Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đã lâu_ Đã Xa



koconnuakeolac
18-03-2006, 09:44 PM
1>ĐÃ LÂU THẬT LÂU BÚT KHÔNG CÒN CẦM
ĐÃ XƯA THẬT XƯA THƠ KHÔNG ĐƯỢC NGÂM
ĐÃ XA THẬT XA DẤU CHÂN ÂM THẦM
ĐÃ QUÊN HẲN CHƯA MỐI TÌNH LÂM RÂM?

ĐÃ LÂU THẬT LÂU EM KHÔNG CÒN MƠ
ĐÃ XƯA THẬT XƯA EM CHẲNG CÒN NHỚ
ĐÃ XA THẬT XA MỐI TÌNH NGÂY THƠ
ĐÃ QUÊN HẲN CHƯA BÓNG AI TRONG VỞ?

shrek010sky
19-03-2006, 01:17 AM
Đã xa thật rồi thuở còn thơ
Đã qua thật rồi cùng em bước
Đã vắng thật rồi một mình anh.
Đã mất thật sao, mối tình đầu?
Đã quên rồi ư, quên rồi ư?
Đã không còn gì sao vương vấn!
Đã đành như thế sao không hiểu?
Đã nói rằng không sao còn đợi?
.....
Đã là như thế.... Thôi chào Em!

koconnuakeolac
19-03-2006, 04:22 AM
ac ac, bó tay,đằng ấy ơi nghe đây:

BONG BÓNG CỦA CUỘC ĐỜI
Ở NGOÀI TẦM TAY VỚI
BONG BÓNG CỦA HỒN EM
KHÔNG GIÓ NÀO CẢN NỔI
BONG BÓNG CỦA CUỘC ĐỜI
TRÔI MÃI NGOÀI XA KHƠI
BONG BÓNG CỦA HỒN EM
CHỈ DÀNH RIÊNG CHO ANH THÔI
=========>> "ANH" SƯỚNG NHÉ

MAIMAIYEUTHU
19-03-2006, 08:56 AM
nghe thơ của các you mà tui thấy hay wa' ta

shrek010sky
19-03-2006, 10:53 AM
Bong bóng của lòng anh
Chứa hình em trong đó
Bóng bóng của cuộc đời
Là tình yêu đôi lứa
Là ngày tháng bên nhau
Dù một lần chưa gặp
Chỉ vần thơ lên tiếng
Thay cho lời tình yêu
Và bong bóng đêm nay
Tình yêu anh dành trọn.
Dành cho em, em thôi.
=======>>> Em đấy !

koconnuakeolac
21-03-2006, 04:00 AM
2 GIỜ ĐÊM EM THỨC HỌC BÀI
NHÌN CHỒNG ĐỀ LUYỆN THẤY MÀ OẢI
THÂN MÌNH THÌ THÂN CON GÁI
CÓ NÊN HỌC NHIỀU NHƯ CON TRAI?
Ô HAY MÌNH LẠI ĐIÊN ĐẤY À?
HỌC HÀNH ĐÂU CÓ PHÂN TRẺ GIÀ
HUỐNG HỒ LÀ ĐẤY VỚI TA
NGƯỜI ẤY GIỎ NÊN THƠ HAY LẮM
DÂN TỰ NHIÊN NHƯNG MÀ TRÁI TAY
TA BIẾT NGƯỜI RỒI LẠI ĐƯỢC THÂN
CHẲNG NHẼ TA KHÔNG BẰNG MỘT PHẦN( BÊN ĐẤY)
QUYẾT RỒI NHÉ THỂ DỤC TÍ NÀO
TRÍ ÓC SẢNG KHOÁI LÀ NHỜ THỂ THAO
HỌC CHO GIỎI QUYẾT HƠN BÊN ĐẤY
CHỊU THUA CHƯA ĐÂY CŨNG RẮT TÀI

aaa_boanhra_aaa
21-03-2006, 04:14 AM
Tình ơi! tình đến làm chi
Mà sao tinh để chia li bạn bè!!!
"xin liên hệ với"
" nguoiayvatoiemchonai_92" hoắc "aaa_boanhra_aaa"
nhé.....

koconnuakeolac
21-03-2006, 07:45 AM
KHÔNG HIỂU LÀM SAO TỤ DƯNG ĐIÊN
THẤY NGƯỜI BỨC BÁCH KHÓ CHỊU THIỆT
TRỜI MƯA NHƯ DỨT MƯA THỐI ĐẤT
ƯỚC GÌ MƯA TRÔI MÌNH ĐI BIỆT
TÙ TÚNG LÀM SAO KHI PHẢI Ở
TRONG PHÒNG HIU QUẠNG ĐẾM NHỊP THỞ
KHÔNG CẦU(đá cầu) KHÔNG XE(không đua xe) KHÔNG CHAT CHÍT
NGỒI NHÌN BÓNG ĐÈN RỒI LÀM THƠ

shrek010sky
22-03-2006, 02:33 AM
Ngồi một mình, em lại làm thơ
Thơ của em chỉ có có gió
Còn tình yêu em gửi về phương nao?
Chiều nay buồn, nơi ấy mưa không em.
... Nơi không mưa nhưng buồn người có biết.

koconnuakeolac
22-03-2006, 04:51 AM
BIẾT LÀM SAO ANH HỠI BIẾT LÀM SAO
TÌNH CỦA EM ĐANG Ở CHỐN NÀO
NƠI PHƯƠNG XA MỘT NGƯỜI THẤY NHỚ
BÊN PHƯƠNG NÀY CŨNG NHỚ MỘT NGƯỜI SAO

shrek010sky
22-03-2006, 12:38 PM
Có hiểu cho chăng mỗi đêm dài
Thầm gọi tên em, người xa nhớ
Chỉ mới đây thôi còn xa lạ
Vậy mà lòng anh cứ dạt dào.

Có hiểu cho chăng, người con gái
Không hiểu vì sao chờ tin hoài
Cứ ngày lại ngày anh hy vọng
Và ngày lại ngày anh nhớ thương...

Có hiểu không em, người xa nhớ
Giờ này có biết nỗi nhớ nhung
Anh thầm gọi tên người nơi xa
Kẹo lạc bây giờ, Em hiểu không!

koconnuakeolac
24-03-2006, 01:20 AM
CHẮC LÀ LẠC ĐÂY CŨNG HIỂU RỒI
XIN TỰ GIỚI THIỆU" THÔNG MINH" - TÔI
TINH TẾ NHẠY BÉN HỘI TỤ CẢ
NGƯỜI ƠI CHẮC LÀ TÔI HIỂU RỒI

shrek010sky
24-03-2006, 02:14 AM
Đã hiểu rời sao, nhanh thật đấy!
Chỉ mong vậy thôi, người biết không
Vần thơ nhỏ chứa nỗi niềm
Không sao tỏ hết tấm lòng .... nơi xa.

koconnuakeolac
24-03-2006, 02:24 AM
TỪ TỪ CỨ ĐỂ TỪ TỪ
CHO KHOAI NÓ CHÍN
CHO KHOAI NÓ NHỪ
HIỂU THÌ CẢ HAI CÓ KHI HIỂU CẢ
NHƯNG ĐỪNG CÓ VỘI NÓI TUỘT RA
THIÊN NHIÊN VỐN LẮM GIÓ BÃO MƯA SA
LÒNG NGƯỜI CŨNG NHIỀU NGÕ NGÁCH LẮM NGẢ
CỨ ĐỂ TỪ TỪ CỨ TỪ TỪ
CHO KHOAI NÓ CHÍN CHO NÓ NHỪ
KHI ẤY TÌNH KIA THƠM KHOAI CHÍN
VẠN VANJNGUWOWIF MONG TÌNH CHÚNG MÌNH

shrek010sky
24-03-2006, 02:47 AM
Khoai chín rồi đến khoai nhừ
Từ từ cũng được, nhưng mừ tính sao.
Nhìn nhau chưa được lần nào
Mà tình cứ cháy làm sao bây giờ
Hiểu nhau, đã hiểu ít nhiều.
Gần nhau mong được sớm chiều bên nhau.
.....

koconnuakeolac
24-03-2006, 02:57 AM
TỪ TỪ ĐÃ BẢO TỪ TỪ
KHOAI CHÍN KHOAI NHỪ ẮT SẼ THƠM
TÌNH KIA CỨ ĐỂ THOANG THOẢNG TRONG LÒNG
ĐẺ CHO BAY GIỮA LƯNG CHỪNG TRỜI TRONG
MỘT MAI TÌNH NẾU MẶN NỒNG
THÌ NGƯỜI ẮT GẶP THÌ LÒNG ẮT YÊU

shrek010sky
24-03-2006, 03:43 AM
Trong lòng tình đã từ lâu
Những mong bên ấy tình này hiểu cho
Thoảng thoảng thôi nhưng dạt dào bến đợi
Cứ theo mây gửi tới phương trời.

koconnuakeolac
27-03-2006, 05:51 AM
HAI NĂM RỒI EM ĐÃ YÊU ANH
YÊU CHÂN THÀNH KHÔNG MỘT LỜI TRÁCH MÓC
DÙ ANH CHẢNG MỘT LỜI HẸN ƯỚC
HAY NỤ CƯỜI ÁNH MẮT TRAO EM
EM YÊU ANH NHƯNG CHẲNG NÓI LÊN LỜI
LÒNG CHÔN CHẶT ÔM MỐI TÌNH THỔN THỨC
EM YÊU ANH YÊU ÂM THẦM LẶNG LẼ
CÓ KHI NÀO ANH HIỂU TÌNH EM

shrek010sky
27-03-2006, 01:46 PM
Cảnh Thu về chiều trong nắng nhẹ
Khẽ gọi anh vàng úa trên cây
Ngày đến ngày trôi như vô nghĩa
Tựa cơm thiếu canh lòng trống trải

Thu qua mùa giá rét lại đến
Tình cờ ai như tiếng vẫy gọi
Để hàn thuyên câu chuyện học trò
Để trao lời yêu mùa No_el

Tiếng yêu như nảy mầm mùa Xuân
Mai nở quyện theo bài Sơn Ca
Như thúc giục anh đến bên em
Để em mãi nghe tiếng hát yêu

Kìa kìa nghe tiếng Ve gọi mời
Để làm chứng cho đôi nhân tình
Để nắng Hạ hun đúc con tim
Để câu chuyện tình không kết thúc

shrek010sky
30-03-2006, 12:16 PM
Đọc hết đi nhé !!!

Vô tình đôi lứa đã gặp nhau
Như thể sân ga đón con tàu
Và rồi vương vấn tình đôi lứa
Để thấy tình yêu thật muôn màu

Vô tình anh đã được găp em
Thướt tha dáng ngọc bước bên thềm
Để rồi đêm về bao thương nhớ
Mới biết rằng ta đã thầm yêu.

Vô tình họa chung những vần thơ
Yêu thương thắm đượm những câu từ
Hẹn thề loan phượng còn ghi nhớ?
Còn ta ta biết đã tương tư

Vô tình thời gian cách xa em
Để biết tình kia đã nhuốm bền
Nếu như thời gian quay trở lại
Sợ gì không nói ''anh yêu em''

Xin em hãy thấu hiểu tình anh
Bởi sợ tình kia sẽ chẳng thành
Nếu đà gạp gỡ là duyên phận
Trăm năm xin nguyện kết đầu xanh

shrek010sky
02-04-2006, 06:08 PM
Đọc hết những bài trên đi rồi mới đọc bài này nhé. Không thì....phí!!!


Ai xuôi giòng nước rẻ hai
Nợ đời nặng trĩu đôi vai gánh gòng
Tình yêu đã gởi theo sông
Nàng quên, anh nhớ, Tôi lòng còn vương

Anh trao ra hết yêu thương
Nàng quay lưng bước theo đường gắm hoa
Mắt anh loan lệ châu sa
Tim tôi quặn nhói đau mà biết đâu

Lòng anh ươm mối tơ sầu
Lòng tôi đượm chỉ một mầu khăn tang
Tim anh đã chạy theo nàng
Tim tôi còn mãi vương mang âm thầm

Nàng như chim Én biệt tăm
Bay về trời mộng xa xăm mịt mờ
Anh trông chờ Én ngẩn ngơ
Hẩm hiu tôi đứng thẩn thờ đợi ai./.

koconnuakeolac
05-04-2006, 05:08 AM
Nàng đã vu quy theo chồng
Để anh mãi đứng dạ lòng ngóng trông
Mong sao chỉ buộc tơ lòng
Tự dưng nối lại, nàng không lấy chồng
Nhưng anh có biết hay không
Điều ấy chỉ là hư không hỡi người
Con gái một đã đi rồi
Là đem theo hết bồi hồi nhớ nhung
Chôn chặt ở gốc cây tùng
Ngày xưa hai đứa đã từng nguyện thề
Anh về xin hãy mau về
Dừng có đứng thế, lòng tê tái nhiều
Xin hãy đem những thương yêu
Gửi trao một người biết yêu anh à
Nàng đi thì kệ nàng ta
Còn tôi vẫn lại còn nhà tôi đây
Xin quay đầu lại chốn này
Cầm tay một người bên cây vẫn chờ

shrek010sky
05-04-2006, 10:30 AM
Uể oải chiều buông buồn ngẩn ngơ
Không gian tĩnh mịch lặng như tờ
Không gian khắp chốn như màn khói
Chán cảnh sinh tình ta làm thơ

Lẳng lặng bước chân thơ thẩn đi
Ngước mắt trông mây nghĩ ngợi gì
Để cho sương khói tan vào gió
Cuốn dưới bước người buồn mãi đi

Dớm dớm trong tim một nỗi sầu
Người đà có chốn.. ta về đâu
Giá như ngày ấy ta đừng nói
Thì đến bây giờ lòng chẳng đau

Một mình lạnh lẽo giữa trời đông
Cô đơn ta hỡi...có buồn không
Thế gian rộng thế sao chẳng có
Một chỗ cho ta sưởi ấm lòng

koconnuakeolac
07-04-2006, 05:06 AM
bài này viết lâu rồi nhưng quên chưa post
bây giờ post nha

Đêm qua thức đến 2 giờ
Bài vở làm xong người mệt đơ
Vô duyên thỉnh thoảng lại cười tủm
Chắc là lòng nhớ nghĩ vẩn vơ
Tắt đèn đi ngủ vẫn cười thầm
Ơ kìa đúng là cái kẻ hâm
Say giấc ngon lành mắt chớp chớp
Điệu chút vì có người giá lâm
Gõ cửa giấc mơ có một người
Không nhìn rõ mặt cả mắt môi
Xưng danh ta đây bạn đã biết
Ghé thăm vì đã có người mời
Hai đứa hàn huyên chuyện tào lao
Cùng ngồi trên cỏ ngắm trăng sao
Đột nhiên im lặng trăng sáng quá
Soi lòng hai kẻ đang xuyến xao
Tỉnh giấc vừa lúc chim rộn ràng
người ấy đi rồi lòng mênh mang
Vô duyên quá nhỉ cô bé ngốc
Họ không thích đâu họ không màng

remember_iloveyou
07-04-2006, 06:09 AM
Vo oi! Anh day, em làm tho hay quá, anh khong ngo do. Nhung tho cua em buon quá, anh doc mà muon khóc lun

yangshinpark
07-04-2006, 07:20 AM
tình xưa nghĩa cũ hãy con đây
vươn vấn người xưa nhớ vơi đầy
mộng lành từ nay đành vĩnh biệt
chia ly xa cách mãi từ đây

girl_sau_han
07-04-2006, 08:50 AM
Đã lâu thật lâu bút chẳng cầm
Đã lâu thật lâu chẳng nhớ anh
Thời gian hóa ra lại hay thật
Xa nhau là mấy chốc đã quên nhau !

koconnuakeolac
09-04-2006, 03:33 AM
chuyện, vợ anh mà lại, em xin tặng anh một bài

Chồng ơi chồng hỡi hỡi chồng à!
Chỉ yêu mình anh thề đó nha
Lỡ gặp em đi cùng thằng khác
Cũng đừng có giận con gái mà

Chồng chỉ có việc bế con thôi
Rửa bát quét nhà cũng nhàn rỗi
Để em phi mã nơi chiến trận
Kiếm tiền chúng mình cùng ăn chơi

Đừng có nghe người ta nói dối
Rằng vợ anh đây hư hỏng rồi
Con gái thời nay là phải thế
Kiếm tiền còn để chồng nhà chơi

shrek010sky
09-04-2006, 10:13 AM
Người ấy đi rồi cô bé ơi
Trong mơ em nghĩ về người đấy
Có biết một lần đã trong mơ
Người ta cũng nghĩ và cũng mơ.
Mơ về người đấy rồi cùng gặp
Hàn huyên tâm sự suốt đêm thâu
Cùng ngồi im lặng nhìn trang sáng
...
Nhưng mai tỉnh dậy thì lại khác
Hạnh phúc biết mấy vì dã gặp
Dù một lần thôi, chỉ trong mơ.
Vì được gần nhau, được ngắm sao
Cùng người thức trọn suốt canh thâu....

koconnuakeolac
12-04-2006, 03:34 AM
Người ta nói
Biết yêu là biết hy sinh
Không toan tính không vị kỉ riêng mình
Hạnh phúc có là khi ta biết cho
không níu giữ, không giở trò gian dối
Người ta nói
Họ đã yêu tôi
Lời nói ấy liệu có chân thành
Em liệu có xứng đàng với anh
Người ta nói
Người ta hỏi
Tôi ngỡ ngàng
Tôi bối rối

Buồn ! (*:_:*)
12-04-2006, 06:50 AM
Khi yêu em anh là loài nhím biển
sống thu mình trong lớp vỏ toàn gai
xa em rồi anh là loài én biển
chim vô tình chim vỗ cánh bay đi
:D:D:D

langtu_love86
12-04-2006, 07:19 AM
hay lắm mấy bạn...!!

shrek010sky
12-04-2006, 07:36 PM
Lòng bối rối...anh biết chứ em ơi
Nhưng tim kia ...ngàn lời anh muốn nói
Biết sao đây khi ngàn trùng cách trở
Hai chúng mình không được bên nhau!?

koconnuakeolac
14-04-2006, 05:05 AM
Yêu đương ta vốn không ham
Nhưng mà trai đẹp biết làm sao đây?
Ngày dài hò hẹn cho khuây
Vừa hò vừa hẹn chống lầy thì thôi

soluuhuong
14-04-2006, 07:08 AM
nhóc nhóc mà muốn yêu a
hỉ mũi cho sạch hẵng ra người đường
bé tí mà đã yêu đương
mai này nó bỏ ra đường mà kêu

Langtudatinhsongkiepphudu
14-04-2006, 07:01 PM
hảo hảo hai bồ đúng là kì phùng địch thủ

shrek010sky
16-04-2006, 03:40 AM
Ổng kia thì hiểu cái gì
Tình yêu đôi lứa kể chi... tuổi đời
Chỉ vì cách trở mà thôi
Nên hai tim chỉ đơn côi đợi chờ!

koconnuakeolac
20-04-2006, 03:59 AM
Ấy ơi sao ấy handsome thế
Miệng cười như thể anh Bi Rain

shrek010sky
20-04-2006, 06:05 PM
Vẫn cứ biết có một người ngốc nghếch
Chạy theo tình mà không biết vì đâu
Vẫn im bặt mãi chẳng có một câu
Lại đổ rằng ai đa tình bởi vậy...

