Xem đầy đủ chức năng : Mất hết rồi
lãng_tử_bụi_đời
18-03-2006, 10:42 PM
Mất hết rồi cái cảm giác mộng mơ
Mất hết rồi những vần thơ bay bổng
Tôi mất em tôi không còn gì nừa
Không tinh yêu không nhưng bài thơ:sleepwell:
Tồn tại đây một gã khờ chung thủy
Đợi bóng ai đôi mắt mỏi mòn:waiting:
Liệu có còn những ngày xưa mơ mộng:thatall:
Còn hay không một lãng tử bụi đời:bay:
nghilang_91
22-03-2006, 03:29 AM
Vỡ tan rồi kỉ niệm ngày xưa
Đau xót tình duyên mấy cũng thừa
Mình lỡ duyên rồi mây gió hỡi
Ân tình ngày ấy chỉ là mưa
Vỡ tan rồi hỡi những vần thơ
Trời đất trong ta hóa mịt mờ
Thuở ấy khát tình như nắng hạ
Khi tình vỡ lỡ mới ngu ngơ .
( lãng_tử_bụi_đời làm bài Mất hết rồi,nghilang_91 tặng lại lãng_tử_bụi_đời bài Vỡ tan rồi )
lãng_tử_bụi_đời
22-03-2006, 03:49 AM
Cám ơn em trai nghilang
Mất hết rồi vẫn còn tôi lãng tử
Một hồn thơ sói sáng một đời trai
Sống lang thang đa nghệ đa tài
Quên cay đắng u hoài một thủa
Hướng mắt nhìn về tương lai tươi sáng
Đường thênh thang ta cất tiếng hát vang
emyeuanh_cnl
22-03-2006, 08:49 AM
1 ngày choẹt thấy vấn vương
1 ngày chợt thấy nhớ thương vô cùng
Sông kia nước chảy xuôi dòng
anh nguyện với lòng chỉ yêu mình em!!
lãng_tử_bụi_đời
22-03-2006, 09:59 PM
Kiếp này trót mang thân lãng tử
Một trái tim trót dại si tinh
Ôm mốt mối tình buồn hỏi nhân thế
Cô đơn ơi biết thủa nào thôi
nghilang_91
25-03-2006, 08:36 PM
Đời lãng tử là đời phiêu bạt
Sống giữa trời hạt cát ven sông
Cô đơn là thú trời ban tặng
Cô đơn hết rồi lại nhớ mong .
lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 08:47 PM
Ngày vui chơi đêm sầu thăm thẳm
Nhắm mắt lại gặm nhấm cô đơn
loandi
25-03-2006, 09:42 PM
Em chọt nghĩ ra được một điều rằng : Em đã yêu anh
Phiêu lãng tháng ngày cũng mỏi chân
Chút tình xa mãi cũng hư không
Lãng tử lại tìm nơi trú ẩn
Quên hết muộn phiền hết cô đơn
lãng_tử_bụi_đời
25-03-2006, 10:02 PM
Tìm đâu ra chốn chân tình
Tim đâu được kẻ yêu mình thật tâm
Killer13
25-03-2006, 10:46 PM
Cứ yêu đi rồi sẽ gặp
Tình yêu trước mặt,mắc chi kiếm tìm...
Tìm đâu ra chốn chân tình
Tim đâu được kẻ yêu mình thật tâm
Ân tình ngay cạnh bên ta
Mỏi tay với lấy nơi xa mệt nhoài
Tình xa năm tháng dần phai
Thẩn thờ một bóng u hoài thêm thôi
lãng_tử_bụi_đời
26-03-2006, 05:08 AM
Từ nay lãng tử ẩn mình
Trong vòng khép kín tự minh ăn năn
CandyLoveSweetCandy
26-03-2006, 06:44 AM
Mất thì lam sao. day thu moi..
lãng_tử_bụi_đời
26-03-2006, 09:19 AM
Đời tôi nghèo chẳng có gì đâu
Đôi bộ quần áo đã bạc mầu
Một cái đầu một con tim nóng bỏng
Một tình yêu dâng trọn cho em
Em có đến cùng tôi không cô bé
Để tôi thành tỷ phú tình yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.