PDA

Xem đầy đủ chức năng : vô đề



BABY QUEEN
20-03-2006, 08:34 PM
Khoảng cách thời gian khoảng cách lòng
Một ngày nhung nhớ cũng là mong
Mong sao tình bạn còn thắm mãi
Đừng phai nhạt dần theo tháng năm.

cô bé mắc nai
20-03-2006, 09:51 PM
Khoảng cách tình yêu mãi nằm lòng
Dầu cho thương nhớ cũng chỉ mong
Yêu sao cho trọn tình vẹn nghĩa
Đừng để tim non héo chờ trông

Khoảnh cách xa anh dẩu đau lòng
Ta đây ai đó lệ ngóng trông
Thời gian không xóa tan kỷ niêm
Lởn vởn trong đầu cảnh nhớ mong

LLGL

BABY QUEEN
21-03-2006, 09:55 PM
ồ ,làm hay lắm

Buồn sao buồn mãi hỡi tim ơi
Vương vấn vấn vương mãi bên người
Dẫu biết cuộc đời bao cay đắng
Mà sao bướng mãi thế tim ơi.

cô bé mắc nai
22-03-2006, 04:29 PM
Bài này của bạn cũng rất là hay đấy. Khâm phục khâm phục. Thôi để mình ráng... chạy theo vậy. hehehe

Khóc mãi không vơi được nỗi lòng
Sầu đông lạnh lẻo chuyện long bong
Tuyết rơi tháng sáu tình hi hữu
Ta bước đi điều thẳng song song

Tim nói chờ trông mãi nằm lòng
Khổ sầu bởi chuyện nhớ , thương mong
Vô tư em nói lời chia biệt
Chết lặng nhìn theo bóng qua sông

LLGT

BABY QUEEN
10-04-2006, 08:38 PM
Bạn vui bên niềm vui mới
Tôi đứng lặng nhìn vào hư không
Bạn nói cười vui tình mới
Có biết tôi buồn mãi ngóng trông.

Thờ ơ trong từng lần gặp
Môi nở nụ cười với người thương
Bạn vô tình mãi quay đi
Giờ coi như hai đứa hai phương.