Ngốc nghếch quá đi thôi đằng ấy
Cứ lặng im thì phải biết làm sao
Nhìn người ta vô tư lại nghẹn ngào
Tiếc cho một khoảng thời gian vô tận...

koconnuakeolac
21-04-2006, 04:04 AM
Anh nhốt trái tim em
Trong lồng ngực chính mình
Em muốn anh trả lại
Anh nói rằng em sai
Em đau đớn van nài
Không nghe anh tức tối
Nói rằng em yêu tôi
Trái tim đã mất rồi
Nhưng anh ơi ngày trước
Chúng mình luôn chung bước
Anh với em một đôi
Cả đất trời mong ước
Còn nay tình vỡ rồi
Anh đi theo tiếng gọi
Của người con gái khác
Để mình em bơ vơ
Day dưt với nghi ngờ
Giờ người ta muốn em
Gạt nước mắt để quên
bóng hình anh xưa cũ
Xóa tan lời nguyền thề
Giờ anh lại trở về
Muốn em tha thứ ư?
Em không biết trong lòng
Còn yêu anh nữa không
Nhưng mong anh rộng lượng
Trả lại tim đau thương
Nó có lỗi gì nào
Chỉ tại em khờ khạo
Lỡ tặng nó cho anh
Bây giờ em chân thành
Mong anh hãy trả lại
Em không đủ nhẫn nại
Ngốc một lần thứ hai

uh_um_er_yeah
21-04-2006, 06:52 AM
Viết câu lục bát thương đau
Vuột tay để mất ngày nào thương yêu
Trời mây xanh trắng trưa, chiều
Nghe đêm trổi khúc sáo diều du dương

Bắt bóng trong mây, bóng xa
Bàn tay thuở ấy nồng nà ấm êm
Uyên ương xa cách bên thềm
Đôi đường, bốn nẽo biết tìm nơi đâu

Tình vốn là đi đôi đời
Trèo non, vượt suối, biển, đồi có nhau
Nữa chừng lật úp lao xao
Đời còn, đời mất, tình đau đớn lòng

shrek010sky
22-04-2006, 08:21 AM
Có một ngày anh nói yêu em
Nắng hoàng hôn phía sau rừng vội tắt
Chim chuyền cành không còn vang tiếng hót
Nhường chổ cho ánh sáng tình yêu

Có một ngày anh nói chia xa
Ánh bình minh mang anh đi đi mãi
Con sóng thôi không vỗ bờ cát trắng
Xa em rồi anh nhớ đến em chăng

Muốn ôm vào lòng câu hát yêu thương
Muốn giữ trong tim nụ hôn chát liệm
Tháng ngày dấu yêu em mãi đi tìm
Tìm đâu đây khi anh về giữa tim em ?

Có một ngày tình anh quay trở lại
Mang cho em khúc hát tình yêu
Sóng ba đào em chợt hỏi anh yêu
Em hạnh phúc hay là Anh hạnh phúc ?

koconnuakeolac
23-04-2006, 05:14 AM
B]Em lấy tên anh đặt cho tên mình
Như có anh theo suốt cuộc hành trình
Nhiều lúc ghét anh nhưng cứ lặng thinh
Vì khi nói ra lại là tiếng yêu
Nghĩ mãi mà em cũng chẳng thể hiểu
Cho đi thương yêu phải chăng là sai
Mãi yêu một người phải chăng là dại
Cuộc đời sao quá bất công với em
Làm sao để quên những tháng ngày xưa
Làm sao để em không là người thừa
Vì sao lòng em mãi yêu mình anh
Vì sao tình em cứ mãi chân thành
Vì sao ngu ngơ vì sao dại khờ
Sao càng yêu anh càng thấy bơ vơ
Cứ gọi tên anh những lúc mình cần
Để rồi nhói đau nhấn những in hằn
Để rồi xót xa vừa tình vừa hận[/B]

koconnuakeolac
23-04-2006, 06:43 AM
Đằng ấy ơi
Mái tóc
Xa cách mấy năm rồi
Đâu dễ quên đằng ấy
Tuổi học trò trong tôi thức dậy
Những vui buồn đắng ngọt mênh mang
Đằng ấy ơi tôi vẫn nhớ
Xuống vai dưới bóng lá bàng
Mắt biếc xanh một trời mơ ước
Cánh buồm chỉ lao xao sóng nước
Tôi trộm nhìn đắng ấy cũng nhìn tôi
Đôi mắt tôi muốn hóa thành lời
Đằng ấy ơi tôi yêu đằng ấy quá
Mà đằng ấy cứ ngẩn ngơ đến lạ
Để nắng chiều chia nắng phôi pha
Tôi tìm ai tôi đi tìm ai
Mặt đất cỗi cằn nhập nhoè ánh lửa
Mảnh vụn đời thường ấm nồng thương nhớ
Bao năm rồi đằng ấy nhớ tôi không

shrek010sky
24-04-2006, 06:02 PM
Đã có lúc em như biển lớn
Cốn hồn tôi theo sóng gió tình yêu
Để thời gian mang trên mình nỗi nhớ
Để cùng tôi ru con sóng ngàn năm

Đã có lúc... tình yêu em chợt đến
Rồi chợt đi như cơn gió phù du
Buồn giây phút tình về trong khoảnh khắc
Bổng thấy mình lạnh lẽo giữa cô đơn

Đã có lúc tim tôi lạc bước
Lang thang tìm trong bóng tối . . . tên em
Khi giấc mơ chỉ còn là ảo vọng
Hồn tôi đây như cõi đá vô hình

