Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mộng xưa có còn !!!! ( Gửi anh N V C )



mây mơ êm
20-03-2006, 03:07 PM
Mộng cũ ngày xưa có còn không !
Xin chớ tan theo khói lam hồng .
Người ơi ! viễn xứ không nhạt bóng
Xa xứ phương này khắc khoải mong .

Mong sớm đến ngày ta gặp nhau ,
Dẫu cho ngày tháng có úa màu .
Niềm tin xin chớ lung lạc mất ,
Ngày ấy đến gần mau rất mau !

Em đã nghĩ rồi , nghĩ rất lâu
Dường như đã mất mấy đêm thâu
Em đang thu xếp về cho kịp
Giấc mộng ngày xưa buổi ban đầu .

Anh còn nhớ không , còn nhớ không !
Tình yêu hai đứa , dây tơ hồng
Thiên ý cho mình se duyên đó
Đôi mình gặp gở thỏa lòng trông .

kelangdu
21-03-2006, 07:34 AM
Xin đừng hỏi anh chuyện tình ngày xưa cũ
Năm tháng mỏi mòn lối cũ đã rêu phong
Anh sẽ sống như chưa từng ước vọng
Gió muôn đời thổi mãi phía hư không

Đừng trở về hiu hắt gió mùa Đông
Cho sợ hãi ngọn nến hồng vừa thắp
Yêu tin xưa xin trả về xa tắp
Miền bình yên theo năm tháng trở mình

Ước vọng thật nhiều vào mỗi bình minh
Nhưng anh biết trái tim mình lỗi nhịp
Đã bao mùa thiên di cánh chim nào mỏi mệt
Tiếng vấp đời...tìm mót bóng ngày xưa

Anh đã quên rồi ... nỗi nhớ những mùa mưa
Dây tơ hồng đã không còn xanh nữa
Tìm lại chi chút duyên thừa úa rữa
Phía trước ta còn có những con đường

Xin chúc em một bình minh hoa cỏ
Đừng nhớ gì khi khi duyên đã sang ngang
Phía trước em là thiên đường tìm lối
Trái chín thơm cỏ xanh mướt địa đàng

Sắc Thu Phong
26-03-2006, 05:36 AM
Người cũ còn đây, mộng còn đây
Chút nhớ, chút quên mộng vẫn đầy
Ngày xưa trời mộng còn vương vấn
Dù biết thực đời chẳng đổi thay!

Người mộng , người mơ, mộng gặp người.
Gặp người mơ mộng, mộng mơ thôi!
Thật đời nào để mơ mộng mãi
Nên biết nên dừng ở mộng thôi!

Đôi phút miên man mộng về người
Ta hoài mơ mộng, mộng không nguôi
Nỗi nhớ niềm thương còn vương vấn
Đôi lúc mộng thôi, nhẻn miệng cười!

thienthancanhden
26-03-2006, 06:12 AM
hay quá bạn làm thêm nghen

phonglantim
26-03-2006, 09:15 AM
Tình cũ còn nguyên..người đã xa
Có còn chi nữa ngoài lệ nhòa
khóc đi ...khóc nữa ...để quên hết
Những chuyện tình buồn ...mộng đã xa

Có còn ai nữa ...hay mình ta?
Một mình lặng ngắm ánh chiều tà
Đau quá ...vì ai ? tại sao thế ?
Ngàn câu hỏi lớn ..ta hỏi ta

vethantratim
26-03-2006, 02:08 PM
Tình cũ còn nguyên..người đã xa
Có còn chi nữa ngoài lệ nhòa
khóc đi ...khóc nữa ...để quên hết
Những chuyện tình buồn ...mộng đã xa

Có còn ai nữa ...hay mình ta?
Một mình lặng ngắm ánh chiều tà
Đau quá ...vì ai ? tại sao thế ?
Ngàn câu hỏi lớn ..ta hỏi ta
em lại khóc lại ướt tràn mi cong
lại đau đớn khi anh rời em mãi
đừng trách anh..vô tình phụ bạc
bởi kiếp duyên ko vẹn đôi đường

Lost.
26-03-2006, 09:32 PM
Hữu duyên cho mối duyên tơ cũ
Thời gian ngăn cách khoảng tình thu
Ghét cái sỗ trơ và phận bạc
Thổi nồng hơi khói giữa âm u

Lo gì cái ngày không xa ấy
Gió về gió cuốn lấy tình mây
Có nào mỏi cánh nào gian khó
Chỉ nặng mắt sâu những tháng ngày ...

Mộng xưa còn chứ còn nguyên vẹn
Vẫn mãi cái mầu lời ước hẹn
Chúc cho duyên cũ đừng cũ nữa
Bình minh ơi hãy thắp êm đềm ...

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 01:17 AM
Mây còn cứ mãi lang thang
Gió còn vui với nắng vàng nơi xa
Để nơi này lại mình ta
Vui là tuyết trắng, buồn là bóng đêm
Mơ hoài một giấc mơ êm
Mây cùng với gió êm đềm cùng nhau
Lòng buồn chẳng biết nói sao
Đợi ai biết đến kiếp nào hỡi ai
Mây về với gió ngày mai
Ta thì biết sẽ cùng ai trở về?

mây mơ êm
27-03-2006, 02:58 AM
(Gửi anh N V C)
Vốn đều là người thích mộng mơ
Người mộng , người mơ gặp trong thơ .
Ôm ấp hoài bảo cùng năm tháng
Dệt mộng đời thường rất "tình cờ" !

Gặp gỡ để mà thỏa lòng mơ
Bởi tháng năm dài ta đợi chờ .
Biết đời thực khó như mơ được ...
Không nghĩa thực đời chỉ "giả vờ" !

vethantratim
27-03-2006, 03:05 AM
Vốn đều là người thích mộng mơ
Người mộng , người mơ gặp trong thơ .
Ôm ấp hoài bảo cùng năm tháng
Dệt mộng đời thường rất "tình cờ" !

Gặp gỡ để mà thỏa lòng mơ
Bởi tháng năm dài ta đợi chờ .
Biết đời thực khó như mơ được ...
Không nghĩa thực đời chỉ "giả vờ" !

mộng mộng mơ mơ chi hởi người !
thơ thơ thẩn thẩn bạc chi phôi
mộng đời ko nhưng ta mong tưởng
dệt mộng cho nhiều....thất vọng tiêu

gặp gở làm chi cho mộng vở
bởi năm tháng chờ bạc thời gian
Biết đời thực khó như mơ được ...(trích)
thì gặp làm chi khổ nhau nhiều

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 03:10 AM
Người biết là ta thích mộng mơ
Chắc biết là ta thích đợi chờ
Đợi chờ một đóa hồng đẫm lệ
Bên đời hai đứa mãi luôn mơ

Người với người kia đi với nhau
Nên đâu hiểu được kẻ sầu đau
Ta còn tìm bóng ai xa lắm
Tìm được thì không biết lúc nào.

mây mơ êm
27-03-2006, 03:13 AM
Mây còn cứ mãi lang thang
Gió còn vui với nắng vàng nơi xa
Để nơi này lại mình ta
Vui là tuyết trắng, buồn là bóng đêm
Mơ hoài một giấc mơ êm
Mây cùng với gió êm đềm cùng nhau
Lòng buồn chẳng biết nói sao
Đợi ai biết đến kiếp nào hỡi ai
Mây về với gió ngày mai
Ta thì biết sẽ cùng ai trở về?

Chẳng ngờ ta gặp bạn ta ,
Lời thơ sao lắm thiết tha tủi .. phần .
Thôi đành cam phận - bạn thân ,
Chớ nên buồn tủi số phần ma` chi .
Cuộc sống thay đổi mấy khi
Biết đâu có dịp , gặp người ... đẹp đôi !

vethantratim
27-03-2006, 03:16 AM
Người biết là ta thích mộng mơ
Chắc biết là ta thích đợi chờ
Đợi chờ một đóa hồng đẫm lệ
Bên đời hai đứa mãi luôn mơ

Người với người kia đi với nhau
Nên đâu hiểu được kẻ sầu đau
Ta còn tìm bóng ai xa lắm
Tìm được thì không biết lúc nào.

