PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn buồn buôn......



lãng_tử_bụi_đời
20-03-2006, 09:10 AM
Người đâu gặp gỡ mà chi
Để ta thương nhớ nhâm nhi chén sâu
Bước đi chẳng biết đi đâu
Quay về chẳng biết về đâu hết sầu
Lang thang dưới phố đêm thâu
Sương đêm phủ kín mái đầu cô liêu
Vô tình nói một tiếng yêu
Để người ta biết làm kiêu với mình
Ngoảnh mặt hờ hững vô tình
Bỏ ta ở lại một mình cô đơn
Thà đừng gặp gỡ thì hơn
Gặp rồi ta biết giận hờn ai đây:schmoll:

nghilang_91
22-03-2006, 03:13 AM
Tình yêu là giấc mơ
Người tình là vần thơ
Góp cả vào nổi nhớ
Người ơi sao hững hờ
Người ơi sao ngó lơ
Để hồn tôi bơ vơ
Để tình tôi lầm lỡ
Những ngày tháng tôn thờ
Những ngọt ngào cởi mở
Tình chỉ là giấc mơ ...
Cho lòng ai đợi chờ
Cho lòng ai nhung nhớ
Nhớ một người trong mơ
Để mộng mơ muôn thuở
Bởi người vẫn ngó lơ
Bởi người vẫn thờ ơ
Cho lòng tôi thẫn thờ
Cho tình tôi tan vỡ
Mới biết tình là thơ
Thơ chỉ đẹp trong mơ .
BUỒN ..........

lãng_tử_bụi_đời
22-03-2006, 03:33 AM
Nhớ em!
Cầm trang giấy trắng viết vu vơ
Người tôi yêu hỡi em giờ nơi đâu
Nhớ em nhớ quá đâm sầu
Ngóng chông mòn mỏi buồn dầu lên ngôi
Nơi đâu người có nhớ tôi
Nơi đây tôi nhớ mắt môi của người
Nhớ khi em nói em cười
Đôi khi giận dỗi mắt người lườm tôi
Chóc người vì quá yêu thôi
Nhớ người bởi lẽ tôi yêu minh người

nghilang_91
25-03-2006, 08:45 PM
Rời bỏ tôi em đến với người
Để tôi buồn tủi nhìn em vui
Nhìn em lần cuối mà câm nín
Để lúc gặp em môi gượng cười

Người ấy có cho em hạnh phúc
Hay làm em khóc ướt bờ mi
Hay như tôi nói lời thề ước
Chỉ ước thề thôi chẳng được gì .
BUỒN ............

lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 09:17 PM
Chữ "Tình" đứng lẻ nên thơ
Ghép thêm "Si" nữa ngẩn ngơ một đời

loandi
25-03-2006, 09:41 PM
Buồn buồn thì bắt chuồn chuồn mà chơi

congchinh
25-03-2006, 09:47 PM
HẠNH PHÚC MÃI XA TẦM TAY
Nếu em không xuất hiện ngày ấy
Trái tim tôi sẽ mãi thơ ngây
Nhưng em hỡi! anh lại không thể ngờ
Ngày anh đến cũng là ngày em đến
Rrái tìm anh chưa một lần thường miến
Phút ban đầu bị gục ngã trước em
Ánh mắt em sao thắm thiết chân thành
Đã sống mãi trong lòng tự do
Lời tỏ tình đầu tiên anh đã ngỏ
Gửi cho em lời nói yêu thương
Anh trào em những tình cảm học đường
Mãi yêu em! mình em! em hỡi!
Nhưng có điều anh chưa hề nghĩ tới
Em của anh đã có người thương
Trái tim tôi tan nát trăm đường
Rồi đau đớn bat trot long tetai
Anh nghĩ mãi và giờ đây anh đã hiểu
Rằng ! bây giờ em là của người ta
Hỡi em yêu ! em có biết trăng là
Ngày tháng trôi đi cũng là ngày anh nhớ
Nhớ thương em anh lật từng trang vở
Hình bóng em ẩn hiện nơi chân trời
Về bên anh người yêu dấu hỡi
Em có biết anh gọi em tha thiết
Con đường xưa giờ đây anh mải miết
Cứ đi tìm hình bóng anh thưong

lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 10:04 PM
Buồn buồn đi bắt chuồn chuồn
Đem cho cắn dốn ôi trời buồn hơn

mây
25-03-2006, 10:10 PM
Tình kia như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đâu khi buồn nó bay
Giọt buồn càng uống càng cay
Thì thôi đưa nó đi vào hư không.......

Killer13
25-03-2006, 10:23 PM
Buồn làm chi em hỡi
Tất cả đã xa rồi
Chỉ còn là kỉ niệm
mãi chẳng thể nào phôi(pha)

lãng_tử_bụi_đời
26-03-2006, 09:08 AM
Nhắm mắt lại và quên đi tất cả
Quên đi mình là một gã lang thang