PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quê hương



ngọc duyên
16-05-2005, 06:54 PM
Con vẫn nhớ những ngày xưa đó
Nơi quê hương ủ ấm bao ngày
NHững triền đê hay con sông quê
Vẫn ru con những trưa hè oi ả
Soi từng bước đến trường của con
Con lớn lên bởi quê hương yêu dấu
Cho dù đi đến đâu thì quê hương vẫn là :
QUÊ HƯƠNG

catto
16-05-2005, 10:51 PM
Cảm ơn ban đã cho tôi một bài thơ hay tuyệt vời.Bạn có biết ko tôi là môt người yêu thơ mà
Nếu bạn cho tôi biết tên bạn thì tốt hơn đó

Tôi củng có vài bài thơ nên gửi bạn đọc chơi nha:
Tôi lớn lên trong lòng quê êm ấm
Những buổi chiều dờn dợn khói hoàng hôn
Và có lẽ sau này tôi mãi nhớ
Tuổi thơ nào tôi vẩn nhớ quê hương

tặng bạn đó
trần quốc đat

Chanh Chua
16-05-2005, 11:25 PM
Từ dạo xa quê mấy độ rồi
Tấm thân phiêu bạc chịu mồ côi
Quê nhà cha mẹ luôn chờ đợi
Hiu hắt tim con luống bồi hồi........
.................................................. .....Chào các bạn....các bạn là những người yêu thơ thì chanh chua mời các bạn vào đây post những bài thơ về quê hương , cha mẹ , nỗi lòng người xa xứ....
Chúc các bạn vui với trang thơ này...
.........Thân........

nghiant
17-05-2005, 01:19 AM
...............
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con tréo hái mõi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.......
..sưu tập '.............
sau này post cho hết câu nha bạn..........

tranghontui
17-05-2005, 01:39 AM
Quê Hương hai tiếng thân yêu .
Đi đâu củng nhớ Quê Hương của mình .
Chiều chiều ra đứng bal kon .
Ngó về bên ấy có người lệ rơi .
Quê Hương Cha Mẹ chờ con .
Như con sông nhỏ nước lớn nước ròng :clap: .

Chanh Chua
17-05-2005, 10:12 PM
Sáng tinh sương bình minh vừa thức giấc
Từng nhịp chân nhẹ nhẹ bước đến trường
Cây bên đường còn đọng những giọt sương
Tôi đến lớp như bao ngày tháng cũ........

Quê hương tôi những cơn mưa mùa lũ
Đã đôi lần tôi ngũ gật dưới hiên trường
Bao năm rồi đầy ấp nõi nhớ thương
Thầy bạn cũ nghe thân quen quá đỗi

Quê hương ơi, xin Người đừng hờn dỗi
Để đàn chim con vỗ cánh bay xa...
Bao năm rồi ru ấm cõi lòng ta
Như hạt sương còn say sưa với gió

Bước chân xa rủi mờ hay sáng tỏ ?
Cho lòng tôi ngờ ngợ đến bây giờ
Quê hương ta đâu thiếu những ước mơ
Sao phải tìm tương lai nơi đất khách....../.
.........chanh chua qua....

nhiepka
28-11-2007, 05:31 PM
Quê Hương hai tiếng thân yêu .
Đi đâu củng nhớ Quê Hương của mình .
Chiều chiều ra đứng bal kon .
Ngó về bên ấy có người lệ rơi .
Quê Hương Cha Mẹ chờ con .
Như con sông nhỏ nước lớn nước ròng :clap: .

Quê Hương những tiếng à ơi
Trưa hè mẹ hát ru con giấc nồng
Quê hương hai tiếng tơ đồng
Đường về rợp bóng trúc xanh la đà

Quê hương tôi chỉ một mà
Ngày thì nhung nhớ, đêm thì đợi mong :5:


PS: Thấy ngộ ngộ hay hay nên làm 1 phát hehehe lần đầu tiên mình tham gia diễn đàn ầy

toivanlatoi
21-12-2007, 09:06 AM
biết bao giờ tôi về thăm quê được
quê hương tôi có luỹ tre xanh
tre xanh xanh mãi một màu
một màu xanh mãi một màu xanh xanh

Xuân Hòa
16-03-2008, 09:16 PM
Ước làm cánh chim phiêu bạt gió
Bay về quê mẹ hót xôn xao
Trời cao có hiểu người xa xứ
nỗi niềm tha thiết nhớ quê hương

suol
20-03-2008, 03:38 PM
quê hương đó tình yêu ta đó
cách chặn đường nhưng sao quá xa xôi!
đường đi đó, người qua, lá đỗ
không một lần trở lại thăm quê!...

Xuân Hòa
16-04-2008, 07:18 PM
Nhìn chim mỏi cánh về tổ ấm
Còn ta mệt mỏi về nơi đâu?
Kiếp này phiêu bạt bể dâu
Lòng này nấc nghẹn lệ sầu ly hương

chaulong_551989
17-04-2008, 02:23 AM
Quê hương hai tiếng thân thương
Quê hương niềm thương nhớ tuổi thơ
Quê hương in bóng dáng người thương
Nơi cho tôi tình thương làm người