rain_and_tear
20-03-2006, 08:06 AM
Bé ui !
Giờ này chắc pé đang ngủ phải hoh, ngủ thật là ngon nghen pé, hì .... hoh biết hôm qua pé cảm thất thế nào, có được hạnh phúc hoh, còn anh thì hạnh phúc lắm pé àh, pé có biết tại sao không ... hì, tại vì anh được gọi pé là pé đó ....
Mà kể cũng lạ pé nhỉ ! Anh và pé ở cách xa nhau, chưa gặp nhau một lần, chưa được nói chuyện....vậy mà hì .... anh lại trở thành ấy của pé và pé lại trở thành pé của anh. Hì ! pé ơi ! Anh có thể gọi đó là duyên không .... Duyên phận đã mang pé đến với anh khi mà hàng ngày anh vẫn mong tìm được nàng công chúa của lòng mình ...pé ơi ! pé chính là công chúa của lòng anh đó ....
Vậy thì pé ơi ! Mình hãy cùng nhau giữ mãi hạnh phúc này nghen, anh ở xa pé quá, không thể chăm sóc nhiều cho pé, không ở cạnh pé mỗi khi pé bệnh, không thể lau nước mắt cho pé mỗi khi pé khóc .... nhưng pé ơi ! pé hãy tin vào anh nha ... dù ở nơi nào, dù có cách xa pé như thế nào đi chăng nữa thì ... từng giờ, từng phút, từng giây anh đều nghĩ về pé hết ... vì vậy pé ơi ! Mỗi khi pé gặp khó khăn hay vấp ngã, pé hãy vững tin lên nhé ... vì ở nơi đây, có anh luôn dõi theo từng bước đi của pé và cầu chúc cho pé gặp nhiều hạnh phúc mà ...
Pé ơi ! Hãy ngủ thật là ngon nha...ngày mai sẽ lại bắt đầu một ngày mới rồi ... anh mong những điều may mắn nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với pé của anh ...Àh ! pé ơi, khi pé đọc được những dòng chữ này của anh thì có nghĩa là anh muốn gởi đến pé rằng : Pé ơi ! Anh yêu pé nhiều lắm ... và dẫu cho mình có ở cách xa nhau, anh cũng sẽ chỉ yêu mỗi một mình pé thôi ...
Hãy tin vào anh và hạnh phúc thật nhiều nghen pé ! :huglove:
Giờ này chắc pé đang ngủ phải hoh, ngủ thật là ngon nghen pé, hì .... hoh biết hôm qua pé cảm thất thế nào, có được hạnh phúc hoh, còn anh thì hạnh phúc lắm pé àh, pé có biết tại sao không ... hì, tại vì anh được gọi pé là pé đó ....
Mà kể cũng lạ pé nhỉ ! Anh và pé ở cách xa nhau, chưa gặp nhau một lần, chưa được nói chuyện....vậy mà hì .... anh lại trở thành ấy của pé và pé lại trở thành pé của anh. Hì ! pé ơi ! Anh có thể gọi đó là duyên không .... Duyên phận đã mang pé đến với anh khi mà hàng ngày anh vẫn mong tìm được nàng công chúa của lòng mình ...pé ơi ! pé chính là công chúa của lòng anh đó ....
Vậy thì pé ơi ! Mình hãy cùng nhau giữ mãi hạnh phúc này nghen, anh ở xa pé quá, không thể chăm sóc nhiều cho pé, không ở cạnh pé mỗi khi pé bệnh, không thể lau nước mắt cho pé mỗi khi pé khóc .... nhưng pé ơi ! pé hãy tin vào anh nha ... dù ở nơi nào, dù có cách xa pé như thế nào đi chăng nữa thì ... từng giờ, từng phút, từng giây anh đều nghĩ về pé hết ... vì vậy pé ơi ! Mỗi khi pé gặp khó khăn hay vấp ngã, pé hãy vững tin lên nhé ... vì ở nơi đây, có anh luôn dõi theo từng bước đi của pé và cầu chúc cho pé gặp nhiều hạnh phúc mà ...
Pé ơi ! Hãy ngủ thật là ngon nha...ngày mai sẽ lại bắt đầu một ngày mới rồi ... anh mong những điều may mắn nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với pé của anh ...Àh ! pé ơi, khi pé đọc được những dòng chữ này của anh thì có nghĩa là anh muốn gởi đến pé rằng : Pé ơi ! Anh yêu pé nhiều lắm ... và dẫu cho mình có ở cách xa nhau, anh cũng sẽ chỉ yêu mỗi một mình pé thôi ...
Hãy tin vào anh và hạnh phúc thật nhiều nghen pé ! :huglove: