Xem đầy đủ chức năng : Đối Thơ Bốn Câu ^^ Biển :)
Đêm nay ta thấy biển vô duyên
Sóng xé vầng trăng đắp mạn thuyền
Phố xưa mải giữ niềm đau cũ
Căng buồm sao vẫn bước trân truyên ?!
May Nguyễn
20-03-2006, 07:53 PM
Không có Anh , chỉ còn em với Biển
Sóng vỗ bờ ... Cố níu dấu môi hôn
Cát lặng im ... Ôm giữ vết in mòn
Và cố hữu tim mang ... màu ước nguyện
Không còn Em , chỉ còn ta với Biển
Sóng ở lòng , thao thức vọng trào miên ...
Nhớ quay cuồng âm khúc điệp khơi miền
Yêu Em hỡi ! Tim ta ... Tình nhớ ... BIỂN !!!
Pháp Sư Phiêu Diêu
20-03-2006, 09:45 PM
Biển về đêm buồn lắm em ơi
Thuyền Ra khơi Chẳng bến bờ neo đậu
Biển về đêm sầu lắm em ơi
Thuyền ra khơi chỉ còn Anh Ngóng đợi
Biển là mẹ còn sóng là con
Sóng cứ lon ton, trong lòng biển mẹ
Em là Thuyền, Anh là Bãi Biển
Buộc cuộc đời Neo đậu Giữa đêm Thâu
Boulevard
21-03-2006, 12:45 AM
...Ngàn năm Biển vẫn thì thầm
Ngàn năm sóng vẫn xô bờ nhớ thương
Ngàn năm tình vẫn vấn vương
Ngàn năm người vẫn không quên ...được Người ...
langle_motnoidau_trongtim
21-03-2006, 02:32 AM
các bạn lám thơ hay quá à !
Có khi nào Anh còn nhớ đến Em ?
Một cô bé khóc lặng thầm trước biển
Bởi một người đã ra đi vĩnh viễn
Làm sóng lòng Em vỗ mãi kô yên !
hải yến
21-03-2006, 02:41 AM
khi có anh đời vô vàn ý nghĩa
mất anh rồi đời vô nghĩa làm sao
lúc bên anh mong bên anh mãi mãi
xa anh rồi chỉ biết nhớ thương thôi
em chua biet yeu
21-03-2006, 02:55 AM
các bạn làm thơ hay quá,mình cũng muốn tham gia cho vui
có lẽ nào anh lại quên em
như thuyền kia đi không trở lại
như con sóng trôi đi mãi mãi
có bao giờ anh ở lại với em không
bai khac
chưa biết yêu thì thấy đời buồn tẻ
khi yêu rồi sức khoẻ cũng tăng cao
khi hết yêu không còn điều để nói
thì lúc đó chỉ còn lại lời chào
Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 04:04 AM
...Ngàn năm Biển vẫn thì thầm
Ngàn năm sóng vẫn xô bờ nhớ thương
Ngàn năm tình vẫn vấn vương
Ngàn năm người vẫn không quên ...được Người ...
Trăm năm biễn vẫn dạt dào
Ngàn năm biển vẫn ngọt ngào nhớ thương
Trăm năm tình mãi vấn vương
Ngàn năm tình mãi nhớ thương.. đến người...
Chanh Chua
21-03-2006, 04:16 AM
Trăm năm biển mãi hững hờ
Nghìn năm con sóng xô bờ cát xa
Trăm năm trong ánh dương tà
Nghìn năm tình mãi ..mãi là phù du
....CC...
Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 04:22 AM
Trăm năm con sóng đắp bù
Ngàn năm biển sóng vẫn bù phù sa
Trăm năm cũng chỉ riêng ta
Ngàn năm tình cũ... vẫn là tình yêu..
Chanh Chua
21-03-2006, 04:38 AM
Trăm năm biển vẫn một màu
nghìn năm con sóng bạc đầu vì đâu
Trăm năm trong cuộc bể dâu
nghìn năm tình cũ ..âu sầu người ơi ..
.....CC.....
Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 04:42 AM
Người ơi .. vẫn biết thế rồi
Nhưng nghìn năm biển một mầu đấy thôi !
TRăm năm dẫu có đơn côi
Nghìn năm tình vẫn không thôi nhớ người..
hoa cong chua
21-03-2006, 04:56 AM
khi vắng anh, em cùng em ngồi khóc
sóng không còn dồn dập vỡ bờ xa
bàn chân em không muốn bước rời xa
khởi tim anh , nơi em cần sưởi ấm
Randeokinh
21-03-2006, 04:59 AM
Thuyền kia sao mãi trớ trêu,
Để cho con sóng bạc đầu mãi xa.
Biển ơi sao quá bao la,
Để thuyền trôi mãi vẫn không cập bờ.
Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 05:05 AM
Buồn đau mãi kiếp tình thơ..
Người nay phương đó hững hờ trôi xa
Biển kia vẫn mãi bao la
Thuyền xưa biết đến khi nao..cập bờ..
Chanh Chua
21-03-2006, 05:08 AM
Vẫn chờ ...câu nói đầu môi
lời thề vàng đá...bạc vôi chẳng sờn
biển còn biết được nguồn cơn
lòng người ai biết thiệt hơn khi nào
...CC.......
Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 05:11 AM
Khi nào .. sóng biển ngừng trôi
Lòng anh lúc đó mới thôi nhớ nàng
Lời thề một kiếp đa mang
Dù ai kia đó! chẳng màng vẫn thương...
Chanh Chua
21-03-2006, 05:15 AM
Nghìn năm con sóng u mê
vỗ hoài bờ đá tái tê bạc đầu
lời thề non hải song sâu
nhưng rồi cũng đã phai màu thời gian
...CC.......
Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 05:19 AM
Nghìn năm con sóng bạc đầu
Vỗ hoài bờ cát nguyện cầu tình duyên
Đường yêu dẫu lắm truân chuyên
Ngàn năm sóng vẫn chẳng quên vỗ về
Chanh Chua
21-03-2006, 05:34 AM
Vỗ về cho lắm ê chề
thương cho đời cát u mê lầm đường
ngàn năm con sóng du dương
nhưng mà sống có yêu thương đâu nào
...CC....
Biển đôi lần còn đi tít xa mù
Nhưng hỡi Cát , đừng lang thang mê muội
Ðừng nhìn Trăng mà ngô nghê tình Cuội
Cuộc đời này Biển - Cát đã liền nhau
Chanh Chua
21-03-2006, 05:50 AM
biển giận mình..để sóng làm cát đau...
trăm con nước...xô ầm ỉ ngàn năm
cát chịu đựng...bởi cát vốn âm thầm...
nên mãi mãi..là vết dầm đau nhói...\......
.CC.......
Một bờ cát trắng ... một người qua,
Vạn dấu chân in ... bóng chiều tà,
Một màu xanh thẳm .. ngày xa vắng
Một nổi buồn vương ... vọng trùng xa...!!!
Chanh Chua
21-03-2006, 06:12 AM
Phố chiều biển vắng....chỉ riêng ta
vần dương buông phủ ánh trăng tà
lẻ lôi chân bước in trên cát....
con sóng bực mình ....cuốn ra xa...
.CC......
Biển một màu suốt đời luôn chung thủy
Xanh yêu lòng như thưở biết tình yêu
Dẫu cho SÓNG ...(bực mình) ...đến cưa cẩm
Cuộc đời này BIỂN yêu CÁT mà thui :D
Nike2812.
21-03-2006, 06:24 AM
Cuốn ra xa từng dấu chân hiu quạnh,
Trôi dập dềnh trên đại dương bao la.
Chú hải âu khắc khoải vờn trên sóng,
Tưởng cá nào,vô tình lấy đi thôi...
luusquare
21-03-2006, 06:44 AM
Ngồi nơi đây nhớ bờ vai trắng.
Nhớ vị mặn mà hơi thở của tình ta
Ai có nhớ những gì đã vắng?
Yêu ai rồi sẽ xóa hết kỷ niệm xa!
Từ dạo xa nhau ... "Biển" rất buồn
Ngạn nguồn bến lỡ ...lệ "Cát" tuôn
Vọng tìm dĩ vãng ...trong "Mây" biếc
Thơ Thẩn tình ai ... vạn "Sóng" cuồng
halfblood_prince88
21-03-2006, 06:58 AM
Biển lặng thầm giữa màn đêm u tối
Sóng tràn về giữa những nỗi chờ mong
Nước mắt anh trong những phút giây này
Hoài tuôn chảy giữa đôi bờ mi nhỏ
May Nguyễn
21-03-2006, 07:08 AM
Biển vọng chờ trăng đã bao lâu
Mà trăng yêu hỡi ... vợi cao ... Lầu !!??
Tình Xanh sóng trãi tràn khơi ước
Bao giờ trăng ngã bến trong nhau ..!!??
Sóng vạn muôn lần nối tiếp nhau
Tìm trong mê mãi bước tình nào
Người là bến gởi ta mong ước
Dạt dào sóng vỗ giữa lặng thinh
Akite_for_you
21-03-2006, 07:23 AM
Là Nhớ mong, là hoài lòng thương nhớ
Là Thương yeu, là kết những đợi chờ
Là Sầu ai, là bi lụy tình si
Là Bạc bẽo, là giận hờn ai oán!
