Xem đầy đủ chức năng : dành cho các bạn gái
tuyetroimuaha514
19-03-2006, 03:17 AM
xưa nay thiên thu vạn cổ yêu là khổ
vậy mà ta vẫn ngập ngừng yêu
ta đang yêu một tình yêu hoang dại
lấy được gì ngoài một nỗi cô đơn
là con gái em mang nhiều ích kỷ
yêu em rồi là dẫn đến khổ đau
con gái như sao buổi sáng
lung linh nhiều nhưng chẳng sáng là bao
CÓ PHẢI CHĂNG TÌNH YÊU LÀ MÓN NỢ
ĐỂ SUỐT ĐỜI NHÂN LOẠI PHẢI ĐA MANGhttp://photos.itzamatch.com/70141/1_standard.jpg
hi_chipxinh^_~
02-04-2006, 02:07 AM
Yêu anh ko sợ mái tranh
Chỉ sợ 2 tiếng SỞ KHANH đứng đầu
black_cat89
02-04-2006, 05:30 AM
tôi không muốn quỳ dưới chân nam giới
để cầu xin hai chữ tình yêu
dẫu chữ ấy có đẹp đến bao nhiêu
tôi không muốn hoàn toàn tôi không muốn
vĩnh biệt anh , vĩnh biệt mối tình đầu
để mãi mãi là bài ca dang dở
có những lúc gục đầu bên trang vở
bút vô tình lạc lối viết tên anh
em đã buồn chẳng dấu gì đâu
em đã tin yêu và vội vàng hi vọng
ôi xót xa chuồn chuồn cánh mỏng
một lần ngu ngơ bay thấp trong đời
vĩnh biệt nhé chẳng còn mong gặp lại
một khoảng trời xa dành tặng trọn anh
đêm đã khuya một mình em dẫn bước
ôi! hai dòng nước mắt ! khóc cho ai?
nini_mtv
02-04-2006, 05:26 PM
tôi không muốn quỳ dưới chân nam giới
để van nài năn nỉ được người yêu
vì như anh tôi chảnh hơn anh nhiều
sao tôi phải chịu điều thua thiệt
chia tay nhau là nghìn trùng cách biệt
gặp lại rồi là kẻ thiệt người thua
cở như tui anh dám mở miệng thừa
tôi sẻ đánh cho chừa trai dám chảnh
mykim
02-04-2006, 06:43 PM
tình yêu nào không mang vị đắng ?
nỗi đau nào không héo hắt con tim?
nếu ai biết xin chỉ dùm tôi
để tôi biết cuộc đời còn hạnh phúc
cogaibuongbinh87
10-04-2006, 01:15 AM
xưa nay thiên thu vạn cổ yêu là khổ
vậy mà ta vẫn ngập ngừng yêu
ta đang yêu một tình yêu hoang dại
lấy được gì ngoài một nỗi cô đơn
là con gái em mang nhiều ích kỷ
yêu em rồi là dẫn đến khổ đau
con gái như sao buổi sáng
lung linh nhiều nhưng chẳng sáng là bao
CÓ PHẢI CHĂNG TÌNH YÊU LÀ MÓN NỢ
ĐỂ SUỐT ĐỜI NHÂN LOẠI PHẢI ĐA MANGhttp://photos.itzamatch.com/70141/1_standard.jpg
nếu như vậy anh ơi
thì trên trời có muôn vạn công bằng
như anh bao chàng trai khác
mồm nói yêu nhưng lòng thì nói ko
kst.ts
27-04-2006, 08:01 AM
nếu như vậy anh ơi
thì trên trời có muôn vạn công bằng
như anh bao chàng trai khác
mồm nói yêu nhưng lòng thì nói ko
cô bé ơi sao em lại nói vậy
em hiểu gì về các chàng trai ?
Thienmy
27-04-2006, 08:40 PM
Các chàng trai phần lớn thích bông đùa
Nên có lẽ cũng không nên yêu vội
Bởi sau này tình yêu trao nhầm lối
Em là sẽ người gánh chịu đau thương
kst.ts
29-04-2006, 02:08 AM
Các chàng trai phần lớn thích bông đùa
Nên có lẽ cũng không nên yêu vội
Bởi sau này tình yêu trao nhầm lối
Em là sẽ người gánh chịu đau thương
em hiểu gì về tình yêu hả bé
và chẳng biết nhiều về các chàng trai
các chàng trai ai nói diều như vây
tình dến rồi em cấm dược nó chăng:huglove:
toan khung
29-04-2006, 03:23 AM
này cô bé sao cô lại nói thế
để chỉ trách bọn nam nhi tôi
yêu la` dzi` tôi đây cũng hoh biết
nhưng tôi hiểu cái giá của tình yêu
duccho
29-04-2006, 03:27 AM
giờ ta biết ai là người chân thật
người con gái biết vụng dạ ra sao
biết đâu chính họ sẽ làm ta đau khổ
chứ đâu phải nam giới chúng ta
chỉ cần một cú đá thui mà
Thienmy
02-05-2006, 08:03 PM
em hiểu gì về tình yêu hả bé
và chẳng biết nhiều về các chàng trai
các chàng trai ai nói diều như vây
tình dến rồi em cấm dược nó chăng:huglove:
Chuyện tình yêu làm sao em không hiểu?
Tình đến rồi tình lại bước quay đi
Đối với em khi yêu là dang dở
Thử hỏi lòng ai có muốn vậy không?
này cô bé sao cô lại nói thế
để chỉ trách bọn nam nhi tôi
yêu la` dzi` tôi đây cũng hoh biết
nhưng tôi hiểu cái giá của tình yêu
Đã là người ai chẳng có lần sai
Nhưng phải biết giới hạn dừng đúng lúc
Giá phải trả đôi khi không quá lớn
Nhưng làm cho ai đó quá đau lòng
giờ ta biết ai là người chân thật
người con gái biết vụng dạ ra sao
biết đâu chính họ sẽ làm ta đau khổ
chứ đâu phải nam giới chúng ta
chỉ cần một cú đá thui mà
Dạ chân thành luôn cần trong cuộc sống
Đâu rõ ràng là con gái, con trai
Bất kì ai làm đối phương đau khổ
Cũng chẳng nên đổ lỗi bởi người ta!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.