Trang Sassy
19-03-2006, 02:59 AM
Em đang khoc..... Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má em.......trái tim em hình như cũng đang quằn quại với nỗi đau nay.` Em xin lỗi ,............ vì em biết rằng , em chẳng thể làm gì cho anh. Một năm qua , em thực sự đã cảm thấy mình hạnh phúc biết bao, được anh yêu và được yêu anh.... Nhưng 1 năm qua , anh yêu em với tình yêu gọi là Vô thức, em biết thế mà...... bây giờ, anh đã chính là anh,đã tìm lại được những gì mà anh đã mất... 1 năm qua, anh mất trí nhớ, anh đã quên mất mình là ai, nhưng bây giờ, nhìn thấy anh tìm lại ký ưc', em cũng đã rất vuii.............. nhưng bên cạnh niềm vui ấy, là nỗi đau, là xót xa , là thất vọng và hụt hẫng,...... em bật khóc khi thấy chính mình sao mà vô dụng quá,khi chỉ dám đứng nhìn anh đi bên chị ấy ,nhưng em không hề giận anh, em chỉ giận chính mình.... em xin lỗi
Ngồi ở đây, 1 mình, ko có anh, ko có lơi` thân thuộc, em thấy mình vô cùng đơn độc, nhưng nhớ về anh, nhớ về những gì anh đã nói với em , em tin mình sẽ chống chọi đươc với cơn đau này ! Sống phải có niềm tin.. Đúng ko anh?
đã có lúc, em nghĩ quẩn, em muốn tất cả mọi thứ xung quanh em biến mất, em muốn cả chị ấy nữa, khi ấy chỉ có em và anh.......... em thật ích ki. phai ko???nhưng em mong muốn vậy cũng chẳng để làm gì, khi trong trai tim anh, tâm trí anh đâu hề có em ,,, Em xin lỗi, em xin lỗi khi đã cố gắng mà ko thể quên được anh..... nhưng em chỉ muốn anh tin em, chi tin em 1 lần rằng, lúc nào, bất cứ nơi đâu , em vẫn yêu anh và mong anh quay vê........
Ngồi ở đây, 1 mình, ko có anh, ko có lơi` thân thuộc, em thấy mình vô cùng đơn độc, nhưng nhớ về anh, nhớ về những gì anh đã nói với em , em tin mình sẽ chống chọi đươc với cơn đau này ! Sống phải có niềm tin.. Đúng ko anh?
đã có lúc, em nghĩ quẩn, em muốn tất cả mọi thứ xung quanh em biến mất, em muốn cả chị ấy nữa, khi ấy chỉ có em và anh.......... em thật ích ki. phai ko???nhưng em mong muốn vậy cũng chẳng để làm gì, khi trong trai tim anh, tâm trí anh đâu hề có em ,,, Em xin lỗi, em xin lỗi khi đã cố gắng mà ko thể quên được anh..... nhưng em chỉ muốn anh tin em, chi tin em 1 lần rằng, lúc nào, bất cứ nơi đâu , em vẫn yêu anh và mong anh quay vê........