Ai đong, ai đếm tình thương nhớ
Hết những ngóng mong, hết đợi chờ!
kelangdu
21-03-2006, 08:02 AM
trả lời "langle motnoi dau trong tim
Vẫn biết rằng em đang trách hờn anh
Bao tháng năm em khóc thầm trước biển
Giọt nước mắt buông thả mình rơi tiễn
Anh chưa về em đợi đuối bờ đau
Nỗi nhớ trở về lặng lẽ ở trong nhau
Giữ thay anh mênh mông lời biển gọi
Sóng vỗ ướt trang ngày xưa của nhói
Anh sẽ trở về đứng trước biển và em
Akite_for_you
21-03-2006, 08:11 AM
Biển ngàn năm đợi nhớ thương
Thuyền anh lạc bến giữa đường - người ta
Em về bỏ mặc lời ca
Cũng đành lỗi hẹn, mình đà quên nhau!
Biển gọi bờ xa ... mơ dấu môi
Tình trăng cô bóng ...lẽ chi đời
Ðường sang đã bắc ... cầu chung bước ...
Thôi thẹn thùng chi ... cho lẽ đôi !!!!!!!
Akite_for_you
21-03-2006, 11:42 AM
Cái duyên, cái phận chẳng chung đôi
Thôi lẽ hẩm hiu cũng kết rồi
Người đi đằng đó, ta rẽ ngả
Hai lối chia xa, hết đợi chờ!
"Hai lối chia xa - hết đợi chờ ? "
Tự hỏi phận mình ... ảo hay mơ
Tình là sóng và em yêu là biển
Biển đi rồi ..tình biết trao ai
Akite_for_you
21-03-2006, 12:12 PM
Em chỉ sợ tình anh chỉ là mơ
Là con thuyền, là lạc bờ bến lạ
Bỏ mặc em làm bờ cát dài xa lạ
Bỏ mặc vần thơ, bỏ mặc đợi chờ!
Nếu tình anh chỉ là mơ ảo
Thì biển kia ....sóng chẳng vỗ bờ
Nếu thuyền em lạc bờ bến lạ
Biển ...lòng anh dâng sóng tìm em
Akite_for_you
21-03-2006, 07:47 PM
Em sợ rằng tình ta quá mong manh
Chênh vênh quá giữa biển đời rộng lớn
Em sợ em trong bất chợt thương và nhớ
Chẳng chịu giữ mình trong lễ giáo mong manh!
Seafoam
21-03-2006, 07:49 PM
Đêm nay ta thấy biển vô duyên
Sóng xé vầng trăng đắp mạn thuyền
Phố xưa mải giữ niềm đau cũ
Căng buồm sao vẫn bước trân truyên ?!
Đêm nay em thấy gió thật hiền
Cuốn đi chiếc lá trong đêm huyền
Cây ơi sao níu niềm đau cũ
để gió mưa về khóc đơn côi !
Vần luật kém lắm ko đối dc , viết mấy lời cho vui vậy thôi !
Boulevard
21-03-2006, 08:30 PM
Khi nào .. sóng biển ngừng trôi
Lòng anh lúc đó mới thôi nhớ nàng
Lời thề một kiếp đa mang
Dù ai kia đó! chẳng màng vẫn thương...
Hết thương lúc sóng đã ngừng
Phải chăng tình đó lúc còn ,lúc... không ?
Biển tình sóng vỗ mênh mông
Ngày mai sóng lặng , tình anh nhạt dần ...
Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 08:40 PM
Hết thương lúc sóng đã ngừng
Phải chăng tình đó lúc còn ,lúc... không ?
Biển tình sóng vỗ mênh mông
Ngày mai sóng lặng , tình anh nhạt dần ...
Sóng xô , phiến đá nhạt dần
Tình anh trọn kiếp thác ghềnh ! mênh mông
Cũng như ! chẳng phải lúc không
Ngày kia sóng lặng .. tình anh..vẫn nồng
Boulevard
21-03-2006, 11:23 PM
Người ơi ngày tháng ngóng trông
Tim yêu vỡ nát mong manh giọt buồn
Ngoài kia Biển nổi sóng cuồn
Như tình ai đó thác ghềnh ...nhiều khe ...
Niệm Khúc Buồn
21-03-2006, 11:34 PM
Sóng kia vẫn nổi phong cuồn
Nhưng tình anh đấy chẳng buồn lung lay
Chiều nay mây tím giăng bay
Thác ghềnh dẫu lắm vẫn say chữ tình
Boulevard
21-03-2006, 11:40 PM
Vương chi mãi một bóng hình
Tình ai , ai biết , sóng cuồn , ai hay ?
Biển thương mà chẳng tỏ bày
Để cho Sóng mãi dạt dào nhớ mong ...
