rain_and_tear
19-03-2006, 08:04 AM
Gởi em, người anh yêu nhất !!!
12h khuya...ngày...tháng...năm...
Em àh, khi anh viết vội những dòng chữ này chắc có lẽ là em vẫn còn đang ngủ phải hoh, , anh không muốn đánh thức em dậy, bởi vì anh muốn thấy nụ cười luôn nở trên môi em lúc đang ngủ, có lẽ là em đang mơ tới những điều hạnh phúc...ngủ ngon nhé em yêu :huglove: ...
Ngày mai khi tỉnh dậy, có lẽ em sẽ không còn gặp anh nữa....Nà ! Không được khóc đâu đó, khóc nhè xấu lắm nghen chưa...với lại em khóc, anh đi cũng sẽ không vui đâu... ! Uhm...chỉ là xa nhau trong phút chốc thôi mà, đâu phải là xa nhau vĩnh viễn phải hông em...Uhm...Em lau nước mắt đi nà...cười lên hén...:) Coi kìa...cô bé của anh khóc nhè trông xấu đến chừng nào....
Em àh...khoảng thời gian ở bên cạnh em đã làm cho anh hiểu ra rất nhiều ... anh hiểu rằng trong khoảng thời gian đó, anh đã hạnh phúc biết chừng nào, anh đã yêu em biết bao...vậy mà...khoảng thời gian ấy thật ngắn ngủi phải hông em...nó trôi qua thật nhanh, anh còn chưa cảm nhận được hết tình yêu của em dành cho anh...vậy mà đến lúc, anh lại phải rời xa em rồi...uhm...nhưng mà nà, anh tuy xa em nhưng trái tim lại ở bên cạnh em...vậy thì đâu gọi là xa phải hoh em...
Em àh...dẫu cho người ta có nói rằng "Chuyện tình yêu của mình sẽ chẳng bao giờ có kết quả..." nhưng trong trái tim anh, vẫn có một niềm tin, một niềm tin mãnh liệt về tình cảm của anh và em...anh sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc...ở nơi xa xôi này, anh sẽ luôn cố gắng, cố gắng vì em...và vì anh nữa....vì tình yêu của chúng ta phải không em....Em cũng vậy nghen, cũng phải cố gắng lên...cô bé của anh...thời gian rồi sẽ qua mau thôi...
Đã đến lúc anh phải đi rồi, lúc này đây, anh muốn gặp em biết bao, muốn ôm em vào lòng, siết chặt bàn tay nhỏ nhắn dễ thương của em...vì anh biết sẽ phải lâu lắm anh mới gặp lại em...Thật sự là ! Thật sự là anh không muốn rời xa em chút nào hết, cô bé của anh àh...Ui ! Anh lại nói gì thế này, anh lại nản chí rồi....em đâu thích anh như vậy phải không nè, em vẫn thường nói là "Người yêu của em là một người có ý chí và can trường đúng không nè...!!!"...vậy mà giờ đây anh lại khóc như thế này sao...
Thôi tạm biệt cô bé của anh, anh đi nghen...anh xin lỗi vì đã không gọi em dậy, anh biết nếu anh gặp em, anh sẽ không đành lòng ra đi đâu...vì vậy, anh xin lỗi em nha cô bé !!! Anh biết cô bé sẽ giận anh lắm....nhưng mà chỉ có như vậy, anh mới có thể ra đi được mà thôi...
Yêu em, cô bé của anh thật nhiều lắm...
P/s : Tina nà...hôm bữa em nói câu gì đó mà làm cho anh giận, em nhớ không....thật ra anh biết em nói như vậy là tại vì em yêu anh nhiều lắm và mong muốn mọi điều tốt sẽ đến với anh...anh hiểu mà...và vì vậy, anh lại càng không muốn xa em đâu...:huglove:
12h khuya...ngày...tháng...năm...
Em àh, khi anh viết vội những dòng chữ này chắc có lẽ là em vẫn còn đang ngủ phải hoh, , anh không muốn đánh thức em dậy, bởi vì anh muốn thấy nụ cười luôn nở trên môi em lúc đang ngủ, có lẽ là em đang mơ tới những điều hạnh phúc...ngủ ngon nhé em yêu :huglove: ...
Ngày mai khi tỉnh dậy, có lẽ em sẽ không còn gặp anh nữa....Nà ! Không được khóc đâu đó, khóc nhè xấu lắm nghen chưa...với lại em khóc, anh đi cũng sẽ không vui đâu... ! Uhm...chỉ là xa nhau trong phút chốc thôi mà, đâu phải là xa nhau vĩnh viễn phải hông em...Uhm...Em lau nước mắt đi nà...cười lên hén...:) Coi kìa...cô bé của anh khóc nhè trông xấu đến chừng nào....
Em àh...khoảng thời gian ở bên cạnh em đã làm cho anh hiểu ra rất nhiều ... anh hiểu rằng trong khoảng thời gian đó, anh đã hạnh phúc biết chừng nào, anh đã yêu em biết bao...vậy mà...khoảng thời gian ấy thật ngắn ngủi phải hông em...nó trôi qua thật nhanh, anh còn chưa cảm nhận được hết tình yêu của em dành cho anh...vậy mà đến lúc, anh lại phải rời xa em rồi...uhm...nhưng mà nà, anh tuy xa em nhưng trái tim lại ở bên cạnh em...vậy thì đâu gọi là xa phải hoh em...
Em àh...dẫu cho người ta có nói rằng "Chuyện tình yêu của mình sẽ chẳng bao giờ có kết quả..." nhưng trong trái tim anh, vẫn có một niềm tin, một niềm tin mãnh liệt về tình cảm của anh và em...anh sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc...ở nơi xa xôi này, anh sẽ luôn cố gắng, cố gắng vì em...và vì anh nữa....vì tình yêu của chúng ta phải không em....Em cũng vậy nghen, cũng phải cố gắng lên...cô bé của anh...thời gian rồi sẽ qua mau thôi...
Đã đến lúc anh phải đi rồi, lúc này đây, anh muốn gặp em biết bao, muốn ôm em vào lòng, siết chặt bàn tay nhỏ nhắn dễ thương của em...vì anh biết sẽ phải lâu lắm anh mới gặp lại em...Thật sự là ! Thật sự là anh không muốn rời xa em chút nào hết, cô bé của anh àh...Ui ! Anh lại nói gì thế này, anh lại nản chí rồi....em đâu thích anh như vậy phải không nè, em vẫn thường nói là "Người yêu của em là một người có ý chí và can trường đúng không nè...!!!"...vậy mà giờ đây anh lại khóc như thế này sao...
Thôi tạm biệt cô bé của anh, anh đi nghen...anh xin lỗi vì đã không gọi em dậy, anh biết nếu anh gặp em, anh sẽ không đành lòng ra đi đâu...vì vậy, anh xin lỗi em nha cô bé !!! Anh biết cô bé sẽ giận anh lắm....nhưng mà chỉ có như vậy, anh mới có thể ra đi được mà thôi...
Yêu em, cô bé của anh thật nhiều lắm...
P/s : Tina nà...hôm bữa em nói câu gì đó mà làm cho anh giận, em nhớ không....thật ra anh biết em nói như vậy là tại vì em yêu anh nhiều lắm và mong muốn mọi điều tốt sẽ đến với anh...anh hiểu mà...và vì vậy, anh lại càng không muốn xa em đâu...:huglove: