Jack
21-03-2006, 05:55 AM
Chuyện tình : Cát , Biển ... Sóng & Gió
Rồi một ngày chán chê trong tay Gió
Cát buông mình bên trần trụi thế gian
Cát lặng câm ...nhìn ngắm những phủ phàng
Lòng quặn thắt với thân mình vụn nát
(Dặn lòng quên ...Cố bên đời ca hát
Nhưng đặng đừng ...không thể để tìm quên ...)
*************
Một ngày kia ngang Gió lại về bên
Cát háo hức , Cát nhói lòng rạo rư.c
Cát ùa theo nhưng trở lòng không thực
Bởi bên mình bao năm tháng trở trăn
(Những nổi đau thân thể cứ quại quằn
( Chỉ có Biển ...Cát nhủ lòng như thế...)
*************
Giữa mênh mông đất trời tan hình thể
Cát buông mình về trọ bãi bờ mơ
Cát mãi mê say tận ngóng đợi chờ
Từng con sóng vuốt ve mơn nồng gởi
( Nhưng đâu đó ... ngàn xa đau về gợi
Dấu hình hài năm tháng ...Cát xa xưa ...)
*************
Giấc lãng phiêu trùng vợi sóng ru đưa
Mơ hôn mãi ôm choàng lau tình vết
Cát ngất ngây thinh lòng vui nào hết
Vì sâu lòng Sóng cuốn Cát xa khơi
(Bể trần gian ... trần trụi xót xa lời
Nồng nàn lắm , trụi trần ... đau cũng lắm ...)
*************
Tình chợt đến nhưng lòng như đã đắm
Cát lặng lòng theo Biển đến lòng sâu
Cát nhìn quanh tâm Biển chỉ một màu
Tuy ngõ sóng từng khi tung ánh bạc
(Yêu chân chất , lời ru êm mộc mạc
Biển say nồng vòng tay ái dìu ru ...)
*************
Chuyện cổ tích Cát giờ thêm Biển cả
Ðôi câu vần không đẹp lắm như mơ
Nhưng nổi lòng chân chất thả trong thơ
Tròn ngõ đến lối về chung Biển Cát
( Giữa buồn đau Biển lòng vang khúc hát
Cát Bụi nào ... đang hóa kiếp thân tôi ...!!! )
*************
Rồi một ngày chán chê trong tay Gió
Cát buông mình bên trần trụi thế gian
Cát lặng câm ...nhìn ngắm những phủ phàng
Lòng quặn thắt với thân mình vụn nát
(Dặn lòng quên ...Cố bên đời ca hát
Nhưng đặng đừng ...không thể để tìm quên ...)
*************
Một ngày kia ngang Gió lại về bên
Cát háo hức , Cát nhói lòng rạo rư.c
Cát ùa theo nhưng trở lòng không thực
Bởi bên mình bao năm tháng trở trăn
(Những nổi đau thân thể cứ quại quằn
( Chỉ có Biển ...Cát nhủ lòng như thế...)
*************
Giữa mênh mông đất trời tan hình thể
Cát buông mình về trọ bãi bờ mơ
Cát mãi mê say tận ngóng đợi chờ
Từng con sóng vuốt ve mơn nồng gởi
( Nhưng đâu đó ... ngàn xa đau về gợi
Dấu hình hài năm tháng ...Cát xa xưa ...)
*************
Giấc lãng phiêu trùng vợi sóng ru đưa
Mơ hôn mãi ôm choàng lau tình vết
Cát ngất ngây thinh lòng vui nào hết
Vì sâu lòng Sóng cuốn Cát xa khơi
(Bể trần gian ... trần trụi xót xa lời
Nồng nàn lắm , trụi trần ... đau cũng lắm ...)
*************
Tình chợt đến nhưng lòng như đã đắm
Cát lặng lòng theo Biển đến lòng sâu
Cát nhìn quanh tâm Biển chỉ một màu
Tuy ngõ sóng từng khi tung ánh bạc
(Yêu chân chất , lời ru êm mộc mạc
Biển say nồng vòng tay ái dìu ru ...)
*************
Chuyện cổ tích Cát giờ thêm Biển cả
Ðôi câu vần không đẹp lắm như mơ
Nhưng nổi lòng chân chất thả trong thơ
Tròn ngõ đến lối về chung Biển Cát
( Giữa buồn đau Biển lòng vang khúc hát
Cát Bụi nào ... đang hóa kiếp thân tôi ...!!! )
*************