Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi chồng yêu.............



Sweet memories
20-03-2006, 09:01 PM
.....Hừm.. chồng iu cua vợ ui......
Hum nay vợ mới bít chồng iu vợ đến vậy đấy nha...Hihihhi vợ cũng chẳng bít nói gì để cảm ơn chồng nữa.......Ghét chồng lắm chồng có bít hông??????Đôi lúc chồng cứ làm cho vợ lo lắng nhìu ơi la nhìu.........Tại chồng cứ thích trêu vợ cơ ...Mà đã biết tính vợ hay ghen rùi ma vẫn còn thích chọc tức vợ ....Hông hỉu sao vợ lại iu được chồng nhỉ?????Đã mấy lần xem chút đã chia tay nhau rùi mà vân hông chừa...........:lelele:
Nhưng mà ko sao đúng hông chồng ????Mỗi lần vượt qua một thử thách tình yêu của vợ chồng mình lại bền chặt hơn......Vợ bít là đôi lúc chồng cũng chán nản lắm nhưng ma chồng cố gắng lên nha chồng iu....vì bên cạnh chồng còn vợ nè...còn bạn bè của chúng mình nè.........nhìu nhìu những thứ khác nữa.....Còn vợ ..vợ hứa với chồng từ giờ vợ sẽ ngoan hông làm nũng với chồng hay bắt bẻ chồng để chồng phải mệt mỏi nữa.....vì vợ iu chồng nhứt mà...............:huglove:

light_arow_amye_tn
20-03-2006, 09:49 PM
Hic . Mình cũng mong mình có được tình cảm như của hai bạn quá . ko bít bao giờ mình mới có được nó . Câu mong cho tình cảm của hai bạn ngày càng thắm thiết hơn

Icrysoul
21-03-2006, 12:40 AM
ừ nhìn hai người mà tôi buồn thay cho số phận cũa mình ,hẫm hiu quá .

Sweet memories
21-03-2006, 05:53 AM
hic hic mình cũng trải qua vô vàn những sóng gió mới đến được ngày hum nay......Khi yêu nên có lòng vị tha và cả sự dũng cảm để vượt qua được mọi thử thách......