Đã có lúc tôi như hành khác
Trên con tàu đến bến. . . hư vô
Nơi xa ấy hay trong dòng mộng tưởng
Em quay về như hẹn ước khi xưa.

koconnuakeolac
01-05-2006, 03:09 AM
Suối tìm sông sông tìm ra bể rộng
Cá xuôi dòng cá tìm với nguồn khơi
Ôi ước mơ đâu chỉ một khoảng trời
Chỉ bó hẹp chốn quê nhà lam lũ
Ta mải miết vội vàng quên lỗi cũ
Ngựa hoang sơ đâu tìm dấu tuyết hồn
Nước vẫn chảy ào về đâu có lại
Cá theo dòng đâu có ngược khi nao
Nhạn mỏi cánh nhạn tìm về với tổ
Thuyền nổi trôi cũng tìm lại bến bờ
Ta đứng lại giữa dòng đời cuộn chảy
Chợt nhận ra khoảng đục của riêng mình

shrek010sky
01-05-2006, 03:20 AM
Có thể chiều qua hoa đã bay
Lá rụng vàng con đường trước ngõ
Chiều mùa thu chơi vơi hoài con phố
Lòng ngập ngừng tiễn một người đi

Phố cứ hoang hoài theo mỗi bước phân li
Nước mắt rơi cho ngập tràn nỗi nhớ
Nào ai biết giữa người đi kẻ ở
Ai sẽ buồn hơn ai???

Lối nào dắt ta vào cõi thiên thai
Cho thoát tục giấc mơ vào cõi mộng
Lòng không buồn cớ sao òa khóc
Níu tay người cho mắt nhỏ rưng rưng....

koconnuakeolac
05-05-2006, 04:36 AM
Nếu bạn cho tôi một con cá
Tôi sẽ ăn nó trong một ngày
Nếu bạn dạy tôi câu cá đấy
Tôi sẽ ăn nó suốt cuộc đời
Tình yêu cũng giống như thế thôi
Lời yêu nếu mà nói vội vàng
Chỉ như mây trôi ở tràng giang
Thoắt đến thoắt đi như con gió
Có khi nào đứng lại đợi chờ
Phải yêu người bền sâu lắng đọng
Thích thật nhiều vẫn để trong lòng
Yêu tha thiết nồng nàn cháy bỏng
Nuôi tình yêu bằng nỗi nhớ mong

shrek010sky
06-05-2006, 12:24 AM
Phải đâu xa mặt cách lòng
Gần ngay gang tấc còn không muốn nhìn
Chỉ vì chưa có nhân duyên
Nên em mới để ưu phiền cho tôi
Để buồn đêm cứ chơi vơi
Chờ mong con Nhạn xa xôi chân trời
Thôi thì thôi - Biết bao giờ!
Để em đi với một người em yêu
Khi nào trời đất cô liêu
Con diều hết gío - em quay trở về
Em về còn đó câu thề
Thời gian quay lại - anh về với em!
Nhé em. Anh đợi chân trời!
Chứa chan cháy bỏng chờ mong tháng ngày

koconnuakeolac
07-05-2006, 03:40 AM
Phải đâu xa mặt cách lòng
Gần ngay gang tấc còn không muốn nhìn
Chỉ vì chưa có nhân duyên
Nên em mới để ưu phiền cho tôi
Để buồn đêm cứ chơi vơi
Chờ mong con Nhạn xa xôi chân trời
Thôi thì thôi - Biết bao giờ!
Để em đi với một người em yêu
Khi nào trời đất cô liêu
Con diều hết gío - em quay trở về
Em về còn đó câu thề
Thời gian quay lại - anh về với em!
Nhé em. Anh đợi chân trời!
Chứa chan cháy bỏng chờ mong tháng ngày


Coi như những lời hôm nay
Là lời hẹn ước một ngày nên đôi
Dù cho xa cách chân trời
Người ơi xin gắng chờ ngày nên duyên
Người hãy làm bến bình yên
Để tan mỏi mệt thuyền em ghé bờ
Đừng trách sao em hững hờ
Hay trách sao em chung đò với ai
Bấy lâu em vẫn miệt mài
Gắng học làm người đâu hoài chuyện yêu
Người xưa xa tựa cánh diều
Đừng nhắc lại nữa buồn điêu đứng buồn

shrek010sky
10-05-2006, 02:47 AM
Nhưng mong hôm sớm vui vầy
Những mong cách trở sớm ngày dần qua
Lời em nói ... chứa bao hy vọng
Làm hồn anh nghĩ đến ngày mai
Làm bến đỗ bình yên chờ đợi
Thuyền tình yêu em cập bến đỗ!!!
Cố lên nhé... ngày mai...anh chờ đợi
Yên longfem những bài vỡ hôm nay.

viplove1102
10-05-2006, 04:06 AM
Thơ này ko phải hay mà là cực hay:D

koconnuakeolac
10-05-2006, 05:30 AM
Ngày xưa em tuổi nhỏ
Tóc vừa chấm ngang vai
Đời hương thơm mùi sữa
Môi nồng chút ô mai

