
vợ huynh à, hiiiiiiiii ...........
Vậy là anh vẫn đang tìm
Tìm lá hay chính là tìm dzợ iu
Biết đâu có một buổi chiều
Huynh tìm thấy lá ,hết cô đơn liền!
báo tin cô bác láng giềng
Đợi ngày tháng tốt anh ra mét người!
Pl đợi ngày huynh ra mét chị dâu nha


Ngân Hà có triệu vì sao
cổng nào vừa sáng , vừa cao chính là
cổng nhà anh đó chẳng xa
để anh đón bước em qua chơi cùng
ta bầu bạn tương phùng
phải duyên phải số mình chung một nhà
em ơi! đồng ý đi nha
để anh nói với mẹ ba anh liền
qua nhà em đó...hai bên
cùng nhau trò chuyện , đẹp duyên hai mình.....
Ngân hà có triệu vì sao
Cổng kia cao quá nhưng mà tối thui
Hay nhà anh mất điện rùi
Làm sao dzô được anh ơi em về
Còn anh em cũng hổng chê
Nhưng mà ba mẹ còn chê anh ...già

Nguyen Nghi
21-05-2005, 08:02 PM
ngày ấy chắc còn rất xa
anh đi tìm lá như là tìm chim
nhưng anh vẫn có niềm tin
mong một ngày sẽ báo tin em mừng
ngày vui Ngũ Quậy tưng bừng
bởi chi dâu mới , ngại ngùng .......kì chưa

phonglantim
21-05-2005, 08:05 PM
Huynh ơi phải cố tìm thôi
Dẫu chim hay cá thành đôi được rồi
Ra mét Ngũ Quậy cùng ngồi
tay nâng li rượu cùng ngồi nhậu chơi
Lúc đó thành gia đình rồi
Chắc chị hổng ngại...thường thôi anh à

Nguyen Nghi
21-05-2005, 08:07 PM
Vậy là anh vẫn đang tìm
Tìm lá hay chính là tìm dzợ iu
Biết đâu có một buổi chiều
Huynh tìm thấy lá ,hết cô đơn liền!
báo tin cô bác láng giềng
Đợi ngày tháng tốt anh ra mét người!
Pl đợi ngày huynh ra mét chị dâu nha


Ngân hà có triệu vì sao
Cổng kia cao quá nhưng mà tối thui
Hay nhà anh mất điện rùi
Làm sao dzô được anh ơi em về
Còn anh em cũng hổng chê
Nhưng mà ba mẹ còn chê anh ...già


tuổi anh nay mới 23
vẫn còn trẻ lắm đã già đâu em
kia kìa em hãy nhìn xem
cái máy phát điện dán tem ai sồ (ISO)
mất điện nhưng vẫn tư vô ?(vô tư )
trong nhà vẫn sáng , em dzo đi nào!

phonglantim
21-05-2005, 08:12 PM
Với em anh chẳng đã già
Nhưng mà ba mẹ vẫn chê anh nà
Nhà anh máy dán ISO
Nhưng mà hàng đểu cũng vô ích mà
Em thì sợ nhất là ma
Dzô đó bóng tối sợ mà anh ơi

Anh!Em out!

Nguyen Nghi
21-05-2005, 08:16 PM
nếu em không thích thì thôi
anh có ép buộc cuộc chơi đâu nào
nhưng anh vẫn cứ đón chào
em cứ nghĩ kĩ rồi vào cùng anh
bye em nha, chúc một bữa trưa ngon miệng,ăn song ........đau bụng haaaaaaa

phonglantim
22-05-2005, 04:20 AM
Em xem cũng đã kĩ rùi
Dzô đó ma bắt tính sao anh à
Khi nào nhà anh hết ma
Thì em dzô trỏng coi nhà anh sao

Hic!Sao anh trù ẻo em dzị!Đau bụng thiệt rùi!