Azudo_Hakaider
22-03-2006, 03:29 AM
To : Boulevard
Có những ngày Sóng bỏ đi, trôi mãi
Để biển buồn , biển lặng sóng cô liêu
Nói đi em , cho anh biết một điều ?
Tại sao thế ? Chẳng thể là mãi mãi ...
ShadowSunset
22-03-2006, 03:58 AM
Cơn sóng lăn tăn vừa mới ghé qua đây,
Làm tung bay tà áo em màu trắng,
Biển đùa vui rộn ràng khoe trong sóng,
Gót chân hồng em vui bước rong chơi !
Nike2812.
22-03-2006, 04:08 AM
Cơn sóng lăn tăn vừa mới ghé qua đây,
Làm tung bay tà áo em màu trắng,
Biển đùa vui rộn ràng khoe trong sóng,
Gót chân hồng em vui bước rong chơi !
Gót chân hồng,em đánh rơi trên cát,
Ánh dịu dàng dưới nắng chiều lung linh.
Một ai đó vô tình qua lối ấy,
Thấy không đành,giữ bên mình làm tin.:blow:
Pháp Sư Phiêu Diêu
22-03-2006, 04:49 AM
Biển đưa Sóng đi hỏi Thuyền trôi dạt mãi
Tới Phương xa nào Thuyền cập bến bình yên
Sóng cứ trôi đi , trôi hoài trôi dạt mãi
Hỏi có khi nào Sóng trở lại bên tôi
em chua biet yeu
22-03-2006, 05:42 AM
To : Boulevard
Có những ngày Sóng bỏ đi, trôi mãi
Để biển buồn , biển lặng sóng cô liêu
Nói đi em , cho anh biết một điều ?
Tại sao thế ? Chẳng thể là mãi mãi ...
em đã nói mà anh đâu có hiểu
để chiều chiều em ra biển ngong trông
trông ngóng hoài một hình bóng cũ
dù sao nữa em vẫn chờ đợi anh
Subzero
22-03-2006, 05:45 AM
Em sợ rằng tình ta quá mong manh
Chênh vênh quá giữa biển đời rộng lớn
Em sợ em trong bất chợt thương và nhớ
Chẳng chịu giữ mình trong lễ giáo mong manh!
Sợ gì em lễ giáo bỏ cực nhanh
Đi du học là em sẽ mọc cánh
Đời lúc ấy chỉ là một bức ảnh
Pho tô (shop) 1 lúc rõ rành rành!
Thơ hay lắm, cánh diều à! :lelele:
em chua biet yeu
22-03-2006, 05:47 AM
biển kia sao mặn thế
tình ta lại ngọt ngào
khi chúng ta chia hai
thì tình ta giống biển
Đêm nay em thấy gió thật hiền
Cuốn đi chiếc lá trong đêm huyền
Cây ơi sao níu niềm đau cũ
để gió mưa về khóc đơn côi !
Vần luật kém lắm ko đối dc , viết mấy lời cho vui vậy thôi !
Tình em thoảng qua trôi theo gió
Sao chẳng mặn mà như biển xanh
Vậy sao lại níu niềm đau cũ
Khóc để làm gì hả em yêu ??
pe'-chi-kooll-8x
22-03-2006, 01:02 PM
nước vô tình cuốn theo dòng chảy
mây vô tình mây hững hờ trôi
trăng vô tình trăng đùa với gió
anh vô tình hông hỉu long` em
Pháp Sư Phiêu Diêu
22-03-2006, 11:02 PM
Biển ơi !Thuyền hỡi ! Người yêu dấu
Gọi mãi tên nhau chẳng trả lời
Trách đời bất công tình phụ bạc
Thà làm thuyền biển dạt mọi nơi
picasso_inlove2006
23-03-2006, 12:50 AM
Biển lấp núi, mây lấp biển
Anh đây vẫn đứng một lòng vì em
Biển thì lặn lội đường xa
Anh thì lặn lội suốt đời bên em
Dù cho mây núi đá mòn
Anh đây nguyện dán tâm trí vào lòng của em
contimthonthuc
15-04-2006, 08:48 PM
Sóng ngàn năm vỗ về vách đá
Đá ngàn đời mãi mãi rêu phong
Anh yêu em âm thầm cao cả
Em vô tình hoá đá lòng anh
phonglantim
16-04-2006, 12:07 AM
Có một thời em tưởng biển dịu em
Những con sóng nhẹ nhàng ru bờ bến
Em đâu ngờ một ngày giông tố đến
Biển thay mình ...khoác chiếc áo bão giông
Seafoam
16-04-2006, 11:31 AM
Chân em vang lối một chiều thu
Nỗi niềm dĩ vãng đang tràn về
Có còn thương nữa người xưa hỡi
Vài dòng tâm sự nhũng buồn u !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.