Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngắm Trăng nhớ người



minhnguyet_tinhyeucuatoi
20-03-2006, 09:01 PM
Một hai ba bốn đã bốn canh
Nhớ em đôi mắt nhắm sao đành
Hằng ơi trên cao chị có biết
Lòng em canh cánh giấc chẳng thành.

Một hai ba bốn đã bốn canh
Đêm nay trăng đẹp ngủ sao đành
Nguyệt ơi phương xa em có biết
Nhớ em anh thức ngắm trăng thanh...!

Một hai ba bốn đã bốn canh
Canh năm canh sáu đến chưa đành
Trăng thanh trên cao chưa thưởng hết
Lại chờ năm tới có trăng thanh...!

Nhớ người yêu quá ko ngủ đươc lại viết...

cô bé mắc nai
20-03-2006, 09:41 PM
Thức trọn đêm nay để nhớ người
Lòng buồn nhung nhớ quá Ai ơi
Lệ tuôn tuôn chảy mi ướt lệ
Môi mắt mong chờ dạ nhớ thương

Tỉnh giấc đêm khuya chợt ngỡ ngàng
Trống vừa đủ điểm gỏ sang canh
Tay mơ nắm áo cùng hưởng nguyệt
Trăng ở trên đầu có thấu không?

Giờ Tí đã qua Sửu lại về
Dần kia ngấp nghé củng sang chơi
Nhà ai thấp thoáng Mèo vỡn mỡ
Long bay trên trời nỗi đau tê

LLGL

minhnguyet_tinhyeucuatoi
21-03-2006, 05:20 AM
Hãy khóc lên đi chàng trai trẻ
Đừng để nước mắt ngập con tim
Nỗi buồn sẽ vơi khi bạn khóc
Ngủ rồi minh nguyệt sẽ đế chơi ...!

Nhớ em cô bé đôi mắt biếc
Đôi môi hé nở nụ cười xuân
Xóa tan tháng ngày đông băng giá
Đưa anh đến cửa ngõ tình yêu...!

Ai nói tình yêu online ko tha thiết người đó chắc chắn không biết yêu...!

Gửi đến em hoa bằng lăng tím
Nỗi lòng nhung nhớ những tháng năm...!

I LOVE YOU

YEAH.........!

Bước chân phiêu du trên hè phố
Nhìn người..?anh lại nhớ về em...!