Xem đầy đủ chức năng : vô đây đối thơ hai câu tiếp nào
hải yến
21-03-2006, 03:11 AM
yêu nhau không hiểu được nhau
thì thôi anh nhé chúng mình good bye
Chanh Chua
21-03-2006, 04:40 AM
goodbye...thì đã chia hai...
em về nơi mới vui sau bên người
Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 04:49 AM
Bên người .. em có vui không !
Hay là em vẫn thường trông Bên Này
Randeokinh
21-03-2006, 04:54 AM
Bên này....một kẻ đứng trông,
Còn em bên ấy nhớ mong những gì?
Nike2812.
21-03-2006, 04:57 AM
Bên người .. em có vui không !
Hay là em vẫn thường trông Bên Này
Bên này trời đã sang hè,
Mưa cũng đã hết,mà người còn xa...
Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 05:02 AM
Bên này....một kẻ đứng trông,
Còn em bên ấy nhớ mong những gì?
Những gì ngày cũ vấn vương
Còn anh bên ấy có thương Bé Nào !
Bên này trời đã sang hè,
Mưa cũng đã hết,mà người còn xa...
Còn Xa .. bao nữa em ơi ..!
Nói cho anh biết anh anh bơi Lại Gần ..
Chanh Chua
21-03-2006, 05:05 AM
Lại gần chi nữa anh ơi
Tình ta đứt đoạn ...còn khơi nỗi gì???
Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 05:06 AM
Lại gần chi nữa anh ơi
Tình ta đứt đoạn ...còn khơi nỗi gì???
Nỗi gì !.. anh chửa nói ra
Làm sao em biết tình ta Mặn Mà ..
Nike2812.
21-03-2006, 05:08 AM
Lại gần chi nữa anh ơi
Tình ta đứt đoạn ...còn khơi nỗi gì???
Nỗi gì,một nỗi mong chờ,
Tình xưa kia ấy vẫn còn đậm sâu.
Chanh Chua
21-03-2006, 05:11 AM
Nỗi gì !.. anh chửa nói ra
Làm sao em biết tình ta Mặn Mà ..
Đối ...
Mặn mà....cho lắm cũng rồi
mỗi người..mõi ngã đôi nơi tình buồn
.........
Nỗi gì,một nỗi mong chờ,
Tình xưa kia ấy vẫn còn đậm sâu.
Đối.....
Đậm sâu ....tình khắc biết còn
người ra đi mãi lòng son cũng sờn
Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 05:14 AM
Mặn mà....cho lắm cũng rồi
mỗi người..mõi ngã đôi nơi tình buồn
Tình Buồn ..lệ thắm dẫu tuôn
Mỗi người ..một ngã vẫn luôn Nhớ Nhiều
Chanh Chua
21-03-2006, 05:17 AM
Nhớ nhiều.....mộng vẫn cô liêu ...
Phố chiều đếm bước đìu hiu... lói mòn
Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 05:22 AM
Lối Mòn ..lê bước tìm quên
Mà sao chẳng được vậy nên Thế Nào ?
Chanh Chua
21-03-2006, 05:28 AM
Thế nào..??? biết phải thế nào???
Lời người đã hỏi mần sao trả lời ....:D
Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 05:33 AM
Chơi en gian nghen xao hổng chả lời :D
Trả Lời .. Câu nói đầu môi
Em thôi hổng nói làm anh Đau Lòng..:D
Chanh Chua
21-03-2006, 05:40 AM
Trả Lời .. Câu nói đầu môi
Em thôi hổng nói làm anh Đau Lòng
Đáp....
Đau lòng...đau ruột kệ người
mĩm cười ta cứ mĩm cuòi vu vơ
em chua biet yeu
21-03-2006, 05:55 AM
Vu vơ viết một cái tên
Em ngồi nhớ nhớ quên quên một người
Làm sao để có thảnh thơi
Ai đem nụ cười gửi về người đó
Chanh Chua
21-03-2006, 06:08 AM
người đó...giờ quá xa xôi
đừng mơ..đừng mộng để rồi tương tư
Nike2812.
21-03-2006, 06:35 AM
người đó...giờ quá xa xôi
đừng mơ..đừng mộng để rồi tương tư
Tương tư,hai chữ xa vời,
Đem về ngâm rượu,tiêu sầu cùng đêm...
chau105
02-04-2006, 11:40 PM
cùng đêm ta lại cùng đêm
đêm về xuống bến sáng mai ta về
ta về ta lại nhớ mình
nhớ chăn nhớ gối nhớ tình chẳng nguôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.