Nguyen Nghi
22-05-2005, 04:36 AM
nhà anh có cái bờ ao
em di cẩn thận không nhào đấy em
con chó nhà ah không quen
nếu nhỡ nó cắn anh Del no liền
phải em cô bé tên Hiền
suốt ngày anh gọi đến tên em mà
ối em đau bụng thật à
sorry em nhé ! chẳng qua anh ....đùa

phonglantim
22-05-2005, 04:40 AM
Nhà anh cũng có bờ ao?
Nhưng em bơi được hổng sao đau mờ
Chó nhà anh hả nằm chờ
Em mua ít thuốc nó đờ luôn ra
Tên Hiền tên thật ấy mờ
Sao giờ anh mới biết à?tội ghê
Ăn trưa xong cũng thấy ghê
Hơi đau bụng chút,tại anh ấy mà!

Nguyen Nghi
22-05-2005, 04:56 AM
trời ơi! bệnh viện thì xa
may mà cứu kịp không là em "toi"
tát cả cũng tại vì tôi
cái tính đùa cợt nói lời vô duyên
để làm cho em lụy phiền
từ nay anh hứa anh liền bỏ ngay
Hiền ơi! anh đang cơn say
gửi tìn theo gió em hay không nào
đừng nói là em sắp out
dể anh phải lạy trời cao em à

phonglantim
22-05-2005, 05:09 AM
tất ca cũng tại do anh
Ai biểu trù ẻo làm em đau rùi
Nhưng mờ trời khiến đất xui
Em dzô uống thuốc thế là khoẻ re
Anh ơi em hổng có nghe
Nơi đây cửa kín gió nào mà qua
em đây cũng vừa mới ra
Thế nên chưa muốn out nà hiểu ko?
Thế nên anh khỏi phải trông
Cầu trời cầu phật mà không làm được thơ

tất ca cũng tại do anh
Ai biểu trù ẻo làm em đau rùi
Nhưng mờ trời khiến đất xui
Em dzô uống thuốc thế là khoẻ re
Anh ơi em hổng có nghe
Nơi đây cửa kín gió nào mà qua
em đây cũng vừa mới ra
Thế nên chưa muốn out nà hiểu ko?
Thế nên anh khỏi phải trông
Cầu trời cầu phật mà không làm được thơ
Mạng chỗ em chậm quá,mãi mới gửi được bài!

Nguyen Nghi
22-05-2005, 05:26 AM
vậy sao em? chắc tại trời
không cho được nói lời con tim
em ơi! em hay vững tin
tình anh đẹp lắm còn....zin em à
mạng chậm em cứ tà tà
để cho gửi tình qua nhanh liền
trời ơi! em đẹp như tiên
anh nhìn anh ngắm mà quên thì giờ
quên cả cái cách làm thơ
em ơi ! thông cảm anh mơ em rồi

phonglantim
22-05-2005, 05:33 AM
Trời ơi anh nói thấy kì
Chị dâu còn đó anh đang đi tìm
Em thì hổng dém nhận tình
Mạng chậm quá đỗi bực mình quá anh
Anh làm thơ thiệt là anh
Làm em hổng biết đối anh thế nào
Làm mấy câu nói tầm phào
Cùng anh tán gẫu ,cho vui thôi nào

Nguyen Nghi
22-05-2005, 05:42 AM
vậy thì ta nâng ly nào
cùng nhau cạn chén để vào trang hoa
rượu vào thì lời sẽ ra
nhưng đừng say xỉn nhỡ mà đập nhau
làm gì ai có chị dâu
ta cùng đối đáp mấy câu thôi mà
em ơi! đừng có buồn nha
bởi vì huynh muội cũn là anh em
đây nè em hãy nhìn xem
tình anh như thể cn tem đưa tình

phonglantim
22-05-2005, 05:50 AM
ừa thì nhấp thử dzài li
Thử coi thứ ấy có gì hay ho
Mà nay sao anh hổng lo
Tìm chị dâu đó cho vui cửa nhà?
Mà sao lại cứ la cà
Nơi vườn thơ tím để nhà bỏ không?
Em thì vẫn mở mét trông
Nhưng mờ hổng tháy con tem đưa tình