Ba mẹ thường hay mắng
Con gái phải nết na
Học hành cho giỏ giắn
không sau này ế ra

Em nào đâu để ý
Chỉ biết nhe răng cười
Vì có chi mà nghĩ
Em chưa lớn thành người

Đến khi em khôn lớn
Thấy cuộc đời hư không
Về nghe lòng tưởng tiếc
Ôi một đời mai trong

Đến khi em khôn lớn
Ngước nhìn chuỗi ngày mai
Lòng buồn em e ngại
Vô tư đâu còn ai?

shrek010sky
10-05-2006, 07:27 AM
Rồi một ngày em trở thành thiếu nữ
Tóc ngang vai em bước vào đời
Em chợt hiểu và thấy đời đẹp đẽ.
Còn đâu nữa bím tóc thời con trẻ
Chạy tung tăng cùng chúng bạn quanh nhà
Còn đâu nữa những ngày nũng nịu
Hết khóc nhè lại làm nũng mẹ cha.
Để hôm nay khôn lớn thành người
Bao yêu thương bao hoài vọng phía trước
Chờ đợi em. Tự tin bước vào đời.
Tư tin nhé, cố lên em nhé
Sau lưng em. Có nhiều người.... chờ mong
< ac ac Có cả anh nữa đó!!!>

koconnuakeolac
14-05-2006, 04:04 AM
Lời động viên nghe sao mà ngộ nghĩnh
Cảm ơn ai về tất cả ân tình

shrek010sky
14-05-2006, 04:52 AM
Và em nhé khi em là thiếu nữ
Hãy nghĩ về ngày tháng đã qua
Dù mong manh, dù chỉ là kỷ niệm
Nhưng tất cả.... chỉ vì ngay mai.

Lời anh nói muốn gửi tới em
Có gì đâu vì anh là thế
Chỉ mong người hiểu được mà thôi
Nhé em ơi! Ngày mai kia.... dần đến.

shrek010sky
16-05-2006, 05:36 PM
Có những lúc hỏi lòng sao trống vắng
Trưa phố buồn yên lặng bước chân qua
Thu vàng lá nô đùa cùng bóng nắng
Gom sợi buồn dệt mộng gửi phương xa

Có những lúc anh đâu phải là anh
Vẫn nô đùa hồn nhiên như còn bé
Chỉ có hồn đang trở mình nhè nhẹ
Nỗi nhớ mong cứ hiện về dần

Có những lúc ngồi nhìn hạt mưa sa
Nhìn bóng nước hòa vào lòng đất mẹ
Thời gian trôi từng bước qua rất khẽ
Anh mơ màng gửi nỗi nhớ cho ai.....hiiiihiiiiiiiiii

koconnuakeolac
18-05-2006, 05:16 AM
Buồn quá mặc áo dài xuống phố
Xõa tóc mềm môi giống Phạm Thị Hoài
Vẫn chẳng thấy đâu người quân tử
Thôi quay về may váy ngắn mặc chơi
Tìm thơ Nguyễn Bính em ngồi đọc
Xưa rồi thôi đến ông nguyễn Duy
Hóa ra vẫn còn người yêu vợ
Tặng "cô Đồng Thanh" tặng "vợ tôi"

thandongdatviet41
18-05-2006, 07:48 AM
Ngồi nơi đây nhớ lại tình xưa
Nhớ một người đã mãi xa tầm tay

shrek010sky
18-05-2006, 06:24 PM
Hạt mưa rơi có biết đã vô tình
Làm ướt áo người em gái đó
Nơi góc phố run run bờ vai nhỏ
Nhòa trong mưa giọt nước mắt lặng thầm...

Hạt mưa rơi làm ai đó trầm ngâm
Muốn đến con phố đã hẹn em hôm trước
Nhưng ngoài trời mưa tuôn hòa sũng nước
Tự nhủ rằng.... chắc em chẳng đến đâu....

Hạt mưa rơi , mưa thấm ướt mái đầu
Mưa lạnh giá tâm hồn người đứng đợi
Em hỏi rằng... Anh hẹn sao không tới?
Chỉ còn mình lặng lẽ giữa mưa sa.....

koconnuakeolac
21-05-2006, 05:06 AM
Mưa rơi nào biết lỗi chi
Chỉ biết trời buồn khóc tỉ ti
Không ngờ mưa xuống em gái khóc
Mưa khiến em nhớ cảnh chia li
Mưa rơi vương vấn lên màu lá
Sướng nhẹ lòng ngân sắc biếc xanh
Đâu biết một ngày hết buồn trời mưa tạnh
Giọt nước nhỏ trong chẳng buông rơi
Lá buồn sắc xanh chợt héo màu
Như anh vội đi chẳng chào nhau

shrek010sky
22-05-2006, 06:26 PM
Em có nghe tiếng sương đêm đang thở
Nhẹ nhàng như bao câu nói yêu thương
Nghe gió đưa thoảng hương chiều
Quyện trên tóc ru giấc nồng yên ấm

