Xem đầy đủ chức năng : tâm sự cùng ai đó
petite_fille87
19-03-2006, 05:15 AM
ra đi ! giải pháp tốt nhất là em ra đi đúng hum anh? em ra đi anh sẽ quên được em tim anh sẽ hum còn đau đớn nữa ! nếu như cứ tiếp tục thía này anh sẽ đau sẽ bùn vì em chưa trả lời anh mà liệu em có tưởng tượng quá nhìu hum anh? anh cũng hum bít rõ là anh có iu em cơ mà!Anh chỉ bít rằng anh rất vui khi được nói chuyện với em , anh chỉ bít rằng tim anh đau vì những lần em giận , liệu đó đã là t/y chưa hả anh ? anh có chắc chắn rằng anh đã iu hum? hay đấy chỉ là một tình cảm đường đột , chỉ là một chút bâng khuâng? có thể anh sẽ nói rằng em thật tồi khi em chạy trốn tình cảm của chính mình , nhưng anh ơi anh có bít chắc rằng anh sẽ hum làm em đau hum? hum để cho em phải đau đớn thêm một lần nữa hum? mí hum nay em suy nghĩ nhiều , em hum bít anh có iu em thật hum , và nếu như anh iu thật thì anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi em hum? anh có đủ kiên nhẫn cho đến khi em ko còn sợ hãi nữa hum? và anh có đợi được đến lúc em hum còn chạy trốn tình cảm của em dành cho anh như bi giờ hum? anh ơi trả lời em đi , em sẽ hum gặp anh nữa ! em chỉ vào đây để viết những tâm sự này nữa thôi ! em hum mún anh phải đợi em , tim anh lại phải đau ! em hum bít anh nói đùa hay nói thâtj nhưng đây cũng là tâm sự của chính em ! :cry: hic trời ơi hãy trả lời đi tại sao em lại làm cho anh đau khổ ? tại sao trời lại cho 2 đứa mình gặp nhau?? tại sao vậy chứ ???
Nói gì đây em, anh có thể nói được gì nếu lòng em đã quyết và hum biết nói chi để em hiểu được lòng anh.
Em biết hum, hôm nay trời đẹp lắm
Gió cùng mây quyện với nắng chan hòa
Anh cứ ước ngày nào cũng vậy
Trời có nắng , mây bay nhè nhẹ
Để em vui, nhẹ nhỏn trong lòng
Anh đâu muốn em nghĩ nhiều như vậy
Chuyện khi xưa, cả chuyện hôm nay
Ngày mới đến mọi điều sẽ mới
Chuyện khi xưa cứ để mây trôi
Rồi thời gian sẽ làm em thay đổi
Hiểu tim anh, lời anh muốn nói
Anh sẽ chờ trái tim anh cũng vậy
Sẽ chờ em tới khi em thấy con đường.
Em ơi chút bâng khuâng có thể làm trái tim anh dau đớn? và nếu như em, em có thể để cho người mình iu phải đau đớn? chắc là hum rồi vậy anh có thể sao em. Anh chưa tường nói bởi anh hum muốn em phải trả lời anh. Anh chỉ muốn chúng mình tự tìm thấy và hum ai phải trả lời ai em có biết hum em?
