nguyendinh
16-05-2005, 06:05 PM
Hoa cúc
Tặng Nguyễn Minh Trang
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Ngợi ca mùa thu và hoa cúc
Anh yêu mùa thu còn em yêu hoa cúc
Cánh hoa mịn màng ,giọt nắng kiêu sa
Anh yêu mùa thu nên anh yêu hoa
Cánh nhỏ mong manh tình khờ dại
Em nhặt hoa ép vào trang vở
Bím tóc dài ngúng nguẩy chậm chân ai
Kỷ niệm ngày xưa mãi mãi không phai
Cô gái là em bước vào ngưỡng cửa
Bỏ lại khoảng sân,khu vườn ngập gió
Bỏ lại anh dưới nắng nhạt nhòa
Cứ độ thu về em lại nhặt hoa
Nào có biết hoa có màu nỗi nhớ
Anh lớn lên rồi vào đại học
Giọt nước mắt trong lành khóc kẻ đi xa
Mùa thu năm nay em có nhặt hoa
Rắc trên những lối về dang dở
Anh vẫn xa xôi nơi phương trời viễn xứ
Dõi mắt tìm em ,chỉ thấy nắng nhạt nhòa.
Hà Nội ,mùa thu 2004 :D
Tặng Nguyễn Minh Trang
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Ngợi ca mùa thu và hoa cúc
Anh yêu mùa thu còn em yêu hoa cúc
Cánh hoa mịn màng ,giọt nắng kiêu sa
Anh yêu mùa thu nên anh yêu hoa
Cánh nhỏ mong manh tình khờ dại
Em nhặt hoa ép vào trang vở
Bím tóc dài ngúng nguẩy chậm chân ai
Kỷ niệm ngày xưa mãi mãi không phai
Cô gái là em bước vào ngưỡng cửa
Bỏ lại khoảng sân,khu vườn ngập gió
Bỏ lại anh dưới nắng nhạt nhòa
Cứ độ thu về em lại nhặt hoa
Nào có biết hoa có màu nỗi nhớ
Anh lớn lên rồi vào đại học
Giọt nước mắt trong lành khóc kẻ đi xa
Mùa thu năm nay em có nhặt hoa
Rắc trên những lối về dang dở
Anh vẫn xa xôi nơi phương trời viễn xứ
Dõi mắt tìm em ,chỉ thấy nắng nhạt nhòa.
Hà Nội ,mùa thu 2004 :D