Em có nghe khúc ca tình sâu đậm
Dấu thời gian còn in vết chân son
Dù mai kia cho sông cạn đá mòn
Vẫn còn mãi ở trong lòng năm tháng

Em có nghe tiếng ban mai ló rạng
Mang tiếng yêu trở lại chốn hoang tàn
Gom nhặt hết những xác lá cuối thu
Gieo sức sống và ươm mầm hy vọng

Em có nghe chuyện tình trên ngọn sóng
Biển đời kia còn trải mãi khơi xa
Cuốn trôi hết những sương khói nhạt nhòa
Chỉ giữ lại một niềm tin vĩnh cửu...

congiobuon
22-05-2006, 10:29 PM
Đôi ngả cách chia ngàn vạn dặm
Dõi mắt trông xa mộng dáng người
Chân trời mờ trắng màu thăm thẳm
Gợi lòng nhi nữ nhớ xa xôi....

koconnuakeolac
23-05-2006, 08:28 AM
Nhi nữ gửi tình theo bóng trăng
Vằng vặc in lòng người ở lại
Chinh phu rong ngựa ra bốn bể
Có thấy bóng trăng người thôn quê

shrek010sky
24-05-2006, 06:22 PM
Ước gì tôi hóa nắng vàng
Chiếu về nơi ấy nhẹ nhàng bên ai
Ước gì thức dậy sáng mai
Tôi thành cơn gió thăm ai xa vời
Ước gì mây trắng trên trời
Mai tôi thành nó để thời ngắm ai
Ước gì ước mãi ước hoài
Đành gửi tâm sự nhớ ai bài này....

koconnuakeolac
25-05-2006, 04:00 AM
Ước gì tôi hóa trời xanh
Để ôm ôm mãi nắng hanh trời chiều
Ước gì tôi hóa cánh diều
Để cùng với gió phiêu du một lần
Ước được làm hạt mưa rơi
Hóa thân từ áng mây trời mà ra
Ước mãi vẫn cứ là ta
Thôi không ước nữa thế là xông xuôi

shrek010sky
25-05-2006, 05:46 PM
Thời gian ơi xin dừng bước ở lại
Hãy cùng tôi tậm sự với một người
Hãy cùng tôi gửi đến người ở phương xa
Niềm thương nhớ mà tôi hằng ấp ủ.

koconnuakeolac
26-05-2006, 02:38 AM
Thời gian trôi không bao giờ ngừng lại
Như tình ai dành cho ai đó mãi
Thời gian trôi cứ trôi hoàng anh nhé
Thử tình ai có sợ mọi chông gai

shrek010sky
27-05-2006, 07:08 AM
Thời gian trôi không bao giờ trở lại
Tình của ai vẫn mãi dành cho ai
Mượn thời gian nói lên tình ái
Năm tháng nào biết được cho chăng?

koconnuakeolac
28-05-2006, 05:14 AM
Thời gian trôi mọi vật đều đổi thay
Tình ái kia cũng chỉ như bóng mây
Anh nói vậy nhưng lòng nào có vậy
Tình có khi đâu rành cho riêng đây

shrek010sky
28-05-2006, 09:04 AM
Chỉ ngại vì cách núi ngăn sông
Chỉ sợ vì tình xa ngàn dặm....
Mây kia ơi chuyển đến miền yêu thương
Ta hằng mong được bên người mãi mãi.

koconnuakeolac
30-05-2006, 03:34 AM
Lời ước mong liệu có sự chân thành
Hay chỉ như mây trôi trên trời xanh
Thích thì dừng không thích thì bay nhanh
Mà lúc nào mây dừng lại hở anh

shrek010sky
30-05-2006, 03:46 AM
Mây chỉ dừng khi trời đã trong xanh
Khi con tim yêu chứa đầy tình ái
Và chỉ dừng < khi > thấy bến đõ tình yêu.
Mây muốn dừng, kìa gió ơi đừng thổi!

koconnuakeolac
30-05-2006, 04:19 AM
Từng một lần em ước mình là mây
Trôi trôi mãi theo gió anh đêm ngày
Lại có lần ước mình là hàng cây
Nắng anh nhẹ lan trên bờ má hây
Giờ chẳng biết ước được là gì đây
Nói em nghe em ước nào cho hay?

shrek010sky
30-05-2006, 04:29 AM
Vẫn là em là thiên thần lỗng lẫy
Là tình yêu sưởi ấm trái tìm gầy
Là bình minh của những sớm mai
Đón ngày mới , ngày tương lai hạnh phúc!

koconnuakeolac
31-05-2006, 03:57 AM
Vẫn là em con bé nghich suốt ngày
Lại hay dỗi đó anh dỗ được đấy
Không thấp không cao chẳng béo cũng không gầy
Người như thế cho không em chẳng lấy
Nếu là anh có lấy hay không vậy?

xCi
31-05-2006, 06:46 AM
Thơ hay quá đó 2 bạn :)
**** : nhưng trang quá dài rồi thôi thì dừng bước tại đây nha :)
2 bạn có thể mở lại 1 bài khác ......*(II)