petite_fille87
19-03-2006, 02:37 PM
hum bít đâu ! em hum mún anh nói gì hít , nhưng em chỉ sợ anh sẽ hum đợi được em anh hỉu chưa ? bò vừa thui để em bò với! em bít anh như thía nào mờ em cũng hum mún anh nói , em bít những gì anh dành cho em mờ:D bít lâu rùi nhưng hum cứ thờ ơ dzạ á :D haha :hihi:
petite_fille87
20-03-2006, 10:06 AM
hic hum nì mệt quá ai đó ui :(hic đi học sport bị một con bé tây nó đâm vào ngừi ngã lăn quay ra hic giờ dzề nhà đau lưng hum đi lại được hít hít thở thở ! chít sớm quá :sleepwell: hít hít thở thở ! hum bít ai đóa có dzô đây đọc hum nữa ! hít hít :( mệt rã rời bụng thì đói mờ hum mún ăn uống tí nào hít :( thui chắc té đã rùi tí nữa nói chuyện với ai đó sau
petite_fille87
21-03-2006, 10:05 AM
hic hum nì ngày chi dzạ trời ?? ist wohl mein pechtag hic ! đi làm cái Auslandversicherung thì lại làm nhầm thừa mất một ngày phải trả thêm 10€ về nhà xem lại thì có mỗi 10 ngày hic :( sao mờ nó bò thía hum bít ! chắc lây bệnh bò của ai đó rùi :hihi: hic mệt quá đi ! sáng nay con bạn nghỉ học đi học một mình đang than thở vì phải đi học một mình thì ở đâu một anh ngừi vn nhảy ra hỏi đường rùi đi cùng đường luôn , hí hí dzạ là hum phải đi học một mình ! sướng :D đến lớp thì cú vì chưa giải ra bài toán thì thèng bạn ngừi vn cứ quay ra chọc chọc hum konzentriert được đành ngẩng lên hỏi nó coá bít đau là giè hum dzạ ? nó mới bảo hum nay bị sao dzạ ? toàn hỏi những câu gì đâu đâu thui à ! nhưng cũng trả lời là hum bít đau là giè , thía là keke cầm ngay cái thước dài 30cm bộp cho nó 3 cái trên tay ! haha anh chàng la lên đau đớn , cả lớp thì cười ngặt nghẽo còn thèng bé đó tức cả giờ học hum thèm nói một câu haha xong ra pause thèng bé lại lò dò lại chọc haha rùi nó nói sao mờ có ngừi gấu thía hum bít , gấu vừa thui hum ế chồng ấy !
petite_fille87
22-03-2006, 01:24 AM
hic ich weiß nicht mehr , was mit mir los ist? ich hab' keine Ahnung mehr ! ist das denn nur ein schöne Traum zw........??? :( wenn es nur ein Traum war , sollste jetzt aufwachen kleene ! wenn es nur ein Traum war dann bist du zu weit gegangen ! am Freitag gehste schon und was wird daraus , wenn du wieder da bist?? wird es auch immer noch wie es war or wird es anders sein? wirste wieder du selbst or wirste immer noch ....... gott vielleicht sollteste ....... aber du kannst ....nicht ! 2 wochen ist zwar nicht lang aber es kann alles ........wer weiß ...vielleicht ist es auch besser für jemand.. wahr? wer weiß alles ist....... aber weißte was? du kennst mich noch nicht so , ich weiß zwar wer du bist , woher du kommst aber du kennst mich nicht , du weißt es auch nicht , haste keine Angst? manchmal möchte ich dich sehen , aber manchmal dachte ich nein ich kann dich nicht sehen , falls du hier her kommst . weiß nicht mehr oh gottttttttttttt so 'ne verdammte............gott ukie 2 wochen ist die Zeit für uns zum Überlegen , wei es weiter geht :( heute werd' ich nicht online gehen , wir sehen uns dann in 2 wochen wieder vielleicht heute auch noch aber weiß nicht genau , muss morgen 'n test schreiben , weißte ? !
waki_91
22-03-2006, 02:12 AM
các bạn ơi! đừng buồn nhé! hãy vui lện co gì th`i vào chat với tôi!nick:jeongjihun_25591..................nhớ đay/? tôi wuy' các ban nhiềU lắm bằng cả trái tim tôi đay lày!
mình quý bạn nhiều lắm!quý bằng cả trái tim mình đây lày! hãy cho mình ảnh nhé! cho số điên thoại nữa! mình sẽ chỉ ngắm ban từ đăng sau thôi! thật đó!..............mình sẽ cầu nguyện cho bạn mỗi ngày! mình ko gủi ảnh cho ban đâ
[email protected]. đừng hỏi tại sao!vì vi....................mình sợ khi thấy mình bạn sẽ ko nói chuyên với mình nữa...................................mình sợ điều đó lắn!////thông cảm cho mình mình chỉ gủi thư cho bạn đươc thôi a! tha nỗi cho minh...................chuc hạnh phúc nhé!bye
petite_fille87
22-03-2006, 04:14 PM
tut mir leid ! chắc đây cũng là những dòng cuối cùng nó viết vào đây cho ai đó ! xin lỗi , lúc ai đó nói rằng ai đó mệt mỏi lắm rồi nó đã không bít nói gì nữa , nó cũng không ngờ được rằng nó lại làm cho ai đó mệt mỏi , nó xin lỗi , từ nay ai đó sẽ không cần phải vậy nữa đâu , ai đó cũng không cần phải chờ đợi nó nữa đâu , nó chúc ai đó luôn vui vẻ và xin lỗi vì tất cả ! nó xin rút lui , nó sẽ chẳng làm ai đó phải đau khổ nữa đâu ! quên nó đi , tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi ! xin lỗi ! nó cũng không biết thời gian qua ai đó đã nói thật hay ai đó chỉ đùa với nó , nhưng đây cũng là một thời gian rất đẹp đới với nó , nếu đây chỉ là một trò đùa của ai đó thì giờ ai đó đã được trả lại tự do , còn nếu đấy là sự thật thì nó mong rằng ai đó sẽ ko buồn và luôn vui cười nghe !