anh đừng tự trách đời vô vọng
bởi cuộc đời chẳng như ta ướt mong
hảy bước vững đường tình anh đã chọn
đừng ngoảng mặt nhìn lại phía.......sau

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 03:22 AM
Đời không quá khứ đời vô nghĩa
Sống chẳng tương lai sống mỏi mòn
Ta còn đi kiếm người trong mộng
Mong rằng ai đó giữ lòng son
Cái nayg cho vethantratim

Ta biết người xem ta như bạn
Cho nên lòng chẳng có ý gì
Chỉ buồn thân phận mình cô lẻ
Nên lòng có bận chút ai bi.
Cho Mây

vethantratim
27-03-2006, 03:29 AM
Đời không quá khứ đời vô nghĩa
Sống chẳng tương lai sống mỏi mòn
Ta còn đi kiếm người trong mộng
Mong rằng ai đó giữ lòng son

anh giử nổi ko khi thời gian là hư ảo
quá khứ tương lai là bụi trần
người trong mộng ko là thực tại
là hư vô trong kiếp sống con người

mây mơ êm
27-03-2006, 03:33 AM
Ta biết người xem ta như bạn
Cho nên lòng chẳng có ý gì
Chỉ buồn thân phận mình cô lẻ
Nên lòng có bận chút ai bi.
Cho Mây

Vướng bận tình chi hỡi bạn hiền !
Ôm vào một mối nặng ưu phiền .
Mặc kệ tất cả rồi sẽ ổn
Duyên tình phó mặc cho ý thiên .

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 03:46 AM
Nhân định nhất thời hữu thắng thiên
Tự thân quyết định sự nhân duyên
Tôi đây tìm kẻ cùng tâm sự
Mong một khi nao có bạn hiền

vethantratim
27-03-2006, 03:48 AM
Ngày xưa..............
anh và em xây mộng bằng cát biển
bằng sóng xanh bọt trắng nắng vàng
bằng con tim trinh nguyên , trong trắng
bằng tình yêu ngây thơ chân chất tình đầu

ngày nay....
tôi và em xây mộng bằng dola ,tiền giấy
ước cho ta xe máy nhà lầu
vun đắp tình bằng cuộc vui thách loạn
bằng khói thuốc trắng bay, rượu X.O

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 03:48 AM
Anh đã biết thời gian là hư ảo
Nên trong lòng nào có biết thời gian
Đợi một khi mùa thu hết lá vàng
Đông chẳng tuyết, mùa xuân sang chẳng gió.

vethantratim
27-03-2006, 03:51 AM
Anh đã biết thời gian là hư ảo
Nên trong lòng nào có biết thời gian
Đợi một khi mùa thu hết lá vàng
Đông chẳng tuyết, mùa xuân sang chẳng gió.

Tôi muốn trách anh..xem tình ta như cổ tích
Thu ko vàng, đông chẳng tuyết để mà chi?
cứ để tình ta như ngọn sóng
sóng vô tình sóng vổ bạc thời gian!

Người Điên Yêu Thơ
27-03-2006, 04:03 AM
Người Điên giờ ngủ đến rồi
Thôi thì tạm biệt ngừng thôi tâm tình
Bao giờ có rảnh thì mình
Hẹn nhau đối tiếp tâm tình gởi trao

mây mơ êm
27-03-2006, 04:11 AM
Trời đã khuya rồi trời khá khuya
Chẳng muốn rời xa , nhưng phải lìa .
Bởi mai công tác còn nhiều lắm !
Tâm sự - có dịp khác sẽ chia .

phonglantim
27-03-2006, 08:03 AM
THời gian còn nhiều lắm ai ơi
Ghi nhớ vào đây ...có một thời
Mình cùng đối đáp vần thơ ấy
Sau này có thể ...sẽ nên đôi:D:D:D:D

vethantratim
27-03-2006, 09:40 PM
ta yêu người ta yêu cả vần thơ
yêu những đêm mơ bóng liễu mờ
yêu bằng con tim ngây thơ dai
nhưng gì người ta giống mộng mơ