PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gặp nhau trong thơ



Pháp Sư Phiêu Diêu
20-03-2006, 10:23 PM
A! Đây rồi Vườn thơ Chiều Tím
Cùng bạn bè đối đáp áng thơ Văn
Những khó khăn trong lòng muốn tỏ
Cùng bạn bè Đào Mỏ Nỗi Khó Khăn :D:D:D
( còn đây là khó khăn )

Khó khăn 1 mãi là chuyện chắc trở
Chuyện duyên tình duyên nợ bấy lâu nay
Vì giận nhau mà lòng trót đổi Thay
Khuyên sao đây khi người tình Phụ

khó khăn 2 là vì còn đi học
Đi học rồi mệt nhọc lắm em ơi
Chẳng khi nào được 1 chút thảnh thơi
Cứ suốt ngày vùi đầu vào Sách Vở...

( Nói Xong Khó Khăn Nhẹ Cả người ):blinking: :wew:

Pháp Sư Phiêu Diêu
10-04-2006, 08:13 PM
Sao không ai làm thơ với tớ àh... chán quá đi thôi....

shrek010sky
10-04-2006, 08:35 PM
Gặp vườn thơ mời bạn vào chơi
Và rảnh rỗi bạn ghé vào Lá cải
Hay lắm đấy, có nhiều chuyện hay lắm
Vào chơi đi... khó diễm tả bằng lời

Khó khăn 1 đừng bận tâm bạn nhé
Chuyện tình duyên trắc trở..... thường thôi!
Xa nhau rồi nếu còn thương nhớ
Thực sự yêu .... bạn yên đi nghe

Khó khăn 2 cũng ... vậy thôi chứ bạn
Tình học trò trang giấy trắng tinh khôi
Nhưng bạn nhé đừng vì yêu ....lỡ nhịp
Để một... khắc khoải ....chỉ vì ....yêu!

Pháp Sư Phiêu Diêu
12-04-2006, 01:01 AM
Chắc thế rồi cảm ơn người bạn hỡi
Đã khuyên ta Vui vẻ suốt cuộc đời
Cảm ơn bạn Người đã biết chia sẽ
Đã cùng ta tâm sự chút buồn rầu...