...it's me...
20-03-2006, 01:31 PM
Em!!! (Hãy để anh gọi em vậy nha.)
Giờ đây,dù em đã trở lại,vẫn nhớ anh nhưng "...." quên tất cả.Anh bít em muốn vậy và em đã làm đc.Anh hiểu em đang nghĩ gì.Em ko vui thì cũng chẳng bao giờ anh có thể cười đc,anh tin là em bít điều đó.
Trc cái ngày....,ngày đó em vẫn còn là em,em còn nhớ ko?!?!?!Còn bây giờ,tuy kế bên em nhưng em đã ko cong thuộc về ngày ấy nữa.
Em còn nhớ ko? Cái câu hỏi "Tuyết tan thành gì?".Cũng như bao người khác em đã nói rằng "Nước!".Uhm,thì đúng là vậy.Tuyết tan thì dĩ nhiên là thành nước rùi.Ai nghe câu hỏi nè đa số đều nói vậy.Ngay chính anh,lần đầu tiên khi nghe nó anh cũng đã trả lời thế.:D.Còn đáp án của nó là gì,em biết rùi phải hông nè.
Em ah,em bít hông,em đã biến mình thành tuyết.Nhưng em! khi nào tuyết trong em sẽ tan đây? Câu hỏi nè anh bít em đã chán ngấy khi nghe nó và cho dù bít câu trả lời là "ko" nhưng anh vẫn muốn hỏi.
Nếu như em là bông tuyết giá lạnh của mùa đông thì anh sẽ là 1 tia nắng nhỏ nhoi của mùa hè.Anh mong tia nắng đó sẽ làm tan đc bông tuyết kia.Còn nếu như tia nắng đó quá nhỏ béi để có thể làm đc điều to lớn kia thì .....
tình bạn của ta sẽ là mặt trời...
Mặt trời sẽ mang mùa xuân trở về với....
Em nha!
Giờ đây,dù em đã trở lại,vẫn nhớ anh nhưng "...." quên tất cả.Anh bít em muốn vậy và em đã làm đc.Anh hiểu em đang nghĩ gì.Em ko vui thì cũng chẳng bao giờ anh có thể cười đc,anh tin là em bít điều đó.
Trc cái ngày....,ngày đó em vẫn còn là em,em còn nhớ ko?!?!?!Còn bây giờ,tuy kế bên em nhưng em đã ko cong thuộc về ngày ấy nữa.
Em còn nhớ ko? Cái câu hỏi "Tuyết tan thành gì?".Cũng như bao người khác em đã nói rằng "Nước!".Uhm,thì đúng là vậy.Tuyết tan thì dĩ nhiên là thành nước rùi.Ai nghe câu hỏi nè đa số đều nói vậy.Ngay chính anh,lần đầu tiên khi nghe nó anh cũng đã trả lời thế.:D.Còn đáp án của nó là gì,em biết rùi phải hông nè.
Em ah,em bít hông,em đã biến mình thành tuyết.Nhưng em! khi nào tuyết trong em sẽ tan đây? Câu hỏi nè anh bít em đã chán ngấy khi nghe nó và cho dù bít câu trả lời là "ko" nhưng anh vẫn muốn hỏi.
Nếu như em là bông tuyết giá lạnh của mùa đông thì anh sẽ là 1 tia nắng nhỏ nhoi của mùa hè.Anh mong tia nắng đó sẽ làm tan đc bông tuyết kia.Còn nếu như tia nắng đó quá nhỏ béi để có thể làm đc điều to lớn kia thì .....
tình bạn của ta sẽ là mặt trời...
Mặt trời sẽ mang mùa xuân trở về với....
Em nha!