petite_fille87
23-03-2006, 01:29 AM
hôm nay hum tâm sự cùng một ai cả , từ nay cũng không tâm sự cùng một ai hết ! chỉ viết ra đây những dòng tâm sự với chính mình nó thôi ! một ngày mới lại bắt đâu ! mưa lại rơi tầm tả , vang vọng đâu đây tiếng khóc của một đứa trẻ thơ , nó ngồi đó suy nghĩ về cuộc đời mình , và nó tự hỏi mình ,liệu nó có thể trở về là một đứa trẻ thơ , để có thể khóc một cách ngây thơ và tự nhiên như đứa bé kia ko? hay là giờ đây nó đã lớn rồi ? bao nhiêu câu hỏi nó tự đặt ra cho chính mình mà câu trả lời thì vẫn là một khoảng trống im lặng ! chính nó cũng không hiểu được chính mình , nhiều lúc nó tự hỏi tại sao nó lại làm cho moin gười đau khổ ? nhất là người mà nó không hề muốn người ấy đau khổ một tí nào thì nó lại...... vậy thì nó ở lại làm gì ? ở lại để làm cho người ấy đau khổ thêm sao? liệu người ấy có chịu đựng được nữa không , một khi con người đã mệt mỏi đã không còn sức lực nữa thì chỉ cần một sự mệt mỏi nhỏ nhặn nữa thôi là con người ta sẽ kiệt hết i sức lực! và nó không muốn chỉ tại mình mà một người nào đó phải vậy ! nhiều lúc nó muốn buông lơi tất cả và đáp lại tình cảm của một ai đó dành cho mình nhưng nó vẫn sợ hãi , sợ rằng người ấy chỉ đùa giỡn với chính tình cảm của nó ! cuộc đời thật trớ trêu ! ừ có lẽ nó hay giận dỗi , nhưng nếu như một người đặt mình vào hoàn cảnh của nó vừa vào tự nhiên hỏi ngay một câu không đi học bài à haha nực cười người ta có thể nghĩ rằng nó quá trẻ con khi mà giận vì câu nói đó , nhưng người ta đâu biết rằng người ta làm cho nó nghĩ rằng người ta muốn đuổi nó đi không muốn nói chuyện với nó ! lại có lúc nó nghĩ răng người ta đang đùa với chính tình cảm của nó thử hỏi như vậy thì làm sao nó dám mở của con tim mình để đón nhận những tình cảm của người ta dành cho nó ? nó cũng buồn và chán nản khi nó làm cho ai đó mệt mỏi ! nó chẳng biết làm gì nữa chắc nó ra đi thì người ấy sẽ không còn phải mệt mỏi nữa phải không ??? nếu nó ra đi thì người ta sẽ lại vui vẻ như ngày nào ! nó ở lại chỉ làm cho người ta đau khổ phải không ai đó? nó ra đi để cho người ta có thể cười vui vẻ nó ra đi để tốt cho chính nó đấy người ta biết không vậy ? nó vậy dấy một cong người ích kỷ chỉ luôn nghĩ cho chính mình thôi , người ta hãy quên nó đi hãy xóa hết những gì giữa nó và người ta đi hãy cho những tình cảm mà người ta dành cho nó vào dĩ vãng đi , nó chỉ muốn giờ đây sẽ là một người em gái của ai đó thôi , một người em gái ích kỷ và luôn giận dỗi ! mai nó đi rồi , 10 ngày ở bên ấy nó sẽ vui vẻ , sẽ vui cười ai đó biết không ?? ngay cả hôm nay và tối hôm qua nó không hề buồn một tí nào những người con gái khác quyết định ra đi thì sẽ khóc thật nhiều , nhưng nó thì sao ?? nó chẳng hề rơi một giọt lệ ai đó hãy quên nó đi , một con người vô tình , một con người ích kỷ ! cứ coi như nó đã đùa giỡn với tình cảm của ai đó đi , đau một tí nhưng ai đó sẽ quên nó nhanh thôi ! xin lỗi ! cười vui lên hen cười như thế này nè :D hum được nghĩ vớ vẩn đau ha ! :D nó sẽ là nó vẫn hồn nhiên ngây thơ và sẽ mãi là...................bye ai đó ha ! hẹn gặp lại một ngày nào đó :D
Xa Vắng
Người đã đi rồi ngươi buồn không ?
Bóng tối vây quanh lòng hưu quạnh
Lạnh giá nơi đây lạnh nỗi lòng
Mây buồn gió thổi chẵng lung lay
Ngày vẫn như đêm trời không nắng...
Người đã đi rồi ngươi biết không ?
Sao còn vẫn giữ còn thương nhớ
Sâu thẳm tim ngươi bóng hình người
Người đã đi rồi nơi xa ấy
Có nhớ thương tôi hỡi một người ?
Nay thấy buồn qua :huhu: vào viết tặng người đó người ơi.
petite_fille87
30-03-2006, 03:08 PM
có chuyện gì với mình vậy ?? tự nhiên làm cho nhiều người buồn vi mình vậy chứ ?10 ngày mình đi vậy mà bao nhiêu là chuyện đã thay đổi !!! thôi mệt mỏi ! đành phải chấp nhận thôi ! phải chăng..... ? hic mình cũng chẳng bít làm thế nào đây ??? oh gott ! bít nói sao? mệt mỏi lắm ! ab jetzt sẽ quên hết tất cả ! sorry mọi người chỉ còn cách đó thui ! mà mình cũn chẳng hiểu được người ta nữa ..... nhiều lúc ......... chẳng hiểu ai đang thay đổi phải chăng người ta đang nghĩ rằng mình đã thay đổi?? ach chẳng bít nữa but mình chỉ bít một điều cũng như người ta mà thôi.... chẳng bít đến bao giờ ..... hic :( thui kệ kệ kệ !!!! quên quên quên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
♥ PlanetVN ♥
31-03-2006, 12:05 AM
Biết tâm sự cùng ai đây??? :dapcom: Chán... Chán... Chán lắm rồi... :cry: Em ơi... Em đang ở đâu???
petite_fille87
01-04-2006, 02:24 PM
1 april haha suwowgs quá hum nì chọc được bít bao nhiêu là người haha ! ngày 1-4 có khác hehe ! nói chung là mai chuẩn bị cuốn gói lên đường haha nhưng chắc có lẽ đến ngày kia mới đến nơi ! kể ra .......... cũng hay haha thui muộn rùi die ngủ đã rùi mai dậy tính tiếp haha
petite_fille87
03-04-2006, 03:28 PM
hic làm sao? hum bít hum bít :( gott was nun? bao nhiêu lần mún nói cho ngừi ta bít rằng ............nhưng hum nói được ! trời ui sao thía này chứ ! cái món tc vớ vẩn salat này là mình khó nói nhất hic nhưng rùi cũng phải nói ! hum bít làm thía nào , nên bắt đầu ra sao đây? :( thui đợi đến hết tuần này xem sao rùi sẽ nói chuyện cùng ai đó
Anhtitpolo
03-04-2006, 10:38 PM
nhìn vào chẳng hiểu gì luôn.
úi xời, trái tim đóng băng thế kia thì bao giờ mới tan đây? Nhưng mà tớ tin là tớ làm cho tảng băng trong trái tim petite_fille87 tan ra được ;))
petite_fille87
06-04-2006, 02:28 AM
nhìn vào chẳng hiểu gì luôn.
úi xời, trái tim đóng băng thế kia thì bao giờ mới tan đây? Nhưng mà tớ tin là tớ làm cho tảng băng trong trái tim petite_fille87 tan ra được ;))
thx u ùm tan thì nó sẽ tan nhưng ko bít ngừi ta phải chờ đợi bao lâu thui :(
hum ni phát điên lên mất , vừa lồm cồm bò dậy khỏi giường thì có điện thoại , nhảy ra khỏi chăn chạy vội vàng hic suýt nữa đâm vào cánh cửa , thía còn chưa đủ ngừi gọi điện lại là cái lão đáng ghét kia , sao mờ ghét thía hum bít , mới sớm ra đã gặp xui xẻo rùi ,tình hình này hum nay đi exkursion chít sớm ấy hic , mờ cũng cú , lão kia gọi điện hum cóa chuyện giè cũng gọi tới hic ! nghe lão ý nói câu : " có chuyện gì đâu , chỉ muốn nói chuyện với em thôi ! tại từ hôm về phép sang đây đến giờ chưa gặp em " hic sởn hết da gà ! hic chít sớm quá đê mờ cũng may mami dậy sớm thía là lôi mami ra nói chuyện với lão ý mình bỏ chạy haha ! nghĩ thì mình có lỗi với mami vì mình lôi mami ra đỡ đạn , nhưng mờ hum còn cách nào khác , thui thì....... chúa ơi hãy tha tội cho con haha :D hum ni chắc mình lại về muộn hum bít ai đó có vô đây đọc cái nì hum ! nếu đọc thì bít để hum phải ngồi đợi mình dài cả cổ chứ hum thì hic :( thui đi học hum muộn giờ rùi ! bibi ai đó :D
petite_fille87
07-04-2006, 12:52 PM
mệt mỏi ! hic hum ni phải làm tiết canh cho papi mệt gần chết.....giận ư? ...... cũng chẳng là gì......sao có quyền giận một ai chứ ?.......vậy là lại nghỉ học 2 tuần chưa biết làm gì đây ! .......chỉ là một trò đùa ....... vậy mà cũng tin là thật .....lại còn lo lắng nữa chứ haha nực cười... đúng là một con bé nhà quê haha đáng đời mày đấy haha ừ nếu mày nhớ không nhầm thì chyện này cũng từng xẩy ra rồi phải ko??......lúc ấy mày cũng đã tin rằng.......đó là một trò đùa ..... nhưng rồi mấy ngày sau đó thì sao?.... mấy ngày sau đó mọi người lại tin rằng vì mày abhängig vào hắn ta nên hắn ta chỉ đùa mà mày đã lo cuống lên ......mọi người lại bàn tán về mày .....lúc đó mày lại thêm một lần nữa sụp đổ ...lại đau và mày đã làm gì nhỉ ?.. chỉ biết nuốt nổi đau vào trong lòng haha nực cười !
petite_fille87
09-05-2006, 10:00 PM
Đừng như vậy nữa ! những gì qua thì nó cũng qua đi ! suy cho cùng thì mày đâu có quan trọng đến như vậy đâu ! một lần nữa mày lại bị người khác đùa giỡn với chính tình cảm của mày! người ta đã làm tổn thương tình cảm của mày ! vậy mà những câu nói , những lời hứa mày cũng tin ! mày đã từng nói là tảng băng đó trong tim sẽ không bao giờ tan vỡ được nữa cơ mà , tại sao mày lại để cho tim mày tan vỡ thêm một lần nữa ? tại sao mày lại cho người khác 1 cơ hội để làm tổn thương đến mày? ko được như vậy nữa , hãy cứng rắn lên ! mày không được mềm yếu cậy ! quên hết vứt bỏ hết !đọc lại toàn bộ những gì ai đó nói , ai đó viết sao mà nó lại cảm thấy giả dối ! tại sao mọi người cứ làm nó phải tổn thương ! tại sao lại hứa với nó bao nhiêu điều đẻ rồi tất cả chỉ là một con số không ? nó sẽ đi và quên tất cả ! dây cũng là lần cuối cùng nó cho phép mình bị tổn thương như vậy ! cũng là lần cuối cùng nó gặp và nói chuyện cùng ai đó !nó sẽ ra đi không quay lại ! đây cũng là lần cuối nó phải khóc vì một ai đó !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.