Nguyen Nghi
22-05-2005, 05:58 AM
bởi anh chưa muốn rằng mình
lại bị đau khổ vì tình đâu em
em ơi ! em hãy nhìn xem
bao kẻ sầu lụy từng đêm khóc thầm
để rồi tổn hại cái tâm
nên anh quyết định chưa châm lửa tình

phonglantim
22-05-2005, 06:04 AM
Chẳng phải anh tìn diêu bông
Để cho thoát cảnh trống không cửa nhà?
bây giờ anh lại nói là
CHưa mún iu vội thế là sao đây?
Duyên tình do anh đắp xây
Nếu như xây tốt chắc đầy niềm vui!

Nguyen Nghi
22-05-2005, 06:11 AM
ấy là anh nói vậy thôi
chứ còn tìm lá một đời chẳng ra
nhà anh gần sông Nhị Hà
khi nào buồn tủi anh ra tắm liền
khi nào anh thấy muộn phiền
tát sông bắt cá....lấy tiền đi chơi
cuộc đời như thế là vui
vướng chi tình ái để rồi khổ đau
em ơi ở lại chơi sau
anh đây đói bụng , đau đầu rồi em
hẹn ngày gặp lại cùng lên
ta cùng đối đáp đừng quên em à
bây giờ anh hải bye nha
chúc em vui vẻ như là chim non
buổi tối ngủ giấc thật ngon
gặp nhiểu ác mộng để còn ...giận anh

phonglantim
22-05-2005, 06:16 AM
Chài ai anh ác thiệt nha
Suốt ngày nói gở ,toàn là chuyện xui
bây giờ em cũng out thui
Về nhà ngủ khoẻ còn gì sướng hơn
Còn chuyện ác mộng ,cảm ơn
gặp anh đủ chít còn gì sợ hơn

daffodil
22-05-2005, 07:12 AM
lâu rồi vào đây thấy mấy người lam thơ không có tiến triển gi ca
cùng dịnh xổ vai dòng nhưng cut hứng
chắc chuồn thôi

Nguyen Nghi
22-05-2005, 08:30 AM
thử hỏi thơ bác thế nào
mà sao bác lại vừa vào chuồn luôn
cao hứng em cứ thơ tuôn
tuy không hay lắm...nỗi buồn ngôi ngoai
cả nhà Tứ Bộ đâu roài
mà chỉ mình bác "trống choai" thế này ?

phonglantim
22-05-2005, 10:49 PM
Nhà ấy tứ bộ tan roài
còn lại một nhóc lạc loài nơi đây
Thấy mình đối đáp hay hay
Nhưng mà có 1 nên hông dém vào!
You ơi coi cũng chẳng sao
Tụi này mang ghế you vào ngồi coi!

phonglantim
31-07-2008, 03:30 AM
Lật lại những gì là quá khứ, buồn buồn, nhớ nhớ. Tất cả đi hết rồi chỉ còn duy nhất mình còn ở lại.....
Bỗng nhớ đã từng đọc ở đâu đó những dòng thế này :

" Kỉ niệm chẳng là gì
Khi lòng người muốn xoá
Nhưng sẽ là tất cả
Khi dòng chữ còn đây "

Ngày xưa mình viết thơ hay đáo để :so_funny:

hoangtukakaka
02-08-2008, 06:39 PM
bùn quá chẳng biết viết j nữa...

hoangtukakaka
02-08-2008, 06:49 PM
NhỚ ai sao mÃi hẮt sÌ
nhỚ ai sao cỨ kỲ kỲ lÀm sao...?
NhỚ ai sao cỨ lao Đao
nhỚ ai sao tuỔi hƯ hao thÁng ngÀy...

hoangtukakaka
02-08-2008, 07:00 PM
nhớ ai...ai nhớ...nhớ ai ko...?
trong dạ...trong lòng...lòng trong dạ
ai nho...nho ai...ai nho ko?